-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Giải trí
19/06/2022 16:30Xem lại những bộ phim cảm động trên màn ảnh xứ Hàn nhân Ngày Của Bố: Reply 1988 chưa phải là nhất?
Tình phụ tử là tình cảm trong sáng và vô cùng đẹp đẽ. Đó là thứ tình chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại, không vướng sự ích kỷ bon chen hay so đo thiệt hơn.
Phim ảnh đã khai thác rất thành công tấm lòng cao cả của người bô. Bố có thể bần hàn và khắc khổ nhưng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để mang đến sự tốt đẹp cho con của mình.
Ông bố của 3 người con trong Reply 1988
Gia đình Duk Sun (Hye Ri) có 5 người, gồm bố, mẹ, chị gái, cô và em trai của cô. Vì nuôi tới 5 miệng ăn nên bố của Duk Sun rất vất vả.
Tuy nhiên, ông luôn giữ trạng thái tích cực và lạc quan. Dù cuộc sống khó khăn, ông vẫn cảm thấy vui vẻ vì có gia đình hạnh phúc.

Ông Song Dong Il không phải người hoàn mỹ. Ông có nhiều khuyết điểm, tính tình cộc cằn, đôi lúc còn thiên vị. Thế nhưng sau tất cả, ông vẫn là một người cha tuyệt vời của 3 đứa trẻ nhà họ Song
Ông từng quan tâm Bo Ra (Ryu Hye Young) và No Eul (Choi Sung Won) nhiều hơn Duk Sun. Tuy nhiên, khi thấy cô con gái thứ 2 phải chịu thiệt thòi, ông cảm thấy rất áy náy.
Song Dong Il đã xin lỗi Duk Sun vì sự thiếu sót của mình. Đồng thời, bố của cô cũng tâm sự: "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu làm bố thôi. Nên con gái à, hãy bỏ qua cho bố nhé".

Bên cạnh đó, ông Song còn khiến khán giả rơi nước mắt trong đám cưới của Bo Ra. Cô con gái cả học giỏi nhưng khó tính và ít quan sát. Vì chưa từng mua đồ cho cha mẹ nên Bo Ra muốn tặng bố một đôi giày thật tốt.
Tuy nhiên, cô vô tình mua nhầm cỡ giày cho bố của mình. Mặc dù đôi giày quá rộng nhưng ông vẫn quyết định đi trong đám cưới của con gái. Vì muốn Bo Ra vui vẻ, ông còn gật gù khen ngợi đôi giày rất đẹp và vừa cỡ chân.

Những đứa trẻ khi lớn lên sẽ rời xa vòng tay của cha mẹ. Khi nhìn con cái trưởng thành và bay xa khỏi tổ, dù buồn nhưng ông vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
Người cha "xù xì" trong Our Blues
Jung In Kwon (Park Ji Hwan) có vẻ ngoài xù xì, xấu xí. Trong quá khứ ông từng là xã hội đen nên tính tình nóng nảy.
Khác với bố của mình, Jung Hyun là chàng trai trẻ đẹp trai và trầm tính. Anh học rất giỏi nên đã trở thành niềm tự hào của người cha.
Tuy nhiên, mọi niềm tin của In Gwon đều vỡ nát khi Jung Hyun báo tin có con. Anh quyết định nghỉ học để chăm lo cho "gia đình nhỏ".

Sự tức giận khiến In Kwon không kìm nén được bản thân. Ông đập phá đồ đạc, mắng chửi và đánh đập con của mình.
Trong mắt Jung Hyun, bố của anh chỉ là một kẻ thất bại. Anh không giữ nổi bình tĩnh nên đã cãi lại In Kwon.
Hai cha con trở nên bất hòa, xung đột diễn ra trong nhiều ngày. Thậm chí, Jung Hyun còn mắng bố là kẻ bất tài và muốn từ mặt ông.
Đối với người làm cha làm mẹ, có lẽ chẳng nỗi đau nào to lớn bằng việc bị chính con đẻ của mình coi thường. Vì thế, In Kwon đã rơi nước mắt vì bị tổn thương đau đớn.

Lần đầu tiên khán giả thấy một ông bố xù xì gai góc bật khóc. Và lần đầu tiên, người xem nhìn thấy sự yếu đuối và hèn nhát của người cha dễ nóng giận.
Trong mắt hàng xóm, In Kwon chỉ là một kẻ bán dồi lợn ở chợ. Ông mang vẻ ngoài xấu xí, thô kệch và khó gần.
Nhưng ít ai nhớ rằng, ông cũng là một người bố đơn thân vất vả nuôi con. Và dù cộc cằn thô lỗ nhưng ông vẫn luôn yêu thương con trai của mình.
Ông bố chân chất thật thà trong Our Blues
Bang Ho Sik (Choi Young Jun) từng là bạn thân của Jung In Kwon. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn trong quá khứ nên hai người không còn thân thiết.
Trớ trêu thay, con gái của Ho Sik lại yêu con trai của In Kwon. Hai đứa trẻ vô tình mang thai khi còn đi học nên đối mặt với vô vàn khó khăn.

Khác với In Kwon, Ho Sik là người bố hiền lành chất phác. Ông hy vọng kiếm đủ tiền nuôi Yeong Ju ăn học, sau đó sẽ giong thuyền ra biển sống cuộc sống bình yên.
Nhưng sự cố ngoài ý muốn khiến ước mơ của ông không thể thành hiện thực. Cô con gái chưa tròn 18 tuổi, luôn chăm chỉ và học giỏi từng là món quà đắt giá nhất của Ho Sik. Tuy nhiên, sự thật nghiệt ngã khiến ông khó có thể đối mặt.

Ho Sik cũng là ông bố đơn thân phải sống cảnh "gà trống nuôi con". Ông yêu con gái vô điều kiện, không lỡ đánh, không lỡ mắng dù chỉ một câu. Ông sẵn sàng mặc đồ rách, dùng bàn chải đánh răng đã sờn cũ để con gái có cuộc sống tốt hơn.
Vì thế, dù đau đớn nhưng ông vẫn chấp nhận chuyện tình của Yeong Ju. Ông đã sử dụng tiền dành dụm để có thể hỗ trợ cuộc sống cho con và cháu ruột của mình.

Bang Ho Sik đã từng khóc, từng buồn bã và thất vọng về Yeong Ju. Tuy nhiên, ông vẫn luôn ở bên cạnh và cổ vũ con gái trong mọi hoàn cảnh.
Người bố thiểu năng trong Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7
Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Họ khóc vì thương cho một người cha thiểu năng và cảm động trước tình phụ tử đẹp nhưng day dứt.
Yong Goo (Ryu Seung Ryong) bị thiểu năng nhưng may mắn có một cô con gái lanh lợi. Bố thương Ye Seung (Kal So Won) vô điều kiện, coi cô là báu vật của mình.
Vì con gái thích chiếc cặp in hình Thủy thủ Mặt Trăng nên ông cố gắng mua chiếc cặp đó. Tuy nhiên, chuyện này khiến ông vướng phải một vụ án nghiêm trọng.

Yong Goo từng bị coi thường và khinh rẻ. Nhưng bằng sự lương thiện của mình, ông đã hóa giải những nghi kỵ của bạn tù.
Người cha thiểu năng được bạn tù yêu thương và quý trọng. Ông cũng được gặp lại cô con gái Ye Seung. Thế nhưng, ông vẫn không thể thoát khỏi án tử hình.
Đa số mọi người đều tin Yong Goo vô tội. Tuy nhiên, ủy viên cảnh sát đã mang Ye Seung ra để uy hiếp và bắt ông nhận tội.
Trước sự an toàn của con gái, Yong Goo phải nhận mọi tội lỗi mình chưa từng gây ra. Và lần gặp nhau cuối cùng của hai cha con là trên một chiếc khinh khí cầu.
Gong Yoo bị xử tử hình trong một vụ án oan. Tuy nhiên, sự hy sinh của ông đã đổi lấy cuộc sống tốt đẹp cho con gái Ye Seung.

4 nhân vật nói trên đều có nỗi buồn và câu chuyện riêng. Nhưng tựu chung, họ luôn dành tình yêu thương vô bờ bến dành cho con của mình.
Những ông bố có thể nghèo khó, xấu xí, thô kệch, thiểu năng... Tuy nhiên, họ có trái tim giàu tình yêu thương và vẻ đẹp cao quý của sự hy sinh vô điều kiện.
Theo An Nhiên (Saostar.vn)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (22 phút trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (25 phút trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (56 phút trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (1 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (1 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (2 giờ trước)
- Phi công Tây Ban Nha lừa CĐV Argentina về kết quả chung kết World Cup (2 giờ trước)
- Đại gia đình gần 100 người chi 300 triệu đồng thuê 3 biệt thự đi du lịch hè (3 giờ trước)
- Gia Lai: Trụ điện gãy đổ tại sân bóng mini, một học sinh lớp 5 tử vong thương tâm (3 giờ trước)
- Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng trị giá 4,5 tỷ đồng (3 giờ trước)