-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
Giải trí
13/03/2019 15:56Vướng scandal, Seungri mất tất cả, tại sao Phạm Anh Khoa vẫn trở lại?
Chiều 11/3, Seungri tuyên bố rút khỏi ngành giải trí, rời khỏi YG Entertainment và không còn là thành viên của Big Bang. Seungri đánh mất tất cả sau loạt scandal dồn dập ở tuổi 29. Dù chấn động, thông tin này không gây bất ngờ vì Kpop gần như không dung thứ cho những bê bối, lại là những bê bối đã vướng vòng lao lý.
Tour diễn cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp phải dừng lại, ngay cả khi nam ca sĩ quỳ khóc, xin lỗi. Làn sóng tẩy chay ở cả truyền thông lẫn công chúng đang diễn ra gay gắt ở Hàn Quốc.

Chiều 11/3, Seungri tuyên bố rút khỏi ngành giải trí, rời khỏi YG Entertainment và không còn là thành viên của Big Bang.
Cũng trong thời điểm đó, Phạm Anh Khoa ra mắt chính thức MV Trưa hè, cũng là nhạc phim của bộ phim điện ảnh đang được khen ngợi - Hai Phượng. Trong tác phẩm do Ngô Thanh Vân đầu tư này, Phạm Anh Khoa cũng tham gia diễn xuất. Như vậy, Phạm Anh Khoa đã trở lại với cả vai trò ca sĩ và diễn viên, chưa đầy một năm sau scandal gạ tình, quấy rối tình dục chấn động showbiz năm 2018.
Hai câu chuyện vốn tưởng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng nếu đặt trong điểm chung là môi trường showbiz thì lại hiện rõ sự khác biệt của văn hóa tẩy chay ở Hàn Quốc và Việt Nam.
Nói như nhiều người trong giới, trong khi Kpop tẩy chay đến cực đoan, đôi khi cũng cực đoan thái quá, ở showbiz Việt khái niệm "văn hóa tẩy chay" lại gần như "không tồn tại" hoặc "nhẹ tựa lông hồng".
"Đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại"
Trong những bài bình luận về phim Hai Phượng, nhiều tác giả nhắc đến khía cạnh nữ quyền như một trong những điểm đặc biệt tạo nên dấu ấn khác biệt của tác phẩm. Với nhiều người, Ngô Thanh Vân - nữ chính của phim kiêm nhà sản xuất - cũng vẫn được coi là một biểu tượng nữ quyền của điện ảnh.
Thế nên, khi Phạm Anh Khoa xuất hiện trong Hai Phượng, một tác phẩm của Ngô Thanh Vân, không ít người bất ngờ. Đâu đó, cũng có người "xì xào", bàn tán về vai diễn của Phạm Anh Khoa và việc rocker này trở lại màn ảnh rộng nhanh hơn những gì công chúng tưởng tượng. Nhưng, những bàn tán sớm qua đi, Hai Phượng vẫn chiếm "spotlight" đúng nghĩa, không bị ai tẩy chay.
Chỉ đến khi fanpage chính thức của Ngô Thanh Vân ra mắt MV Trưa hè với giọng ca Phạm Anh Khoa, mới xuất hiện những ý kiến trái chiều đúng nghĩa. Nhưng cũng chỉ phần nhỏ khán giả phản ứng, số đông comment lại là ủng hộ, coi đó là bình thường, ví như nội dung một bình luận: "chị Ngô Thanh Vân lựa chọn anh Phạm Anh Khoa thật quá chuẩn xác".
Khán giả gần như đã quên một Phạm Anh Khoa từng gạ tình, quấy rối tình dục phụ nữ - những hành động vốn bị những người theo đuổi nữ quyền lên án kịch liệt.

Phạm Anh Khoa trở lại với phim Hai Phượng.
Một nghệ sĩ từng nêu quan điểm về văn hóa tẩy chay của Việt Nam, khi được Zing.vn đề nghị bình luận đã ngay lập tức từ chối. Anh cho biết: "Nếu lên tiếng vào thời điểm này sẽ bị ném đá ngay, người ta lại cho là mình hẹp hòi, không để người khác trở lại. Showbiz Việt là vậy, rất chóng quên, và không có văn hóa tẩy chay".
Nói như tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, người Việt nghĩ bằng bụng. Khi đã nghĩ bằng bụng, lý trí không còn quan trọng. Văn hóa "chín bỏ làm mười", "đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại" cũng xuất phát từ suy nghĩ đó. Nhiều chuyên gia cho rằng thực ra văn hóa đó chẳng có gì xấu, nhưng không phải đặt vào bối cảnh nào cũng phù hợp, nhất là môi trường showbiz.
Phạm Anh Khoa tuy được cho là quay trở lại với nghề quá dễ dàng, gần như không bị phản đối gay gắt. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nam rocker này cũng đã xin lỗi, và phải "im hơi lặng tiếng" gần một năm, dù không quá dài nhưng cũng là bài học.
Nhưng showbiz Việt không hiếm gặp những trường hợp thậm chí còn nổi tiếng và đắt show hơn nhờ... scandal. Thậm chí ngay như trường hợp Phạm Anh Khoa, ở chính thời điểm rơi vào scandal vẫn xuất hiện tràn ngập VTV, ở cả truyền hình trực tiếp là một ví dụ. Bởi lẽ, khi công chúng không tẩy chay, không có lý gì để đơn vị tổ chức, bầu show từ bỏ lời mời biểu diễn.
Lạm dụng scandal vì tẩy chay kiểu "giơ cao đánh khẽ"
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn mới đây ra mắt phim Hạnh phúc của mẹ. Cả hai tay trong tay trước truyền thông, báo chí dù mới cách đây không lâu họ là tâm điểm của chỉ trích vì scandal "PR bẩn". Không chỉ có phim ra mắt, cả hai vẫn xuất hiện đều đặn ở game show, công việc được cho là không mấy ảnh hưởng.
Nhiều ý kiến cho rằng nếu ở thị trường giải trí Hàn Quốc, chiêu trò lừa dối, PR bẩn và scandal tình ái dàn dựng kiểu Kiều Minh Tuấn có thể khiến nghệ sĩ lụn bại, không thể làm nghề. Nhưng ở showbiz Việt, Cát Phượng và Kiều Minh dường như vẫn nổi tiếng, thậm chí có dấu hiệu nổi tiếng hơn dù từng bị chỉ trích gay gắt, bị kêu gọi tẩy chay.
Trong scandal của nhạc sĩ Phương Uyên năm 2012, một nhạc sĩ từng lên tiếng bênh vực cho đồng nghiệp của mình là "Trộm cắp đi tù về vẫn có thể ra đường mà không bị ai nhận mặt". Có nghĩa, ai cũng có quyền được làm lại. Phương Uyên vẫn tiếp tục làm giám đốc nhiều chương trình âm nhạc. Chị cũng đang ngồi ghế nóng Ban nhạc Việt, và được khen ngợi là vừa giỏi chuyên môn, vừa hài hước.
Tất nhiên, những thay đổi tích cực đều đáng được ủng hộ. Nhưng rõ ràng, việc tẩy chay hời hợt, "nhẹ tựa lông hồng" cũng khiến nhiều gương mặt showbiz không cảm thấy e sợ, thậm chí lạm dụng scandal.

"Cố đấm ăn xôi", ăn chửi để nổi tiếng vì vậy trở thành một vấn nạn của showbiz Việt.
“Em xin phép đại ca làm drama chút xíu. Chỉ thầy trò mình biết thôi, người thường người ta không biết. Tại đại ca hot quá”, nội dung tin nhắn của Phan Ngọc Luân gửi đến Đàm Vĩnh Hưng trong scandal cách đây vài tháng đã phơi bày thực tế đó của showbiz.
Phan Ngọc Luân đã chọn PR bản thân bằng chuyện tình dục, chấp nhận bị chỉ trích miễn sao được nổi tiếng sau thời gian không ai biết mặt gọi tên. Cách PR quá đỗi rẻ tiền nhưng vẫn được dùng theo cách bất chấp.
Không chỉ giọng ca bất tài, thậm chí có những ca sĩ có thực lực, đôi khi cũng lạm dụng scandal, Tiêu Châu Như Quỳnh của năm 2018 là ví dụ. Ăn mặc phản cám, bất chấp việc bị phản ứng. Một lần mặc thấy "chiếm sóng" báo giới, nữ ca sĩ lại tiếp tục ngay sau đó với một bộ trang phục bị cho là làm lố hơn, đúng kiểu "Thấy bở thì đào, thầy mềm thì đục".
Tùng Dương mới đây nhắn gửi: "Là nghệ sĩ, đừng sống bằng scandal chiêu trò". Nhưng chừng nào mà thái độ tẩy chay của khán giả vẫn kiểu "vừa đấm vừa xoa" thì scandal vẫn sẽ tồn tại như một cách thức đổi lấy sự nổi tiếng của showbiz Việt.
Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)








- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (17:21)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (17:15)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (1 giờ trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (1 giờ trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)




