-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giải trí
06/06/2019 17:06Vợ ông Sơn (Về Nhà Đi Con) hồi sinh, ba chị em Huệ - Thư - Dương sắp có mẹ lại rồi
Tập 38 của Về Nhà Đi Con xuất hiện người phụ nữ giống hệt người vợ quá cố của ông Sơn (NSƯT Trung Anh). Liệu đây có phải là vợ tương lai của ông Sơn không?

Tập 38 của phim, xuất hiện một người phụ nữ bán hoa khắc khổ. Cô ấy sở hữu một vườn hoa, và ngày ngày hái hoa đi bán. Người con trai của cô rõ là một kẻ bất hiếu, đã ép mẹ mình bán vườn hoa đi lại còn sỗ sàng giựt tiền trên tay mẹ mang đi mất. May mắn thay lúc ấy ông Sơn đi ngang qua, mới chủ động chạy lại giúp đỡ cô và đưa cho cô một ít tiền.
Vấn đề là người phụ nữ này lại giống hệt người vợ quá cố của ông Sơn. Nói trắng ra là cả hai nhân vật đều do nghệ sĩ Thúy Hà thủ vai. Ngay cả trong phần giới thiệu nhân vật cũng ghi rõ, một mình diễn viên Thúy Hà thể hiện hai nhân vật. Một là bà Bích, hai là bà Hạnh.
Khán giả có thể đã quen với Thúy Hà qua vai diễn chị Thuận hiếm muộn trong Những Cô Gái Trong Thành Phố, nhưng khi sang Về Nhà Đi Con, đây mới chỉ là lần xuất hiện thứ ba của cô trong phim. Lần đầu thì mãi tận ở tập 1, lần thứ hai là một sự gặp gỡ thoáng qua với ông Sơn và sau này là ở tập 38. Sau hơn 30 tập phim có lẽ khán giả cũng đã quên sự góp mặt của Thúy Hà rồi.
Quan trọng là Thúy Hà vào vai hai người phụ nữ có cùng nhân dạng. Tức là cả hai giống hệt nhau và mãi cho đến sau này mới xuất hiện. Nhiều khả năng đây sẽ là người vợ tương lai của ông Sơn. Vì cảm giác tội lỗi do mình gây ra với vợ, mà ông Sơn suốt mấy mươi năm qua vẫn đau đáu chưa nguôi. Bằng chứng là tối nào ông cũng viết thư gửi vợ. Và bản thân người bố đơn thân này có lẽ cũng đã cảm nhận được một sự giống nhau giữa hai nhân vật: Người đàn bà bán hoa dạo và người vợ quá cố của mình. Ông chủ động giúp đỡ cô khi cô gặp nạn chứ không lần lữa như khi ông phải đi "giúp" cô Xuyến.
Thẳng thắn mà nói, nữ diễn viên ở trong Nam ngoài Bắc không hề thiếu thốn tới mức đoàn làm phim Về Nhà Đi Con phải cất công mời Thúy Hà trở lại tới hai lần để đóng hai nhân vật không liên quan đến nhau. Sự trở lại của nữ diễn viên chắc chắn là ý đồ của kịch bản, để cô đóng một vai mà ngoài cô ra không một ai có thể đóng được. Đó chính là người vợ thứ hai của ông Sơn, người có ngoại hình giống hệt người vợ đầu.
Không biết liệu rằng hai người này có phát triển mối quan hệ với nhau sâu hơn hay không, chỉ biết một điều rằng hai nhân vật của nghệ sĩ Thúy Hà chắc chắn rất quan trọng. Phải thế thì mới được để hẳn tên trong danh sách giới thiệu diễn viên của phim. Bằng chứng là mẹ của ba chị em Huệ (Thu Quỳnh) - Thư (Bảo Thanh) - Dương (Bảo Hân) chỉ xuất hiện có một tập, nhưng vẫn có tên vì tầm quan trọng của bà là rất lớn. Cái chết của bà đã để lại rất nhiều mâu thuẫn giữa bốn cha con cho đến tận bây giờ. Suy ra, nhân vật còn lại, bà Hạnh cũng do Thúy Hà thủ vai cũng phải đảm đương một trách nhiệm quan trọng tương đương.
Giả sử như ông Sơn và cô bán hoa dạo có thích nhau. Thì chắc chắn Thư, người lúc nào cũng sừng lên bảo vệ bố sẽ... chấp nhận, bởi vì ngoại hình của cô bán hoa giống hệt người mẹ của Thư. Ngược lại, đứa con trai bất hiếu lúc nào cũng chỉ biết trấn lột tiền mẹ có thể sẽ là vấn đề bà cả nhà ông Sơn phải đối mặt nếu muốn đón nhận bà cô bán hoa này về.
Có một vấn đề khá khó hiểu, đó là tại sao người phụ nữ bán hoa này luôn tìm cách chạy khỏi ông Sơn càng nhanh càng tốt. Lần trước thì bà ta chạy cho mau tới mức... quên không thu tiền hoa, còn lần này trong tập 38, bà cũng lại cắm mặt mũi bỏ chạy bỏ lại ông Sơn giữa đường. Cách cư xử này cực kì khó hiểu, có phải bà muốn tránh mặt ông Sơn vì lí do gì đó? hay chỉ đơn giản là bà rất... bận?
Nhiêu đó thôi là lại có một đống vấn chuyện "kịch tính" trong phim rồi. Thôi đừng suy đoán nữa, chờ đến ngày phim lên sóng tiếp tập mới đi thôi.
Theo Paul (Helino)
- Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine (17:14)
- Bộ Xây dựng thông tin về các nhóm đối tượng ưu tiên mua nhà xã hội không cần bốc thăm giành suất (17:03)
- Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia (1 giờ trước)
- Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm (1 giờ trước)
- Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường (1 giờ trước)
- Một câu nói “như dao cứa” từ người chồng vừa cưới khiến cô dâu bừng tỉnh về cuộc hôn nhân sai lầm" (1 giờ trước)
- Vụ án chấn động lịch sử Nepal: Hàng chục quan chức, 5 cựu Bộ trưởng bị truy tố vì thông đồng với nhà thầu Trung Quốc "thổi phồng" dự án sân bay (1 giờ trước)
- Hé lộ số tiền "khủng" Đen Vâu đã ủng hộ vào dự án Nuôi em và hành trình đóng góp truyền cảm hứng (1 giờ trước)
- Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! (2 giờ trước)