-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giải trí
22/11/2017 14:48Vượng Râu: Chi Pu không nên 'cố đấm ăn xôi', không có khả năng thì chuyển ngành khác
Mặc dù bận rộn cho việc chuẩn bị chương trình Tết vạn lộc 2018 nhưng diễn viên hài Vượng Râu vẫn dành một chút thời gian để chia sẻ về hiện tượng Chi Pu - cô gái đang phải nhận nhiều lời chỉ trích, chê bai nhất hiện nay.
"Chi Pu hát một bài ngắn mà phô tới 8 câu là không ổn"
Tại sao trong chương trình Tết vạn lộc của Vượng Râu chưa lần nào thấy bóng dáng ca sĩ trẻ như: Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh hoặc Chi Pu chẳng hạn?
Thật ra thì chương trình nào cũng muốn có một cái gì đó để câu like, câu khách nhưng muốn đi đường dài thì tôi thấy phương án đó không ổn. Chương trình Tết vạn lộc năm nay là năm thứ 3 tôi tổ chức, thế nên điều tôi trăn trở nhất vẫn là khán giả muốn gì chứ không phải là truyền thông thích gì.
Điều này không có nghĩa là tôi đánh giá thấp ca sĩ trẻ. Ví dụ như Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh hay Hương Tràm… đều biểu diễn rất ổn. Thậm chí có năm tôi còn định mời Sơn Tùng M-TP tham gia cho máu, cho giật gân nhưng rồi nhận ra em ấy chưa thật phù hợp với nội dung của chương trình.
Tết vạn lộc dành cho người trưởng thành, người có tiền… nên đối tượng nghệ thuật mà họ hướng đến cũng rất khác. Nếu tôi cứ tham để thu hút truyền thông, đám đông thì rất có thể sẽ khiến chương trình trở thành "nổi lẩu" ngay.
- Vậy ở vai trò là một nghệ sĩ và bầu show, Vượng Râu đánh giá thế nào về hiện tượng Chi Pu đi hát?
Tôi sợ nếu truyền thông cứ quan tâm như thế này thì sẽ giúp Chi Pu giống như một số bạn bây giờ, rồi cũng sẽ có ngày được gọi là ca sĩ và thậm chí là kiếm được rất nhiều tiền.
Tôi nghĩ ông trời chỉ cho mỗi người một tài năng nên người làm nghệ thuật phải đứng đúng vị trí của mình. Như tôi chẳng hạn, từ lúc biết đứng trên sân khấu tôi chưa bao giờ nhận đóng vai chính kịch nào. Bởi vì từ bé tôi đã thích hài, một ngày tôi có thể nghe đi nghe lại 10 lần một băng hài mà không chán.
Và tôi nghĩ mình cũng bộc lộ được năng khiếu hài từ khá sớm. Ngay từ khi còn chưa đi học, chưa có tên tuổi, tôi đã được mời đi diễn hài giao lưu ở các huyện, xã… gần nơi tôi ở. Thế nên niềm mơ ước trở thành diễn viên hài được định hình trong tôi từ rất sớm.
Từ niềm yêu thích đó, tôi mới chọn Trường Sân khấu Điện ảnh để theo học và chưa bao giờ muốn đóng một vai diễn kiểu "soái ca" phong độ, đẹp trai cả.
Thế nên với trường hợp của Chi Pu, tôi nói thật luôn là nếu ngay từ đầu em đam mê làm ca sĩ thì em cứ cố gắng nhưng nếu không phải, theo tôi nên dừng lại.
Bị phản bác nhiều quá thì nên dừng lại không nên "cố đấm ăn xôi" vì có cố sau này cũng chỉ giống một số ca sĩ bây giờ, có thể vẫn hot nhưng thật ra không phải ca sĩ vì có biết nốt nhạc nào đâu. Theo tôi, không có khả năng thì nên chuyển ngành khác.
Như bản thân tôi cũng vậy thôi, trước khi được khán giả biết đến, tôi có đặt ra cho mình cột mốc là trong vòng 1 đến 2 năm nếu không thể nổi tiếng thì tôi sẽ bỏ nghề đi làm việc khác.
Có thể là đạp xích lô hoặc trở lại với công việc làm biển quảng cáo chẳng hạn nhưng may mắn là nhờ một vài tiểu phẩm được xuất hiện trên truyền hình nên chưa đầy 2 năm tôi đã đạt được kế hoạch mà mình đặt ra.
Anh có nghĩ lý do Chi Pu "cố đấm ăn xôi" là vì cô ấy vẫn có quá nhiều fan ủng hộ, ru ngủ?
Bất cứ nghệ sĩ nào thậm chí là người của công chúng chưa phải nghệ sĩ đều có lượng fan nhất định. Nhưng nếu lượng fan đó có hiểu biết, có nhận thức đúng đắn thì sẽ phải giúp cho thần tượng của mình đi đúng đường ray. Còn nếu ùa theo xu hướng đám đông thì rất nguy hiểm, nguy hại.
- Nhưng nhiều nghệ sĩ như Chi Pu thường tin rằng, không cần hát hay bẩm sinh cứ hát nhiều, luyện nhiều thì cũng có thể thành ca sĩ. Anh thấy suy nghĩ như vậy có đúng không?
Ở mặt nào đó thì tôi thấy cũng có lý vì người ta vẫn hay nói "trăm hay không bằng tay quen" tất cả đều phải luyện tập.
Nhưng nếu chúng ta chưa luyện mà đã ra mắt công chúng thì giống như chưa biết bơi mà đã ra biển cả là hỏng rồi. Lẽ ra bạn ấy phải hát ổn đã, như trên mạng người ta chỉ ra Chi Pu hát một bài rất ngắn mà phô tới 8 câu như thế là không ổn rồi.
Chưa cần bạn hát hay nhưng phải hát được đã và điều này có thể phải mất vài năm tập luyện chứ như hiện tại khi năng lực chưa tới thì làm sao công chúng đón nhận được.
"Chi Pu không cố tình hát dở, khả năng có giới hạn thôi"
- Trên mạng xã hội nhiều người cho rằng, Chi Pu và ê-kíp của cô cố tình hát dở để tạo sự chú ý. Là người lâu năm trong nghề anh thấy nhận định đó thế nào?
Tôi nghĩ không bao giờ có chuyện đó đâu. Khả năng người ta có giới hạn thôi. Nhưng nếu truyền thông ưu ái, quan tâm Chi Pu quá sẽ giúp cô ấy đi xa như một vài ca sĩ hiện thời, không thể hát được một câu như người chết trôi vậy nhưng vẫn có danh tiếng, vị trí và tiền tài.
- Theo anh thì vì sao mà ngày càng xuất hiện nhiều người như Chi Pu - không có tài năng nhưng vẫn cố chấp theo đuổi thứ không phù hợp với bản thân mình?
Nó là xu thế thôi. Nói hơi quá tý thì văn hóa đang bị hỗn mang, hỗn loạn, show game thì nhiều. Ví dụ như Ơn giời cậu đây rồi chẳng hạn, đâu chỉ có danh hài tham gia mà những bạn là ca sĩ, diễn viên cũng được mời vào đấy, không hề đúng tôn chỉ.
Thế nên các bạn trẻ sẽ nghĩ nổi tiếng dễ quá mai xuất hiện nói dăm ba câu, chửi nghệ sĩ này nghệ sĩ kia dăm ba câu là thành người công chúng. Nó có một phần của sự sống ảo khiến một số lớp trẻ thèm khát và muốn bằng mọi giá để thành người công chúng mà không cần biết năng lực thật của bản thân.
Theo Mộng Mơ (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (19:37)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)