-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Giải trí
27/02/2019 13:53‘Vu quy đại náo’ - tiếng cười miền Tây không nông cạn nhưng còn sến
Rời xa đô thị phồn hoa, Vu quy đại náo đưa khán giả về chốn dân dã miền Tây, với những đám cưới quê rộn ràng lời ca, tiếng hát.
Ở đó, có ba bạn trẻ là Trang (Ngọc Trinh), Hiền (Diệu Nhi) và Hoàng (La Thành). Họ vốn là bạn thân từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.
Lớn lên mỗi người mỗi cảnh: Trang bị ép gả cho chính Hoàng để có thể giúp người dì trả nợ cờ bạc; ông của Hiền thì liên tục hối thúc cô cháu gái lấy chồng sớm vì sợ ế; còn Hoàng cũng không tránh khỏi cảnh bị thúc giục yên bề gia thất để tránh mang tiếng “hai phai”.
Bực bội vì cứ bị người thân ép uổng, cả ba quyết định… bỏ trốn, cùng nhau gây dựng một ê-kíp chuyên tổ chức đám cưới dựa vào tài lẻ của mỗi thành viên.
Họ cùng mang hy vọng có thể kiếm được thật nhiều tiền, thỏa chí tự do, cũng như tránh xa khỏi những áp lực đến từ gia đình.
Từ câu chuyện “ép cưới” ở những vùng quê
Đối với người thành thị, đặc biệt là giới trẻ, câu chuyện “ép cưới” giờ đây ít xuất hiện hơn, nhất là trong bối cảnh chuyện hôn nhân không còn là điều bắt buộc trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, ở những vùng quê, đây vẫn là điều chẳng hề quá xa lạ.
Lấy câu chuyện “ép cưới” làm khởi điểm, phần mở đầu của Vu quy đại náo hơi rời rạc với nhiều tình tiết hài hước cũ kỹ. Thậm chí, không ít khán giả sẽ cảm thấy e ngại rằng đây rốt cuộc là một tác phẩm hài hước lố bịch.
Song, mọi chuyện dần trở nên khởi sắc hơn. Cũng như hành trình của ba bạn trẻ trong phim, những rối rắm ban đầu của kịch bản được tháo gỡ từ khoảng giữa phim.
Cho đến nút thắt cuối cùng, người xem vẫn không khỏi hồi hộp chờ đợi xem liệu câu chuyện sẽ đi đến đâu, hay các nhân vật chính có thể hưởng cái kết trọn vẹn hay không.
Một điểm thu hút của Vu quy đại náo là cảnh sắc thuần phác nhưng đẹp của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến một đám cưới miền Tây. Nhưng nếu theo dõi Vu quy đại náo, khán giả sẽ được tham dự cả chục đám cưới khác nhau, mỗi lần mỗi cảnh.
Có những phút giây vui vẻ “quẩy tung trời” cùng gia quyến hai họ, nhưng cũng có phút thoáng nặng lòng vì hạnh phúc đã không trọn vẹn ngay từ ngày vu quy. Hóa ra, bên dưới hàng dừa, con kênh là biết bao mảnh đời éo le khác nhau, chứ không phải chỉ được khắc hoạ vội vàng qua vài ba phân cảnh xanh đỏ.
Sau khi mở rộng bối cảnh ra hết mức, lướt qua hàng chục cảnh ngộ, xuất hiện hàng chục nhân vật (phim có dàn nhân vật phụ lẫn khách mời đình đám, đông đảo), thật may là cuối cùng, đạo diễn cũng quay về với câu chuyện xoay quanh ba nhân vật chính.
Lúc này, họ đều phải đối mặt với những khúc mắc, rạn nứt còn đáng sợ hơn lý do từng khiến mình phải lên đường. Từ hài hước, phim dần lắng đọng lại thành câu chuyện về tình yêu, về sự phản bội, về cách tha thứ và nhân nghĩa ở đời. Cách xử lý tình huống trong phim đậm chất miền Tây, hào hiệp trượng nghĩa, và không màng đến lề thói bó buộc.
Những điểm gây tiếc nuối
Trong ba diễn viên chính, Ngọc Trinh là người ít kinh nghiệm nhất, nhưng lại phải đảm nhiệm vai diễn nặng ký nhất, bởi Trang là nhân vật có hài, vừa có bi. Ngọc Trinh đã rất cố gắng để khắc họa hình ảnh cô thôn nữ cứng cỏi. Điểm hạn chế của Ngọc Trinh là việc cô trông “đẹp hơn mức cần thiết” ở một số khung hình.
Diệu Nhi từng được kỳ vọng là trụ cột của bộ phim. Nhưng có lẽ do thời lượng hạn chế, cộng thêm lối diễn hơi lố ở một vài phân cảnh, rốt cuộc bản thân nữ diễn viên và nhân vật Hiền không để lại quá nhiều ấn tượng.
Cuối cùng, La Thành lại tiết chế đến mức “chìm nghỉm” bên cạnh hai bạn diễn nữ. Chưa kể, nhân vật Hoàng của anh có màn xoay chuyển tâm lý khá vội vàng ở cuối của bộ phim.
Cần xử lý một lúc nhiều nhân vật, nhiều tình huống đan cài, và bối cảnh thay đổi liên tục không phải là bài toán dễ dàng đối với các đạo diễn. Với Vu quy đại náo, Lê Thiện Viễn đã gắng làm chủ tình huống. Tuy nhiên, có những lúc nhà làm phim vẫn tỏ ra mất kiểm soát khi để cho mọi chuyện trở nên quá ồn ào hoặc quá sến.
Nhìn chung, Vu quy đại náo là một tác phẩm có khởi đầu trục trặc, nhưng sau đó trở nên trôi chảy hơn, dù rằng vẫn chưa thể tránh khỏi nhiều điểm yếu cố hữu của phim Việt về cách lấy tiếng cười, xử lý nút thắt…
Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (1 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (1 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (3 giờ trước)