Giải trí

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình

Trong tập 79 "Về nhà đi con", Vũ đã thú nhận với Dũng rằng mình hèn vì không dám giữ Thư lại, nhưng khi được bố Sơn hỏi có yêu Thư không, anh lại trả lời thế này...

Tập 79 Về nhà đi con vừa lên sóng VTV1. Sau khi chính thức đường ai nấy đi ở tập trước, tập này chứng kiến giai đoạn "vật vã" của cả Thư và Vũ sau vụ ly hôn mà không ai mong muốn. Khán giả cũng phải "vật vã" theo trước nhiều cảnh quay mà có lẽ nhiều người ước gì mình được nhảy vào nói thay nỗi lòng nhân vật.

Trở lại với đoạn kết tập trước, khi chia tay ở cổng tòa, trước khi Thư đi, Vũ đã gọi cô lại và nói rằng anh rất vui vì có một "đồng minh" tuyệt vời như cô. Khoảng thời gian ở bên Thư với Vũ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, điều ấy liệu còn nghĩa lý gì khi bút đã ký, nhẫn đã buông?

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình

Thư trở về nhà và khóc nức nở trong vòng tay bố. Cu Bon như thể cũng biết bố mẹ chia tay, dỗ mãi không chịu nín.

Sau vụ ly hôn, Vũ suy sụp đến nhà Dũng uống rượu giải sầu. Anh thú nhận với Dũng rằng mình là một thằng hèn, hèn vì đã không dám nói ra câu: "Thư, đừng đi!"; "Thư, hãy cho anh một cơ hội nữa!".

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình - 1

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình - 2

Về phía ông Sơn, sau khi biết chuyện Vũ vừa mất tất cả, ông rất hối hận vì đã thúc giục Thư - Vũ ly hôn. Ông hẹn gặp Vũ và hỏi rằng có phải anh quyết định ly hôn là do bị bố vợ thúc ép hay không. Lúc ấy, Vũ mới nói rằng, khi một người bố tuyệt vời như ông Sơn mà còn phải đi tới nước giục con ly hôn, thì tức là Vũ quá gây thất vọng, không còn gì xứng đáng nữa, và chuyện ly hôn là đúng, đấy là cái giá xứng đáng mà anh phải trả.

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình - 3

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình - 4

Lúc ấy, ông Sơn lại tiếp tục hỏi một câu mà ông từng ấp ủ rất lâu, câu mà ông đã muốn hỏi Vũ trước khi bắt gặp con rể ngoại tình. "Anh có từng có tình cảm với cái Thư không?" - ông Sơn hỏi. Lúc này, khán giả hồi hộp chờ đợi Vũ sẽ một lần dám khẳng định tình cảm của mình. Vũ nói đúng, anh hèn khi yêu mà không dám ngỏ, thương mà không dám giữ, muốn mà không dám tỏ bày... Nhưng giờ đây, chẳng phải là cơ hội tốt để Vũ nói thật lòng mình một lần hay sao?

Nhưng không, trước câu hỏi của ông Sơn, Vũ chỉ lấp lửng nói rằng giờ đây, mình không có đủ tư cách để nói chuyện yêu hay không yêu Thư. Anh nói mình không xứng đáng với Thư.

Dù Vũ trả lời lấp lửng như vậy, nhưng xem ra thế cũng đã đủ để ông Sơn nhận ra rằng đúng là Vũ ít nhiều dành tình cảm cho con gái ông. Chỉ tiếc là bây giờ mọi chuyện đã quá muộn. Về phía người xem, trong cảnh này, có lẽ không ít khán giả chỉ muốn "nhảy vào" phim để thay mặt Vũ nói hết nỗi lòng.

Gặp bố Sơn xong, Vũ cũng nhắn cho Thư một tin khiến vợ cũ khóc hết nước mắt. Vũ nói rằng anh sẽ ra đi một thời gian, mong Thư đừng liên lạc. Cảnh quay Thư ngồi ôm chiếc áo mà Vũ từng khoác cho cô ngày cô rời nhà chồng về nhà đẻ, nước mắt lăn dài khiến khán giả không khỏi xót xa.

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình - 5

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình - 6

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình - 7

'Về nhà đi con': Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả 'vật vã' xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình - 8

Đúng là tình yêu khiến người ta thăng hoa những cũng đẩy những "nạn nhân" rơi vào bi kịch. Xem những phân cảnh của Thư - Vũ trong những tập gần đây mới thấy bi kịch lớn nhất của tình yêu chính là việc không dám ngỏ lời. Cả hai người đều dành tình cảm cho nhau, nhưng lại chẳng ai dám nói, để rồi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, ngày này qua ngày khác, chỉ tội khán giả ở bên ngoài xem phim mà lòng cũng như lửa đốt!

Theo Thanh Nguyễn (Helino)