-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giải trí
06/04/2016 21:18Vũ Ngọc Đãng: Những ngu ngốc của Ngọc Trinh sẽ được phơi bày
“Con người, suy nghĩ của Ngọc Trinh, những ngốc nghếch, vấp ngã, thật thà, thậm chí là ngu cũng được phơi bày trên phim”, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ với Dân Việt về cuộc đời, vai diễn của Ngọc Trinh trong bộ phim “Vòng eo 56”.
Khi quyết định làm đạo diễn cho bộ phim về cuộc đời Ngọc Trinh, anh có e ngại tên tuổi của mình sẽ bị giảm uy tín?
![]() |
| Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận lời làm phim về Ngọc Trinh |
Và khi cô ấy nhắc tôi lần nữa, tôi đã quyết định gặp Ngọc Trinh. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ và thấy hoàn toàn ngược lại. Ngọc Trinh là cô gái có thể nói là ngốc nghếch, thật thà đúng chất miền Tây. Và điều khiến tôi xúc động và quyết định nhận lời đó là sự hiếu thảo của Ngọc Trinh với gia đình. Đây cũng chính là góc nhìn, cách khai thác của tôi với bộ phim.
Tôi nhận lời làm bộ phim không sợ bị nghi ngờ về tài năng, mà chỉ e ngại là nghi ngờ về đạo đức. Tôi sợ nhất sau khi xem xong mọi người lại bảo “à ông này không làm đúng sự thật, cứ tô hồng cuộc đời của Ngọc Trinh”. Chắc được trả nhiều tiền nên mới nhận lời làm phim cho cô ấy. Tôi sợ nhất mọi người sẽ nhận xét như vậy.
Anh nói đến Ngọc Trinh là người giàu cảm xúc, chỉ cần nhắc đến bố mẹ, quê hương là khóc được ngay. Thế nhưng khi vào vai diễn không thể lúc nào cũng khóc, không thể cứ giàu cảm xúc là xong mà ở đó còn phải thể hiện tài năng diễn xuất. Vậy với Ngọc Trinh lần đầu đóng phim tài năng diễn xuất như thế nào?
- Rất nhiều nghệ sĩ trước đó chỉ đóng một phim duy nhất nhưng đã gặt hái được nhiều thành công giải thưởng, họ thể hiện tài năng diễn xuất khi lần đầu xuất hiện như Lan Ngọc. Tôi nghĩ với thể loại điện ảnh, người nghệ sĩ diễn lần đầu hay lần sau không quan trọng. Quan trọng là có kịch bản hay, người diễn viên có năng khiếu, cảm xúc.
Kể từ khi làm đạo diễn đến giờ, tôi chưa từng gặp người diễn viên nào giàu cảm xúc như Ngọc Trinh. Cô ấy khiến tôi bất ngờ. Mới đầu Ngọc Trinh cũng hơi bỡ ngỡ khi bắt đầu diễn, nhưng sau đấy, cô ấy tiếp thu và tiến bộ rất nhanh khi biết kìm nén cảm xúc để đến đúng cao trào cần khóc, cô ấy bật khóc một cách tự nhiên nhất.
Với cách tôi làm việc, tôi không sợ những người lần đầu diễn xuất, bởi tôi biết cách khai thác họ. Tôi uốn họ diễn theo cảm xúc, theo những gì tôi muốn. Còn với những người đóng lâu thường họ ít cảm xúc và mang kỹ thuật áp dụng vào vai diễn nhiều và như vậy sẽ khó sửa theo ý muốn của tôi.
Bộ phim nói về cuộc đời Ngọc Trinh, nhưng lâu nay, mọi hoạt động, hậu trường của Ngọc Trinh đã được đưa lên báo, dường như mọi người đều biết. Vậy thì bộ phim có còn sức hấp dẫn với khán giả?
![]() |
| Ngọc Trinh trong phim |
Nói như vậy, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sau khi khán giả xem xong phim sẽ bị “ném đá”? Bởi ngay khi Ngọc Trinh được lên sóng VTV3 chương trình Cafe sáng đã có ý kiến cho rằng, Ngọc Trinh đang gột rửa quá khứ và bước sang một trang mới?
- Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, ngay cả bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” tôi vẫn bị “ném đá” như thường. Những bộ phim do Ngọc Đãng làm đạo diễn luôn luôn gây tranh luận.
Còn nói đến ý kiến kia, tôi nghĩ, tôi hay chương trình VTV3 không phải có thể gột rửa được quá khứ Ngọc Trinh, cũng không có ai có thể gột rửa. Bởi quá khứ thì vẫn sẽ là quá khứ không thể xóa hay làm gì đó để nó có thể trong sạch. Con người Ngọc Trinh có thể nào, thật thà, ngốc ngếch thì vẫn sẽ là như vậy. Vì thế tôi không thể là người gột rửa hay “tẩy trắng”, tô hồng cuộc đời cho cô ấy.
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (2 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (13 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (44 phút trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)

