-
Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc -
Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn -
Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi -
Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ -
Ferrari Luce Chassis 0 lập kỷ lục với giá hơn 1.000 tỷ đồng -
Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân -
Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý -
Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam -
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít
Giải trí
04/01/2025 16:13When the Phone Rings tập 11: Phản diện mạnh nhất chính thức lộ diện, 'twist chồng twist' khiến ai cũng sốc
Tiếp nối nội dung tập 10, tập 11 tiếp tục giải quyết vấn đề còn bỏ ngỏ, một trong số đó chính là tương lai bất định ở Hong Hee Joo. Tập phim mở đầu với không khí u buồn khi trải qua nhiều ngày nhưng nữ chính vẫn biệt tăm biệt tích. Để tìm được manh mối, Baek Sa Eon đã giao nộp bằng chứng về việc bà Gyu Jin - vợ ứng cử viên tổng thống là kẻ giết bố chồng. Thông tin này khiến dư luận cực sốc khi trước đó, Baek Ui Yong vẫn còn tổ chức họp báo và cố “diễn trò” khóc lóc vì bi kịch gia đình.
Việc vạch trần bộ mặt thật của bà mang đến sự chuyển biến lớn cho mạch phim, khi trước đó, bà không hề tạo ra bất kỳ sóng gió gì, nhưng hoá ra bà ta mới là “trùm cuối” gieo rắc mọi bi kịch cho cuộc đời hai nhân vật chính. Tại trụ sở cảnh sát, sau một hồi đối chất, bà ta đã bị vạch trần là người bắt cóc Hong Hee Joo và cứu Baek Sa Eon “thật”. Việc bà không giết Hong Hee Joo mà đem giấu cô bắt nguồn từ việc bà muốn khiến Baek Sa Eon “giả” chịu dày vò, đau khổ trong thời gian dài - giống như ngày xưa bà ta đã từng mất con. Bên cạnh đó, bà ta rất căm ghét bố chồng vì dám giết con ruột bà ta và bắt bà phải nuôi một đứa trẻ thế thân - còn là đứa con ngoài giá thú mà ông vụng trộm bên ngoài.

Đáng tiếc thay, âm mưu của Gyu Jin lại không thành công khi cảnh sát đã truy ra nơi Hong Hee Joo bị giam giữ. Việc lộ diện nữ phản diện này vẫn chưa sốc bằng hàng loạt những hành động “quay xe” của các nhân vật phía sau. Đầu tiên, đấy là trợ lý của bà ta. Trước khi “lên đồn”, bà đã dặn dò người trợ lý nhanh chóng cứu Baek Sa Eon “thật”, đồng thời giết Hong Hee Joo. Biến số đã bất ngờ xảy ra khi tên này làm…ngược lại. Ông đã lay Hee Joo tỉnh dậy và bảo cô mau chóng “chạy đi”, đồng thời tìm một chiếc ổ khoá sắt kiên cố nhằm nhốt Baek Sa Eon “thật” vĩnh viễn trong căn phòng tối.
Tuy nhiên, ý định này đã không thể thực hiện khi Baek Ui Yong cầm súng đến hiện trường và yêu cầu mở khoá, do hắn muốn tự mình kết thúc những bi kịch này. Song, đây là quyết định ngu ngốc nhất của ông khi Baek Sa Eon “thật” vô cùng hung hãn và một người trung niên như ông hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sau khi triệt hạ bố ruột, Baek Sa Eon “thật” phấn khích cầm súng và huýt sáo đi trên đường tìm tung tích Hee Joo.

Về phía Hee Joo, sau khi thoát ra ngoài, vì giật mình bởi tiếng súng mà cô đã trượt ngã và bất tỉnh. Nhờ tiếng súng thứ hai, cô đã giật mình tỉnh lại và cố gắng tìm đường thoát thân. Khi nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy gần đó, Hee Joo bất chấp nguy hiểm mà lao đến. Hoá ra, đây lại là xe của người mà cô yêu. Cả hai ôm chầm lấy nhau đoàn tụ sau nhiều ngày xa cách. Song, sự nghiệt ngã của số phận vẫn chưa chấm dứt khi trên đường đưa Hee Joo đến bệnh viện, nam chính đã bị Baek Sa Eon “thật” cầm súng chặn đường. Chẳng biết hai người đã nói gì với nhau mà sau đó Baek Sa Eon suy sụp nhìn về phía Hee Joo. Một tiếng súng bất ngờ vang lên nhưng chẳng rõ ai mới là người trúng đạn.
Mạch phim chuyển đến những hồi tưởng tiếc nuối của Hong Hee Joo khi cô ước mình nói ra lời yêu và hạnh phúc sớm hơn với Baek Sa Eon. Trong đêm giáng sinh, cả hai lại có nụ hôn ngọt ngào - đáng tiếc đây cũng chỉ là mộng tưởng khi Sa Eon đã rời xa cô. Mọi thứ biến mất và Hee Joo lại ngồi buồn bã trong căn phòng lạnh lẽo. Tập 11 kết thúc với cảnh Hee Joo bất ngờ nhận một cuộc gọi từ số lạ cùng với lời thoại của nữ chính: “Có phải anh đó không?”.


Theo Moon (Nguoiduatin.vn)
- Hỏa hoạn lớn tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn ở Ninh Bình: Thiêu rụi phần mái và nhiều tài sản (23:17)
- Jack tái xuất nhạc Việt sau án cấm diễn: Ấn định ngày ra mắt album mới, sẵn sàng đối đầu Phương Mỹ Chi (1 giờ trước)
- Chính sách miễn thị thực quá cảnh và lưu trú mới của Trung Quốc dành cho công dân Việt Nam đã có hiệu lực (2 giờ trước)
- Hà Nội: Phụ xe cõng nữ hành khách ngất xỉu vào viện, không ngần ngại rút ví ứng trước viện phí (3 giờ trước)
- Vụ án VN10: Ca sĩ Chi Dân thừa nhận vai trò khởi xướng sử dụng ma túy (3 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ đưa vào danh sách nguy cơ gian lận xuất xứ, né thuế (3 giờ trước)
- Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc (4 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam có mặt tại Bangkok, chỉ có một buổi tập duy nhất trước trận Chung kết với Thái Lan (5 giờ trước)
- Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn (5 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa bắt gọn kẻ giết người lẩn trốn 7 năm tại bãi vàng trái phép (5 giờ trước)