-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Giải trí
03/01/2019 22:53Vũ Duy Khánh thoát đền show ngàn USD nhờ linh ứng từ người đặc biệt này
Mới đây, Vũ Duy Khánh bất ngờ chia sẻ những dòng tự sự về sự cố vừa xảy ra với anh trong chuyến lưu diễn ở Đức nhân dịp Tết dương lịch. Nam ca sỹ đã rơi nước mắt trong cơn tuyệt vọng và tưởng chừng không thể vượt qua.
"2h đêm. Cảm giác nặng trĩu bao trùm. Phải làm sao khi mất giọng hoàn toàn trước show diễn? Lần đầu tiên khóc vì nghề, không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt", Vũ Duy Khánh mở đầu đầy tâm trạng.
Anh cho hay, vì chủ quan với sức khỏe và tự tin với giọng hát thiên phú nên anh đã làm việc với cường độ quá cao. Sát đêm diễn phục vụ kiều bào ở Berlin, Vũ Duy Khánh hoảng hốt vì lo lắng mất giọng, nặng hơn nữa là gục ngã trước cái lạnh âm độ và sự sốc nhiệt.
"Bay nửa vòng trái đất mà đòi hát luôn sao Khánh? Cái lạnh gần âm độ tại Berlin không thắng được cái cổ họng mày sao Khánh?", nam ca sỹ dằn vặt bản thân trước nỗi lo đang hiện hữu trong đầu.
"Thằng bé bắt đầu nghĩ đến những phương án xấu nhất xảy ra. Xin lỗi khán giả, đền bù ban tổ chức...Trong cơn tuyệt vọng, nó đã khóc, 2 giọt.. 4 giọt ... 8 giọt... giọt nước mắt ngày càng nặng hơn kèm theo những biến cố nó gặp phải trước chuyến đi".
Nó lặng lẽ đứng góc sân khấu, giữa tiếng nhạc chát chúa, lấy di ảnh của bố nó ra cầu nguyện kèm theo sự khẩn cầu Tam Vị Thánh Tổ.. Dường như bố nó cũng bay cùng nó chuyến này, hoặc ông vẫn thức để chờ nó hát xong mới ngủ", Vũ Duy Khánh bắt đầu nghĩ đến hình ảnh của người cha quá cố.
Đúng lúc này, bầu show ra hiệu nghệ sỹ ra sân khấu để hát sớm vì khán giả đã quá đông đang chờ đợi, hò reo cuồng nhiệt. "Nó quyết định hít một hơi thật sâu, bước ra sân khấu với hình ảnh bố hiện ra trước mắt. Điều gì đến cũng sẽ đến, 2 bài..3 bài.. 5 bài.. 6 bài.. nó hát như thể đây là lần cuối nó tồn tại trên sân khấu này".

Chính nam ca sỹ cũng sửng sốt trước sự biến chuyển không ngờ của "cái cổ họng khó tính" sau lời cầu nguyện. "Hơi thở ơi mày từ đâu về sau 2 ngày thức trắng? Sức lực ơi mày từ đâu về sau 2 ngày ngồi xe và máy bay".
Quá hạnh phúc vì làm tròn show diễn, Vũ Duy Khánh thốt lên trong đêm: "Bố ơi con làm được rồi, con đã làm tròn trách nhiệm người cầm mic rồi. Khán giả Berlin họ đã cháy cùng con thật rồi Bố ạ. Bố yên tâm về bên kia thế giới Bố nhé! Con ôm bố 1 cái thật chặt, bố nhé!".
Chia sẻ với chúng tôi, Vũ Duy Khánh cho hay: "Thực ra không riêng tôi, mà có nhiều nghệ sỹ cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Vừa qua là lần đầu tiên trong hơn 10 năm đi hát, tôi đã mất giọng - điều đáng sợ nhất của người ca sỹ.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi cầu nguyện cha của mình. Trước đó mỗi khi khi gặp trục trặc về công việc thì tôi thường cầu xin Tổ nghề. Đa số sau đó mọi chuyện đều may mắn, thuận lợi".
Nhắc tới người cha quá cố (NSƯT Minh Hải - diễn viên nhà hát cải lương Hà Nội), Vũ Duy Khánh tâm sự: "Tôi là con một và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, bố là NSƯT Minh Hải, diễn viên nhà hát cải lương Hà Nội.
Với tôi, cha là người "tài sắc vẹn toàn", là thần tượng của tôi. Từ nhỏ, tôi đã theo cha đi tập dượt ở nhà hát, đi biểu diễn. Tôi cũng rất yêu thích và hát khá hay cải lương.
Thế nhưng, cha đã khuyên tôi nên giữ điều này làm sở thích, còn nghề nghiệp chính cần phát triển ở thể loại phù hợp xã hội hiện đại hơn. Nghe lời cha, tôi đã chuyển hướng sang nhạc trẻ và may mắn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả".
Kể về cha mình, Vũ Duy Khánh bồi hồi: "Ông gặp biến cố xấu sau 15 năm mắc bệnh tiểu đường nên đã qua đời năm 2017. Cho đến bây giờ cha không còn nữa, nhưng chưa khi nào tôi có cảm giác cha rời xa mình. Những kỷ niệm về cha tôi luôn ghi dấu trong tim tôi".
Vào những ngày lễ Tết dương lịch, khi mọi người sum vầy bên gia đình, tụ tập với bạn bè thì Vũ Duy Khánh lại lựa chọn xuất ngoại "bay show".
Khi được hỏi lý do, nam ca sỹ cho hay: "Tôi đã lỡ hẹn với khán giả Berlin nhiều lần rồi nên năm nay quyết định "đền bù" bằng khoảnh khắc ý nghĩa nhất - bước sang năm mới 2019 để phục vụ người hâm mộ. Do lịch trình cuối năm rất bận nên tôi chỉ có thể ở Berlin biểu diễn một đêm duy nhất, và lại bay về Việt Nam trong ngày hôm sau".
Là con một nên Tết âm lịch sắp tới, Vũ Duy Khánh sẽ không nhận show để ở nhà dọn dẹp nhà cửa, lo cơm cúng ông bà tổ tiên và sum vầy bên mẹ và con trai.
Năm 2018, Vũ Duy Khánh đã trải qua một cái Tết buồn khi bố mất, vợ DJ chủ động ly hôn. Nhưng năm nay, anh đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống.
"Sau khi ly hôn, tôi và Tiên Moon trở thành bạn bè - anh em như trước đây khi mới quen. Chúng tôi cùng trao đổi để thống nhất phân chia thời gian dành cho con - những buổi gặp gỡ có cả bố và mẹ, và những khoảng thời gian hỗ trợ nhau chăm sóc con khi người kia bận rộn.
Dù bây giờ không còn là vợ chồng nhưng Tiên Moon vẫn thường xuyên có mặt trong các hoạt động của gia đình hay ngày giỗ tổ tiên, lễ Tết...
Chúng tôi luôn đặt lợi ích của con trai và trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ lên hàng đầu khi cần giải quyết công việc chung. Tôi tin rằng sau này khi con trai khôn lớn có thể tự hào về cách mà bố mẹ chúng đã ứng xử với nhau", nam ca sỹ thổ lộ.
Dù thừa nhận bản thân rất hợp bố và chịu ảnh hưởng lớn từ người cha quá cố, nhưng Vũ Duy Khánh không áp đặt con trai theo kịch bản do mình vạch ra. Anh chia sẻ: "Chưa được 3 tuổi nhưng cháu đã bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật khá tốt. Tuy nhiên, tôi để con phát triển tự nhiên chứ không thúc ép theo mô thức đặc biệt nào", Vũ Duy Khánh chia sẻ.
Theo Anh Thư (Dân Việt)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (38 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (46 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (48 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (55 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (57 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)