-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Giải trí
24/08/2019 23:00Xót xa trước bé gái 12 tuổi bị xa lánh vì bố mẹ nhiễm HIV, Trấn Thành tặng tiền mặt ngay trên sân khấu
Tối qua (23/8), tập 6 chương trình Hát mãi ước mơ đã lên sóng, với nhiều tình tiết xúc động và hấp dẫn.
Chi tiết lấy đi nước mắt của khán giả nhiều nhất trong tập phát sóng hôm qua là sự xuất hiện của cô bé Bùi Thị Ngọc Liên. Liên mới 12 tuổi, nhưng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ vì căn bệnh thế kỉ HIV. Gia đình bé từng phải sống trong sự xa lánh của mọi người.
Người dắt bé Liên tham gia chương trình là dì ruột của bé, chị Bùi Thị Kim Hường. Tại chương trình, chị Hường bật khóc chia sẻ:
"Tôi là Bùi Thị Kim Hường, dì của bé Liên. Hai vợ chồng tôi phải ra ngoài Hà Nội làm để kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Ông bà ngoại và Liên chỉ sống nhờ tiên trợ cấp của tôi thôi.
Hồi gia đình tôi biết mẹ Liên bị HIV, chúng tôi sốc không chịu nổi. Gia đình tôi cũng mang tiếng, bị người ta nói này nói kia, xa lánh.
Người ta không hiểu rằng, cha Liên đi đá banh bị giẫm kim tiêm, cứ thế cưới vợ mà không biết là mình bị nhiễm HIV. Mãi tới năm đẻ bé Liên thì xét nghiệm máu mới biết là bị.
Sau khi bố Liên mất được 2 năm thì mẹ Liên cũng mất. Trước khi ba mẹ Liên chết, có dặn dò hai vợ chồng tôi nuôi cháu thành người vì không biết gửi gắm cho ai hết. Bên nội nhà Liên thì xa quá, tận Sóc Trăng, mà lại còn nghèo.
Tôi thương cháu tôi nên hai vợ chồng tôi mới phải bỏ quê đi ra Hà Nội làm, còn có tiền mà gửi về.
Tôi muốn đi thi để có tiền mua cho Liên cái máy tính học tiếng Anh, với cái xe đạp để đạp đi học. Xe đạp không có, đi lại khổ lắm".
Ông ngoại bé Liên bị khuyết tật và đã già cả, nhưng vẫn phải ngày đêm nuôi cháu cực nhọc. Ông tâm sự:
"Hiện tại, tôi còn có một đứa con bị chất độc màu da cam từ năm 1975, tôi đi bộ đội về. Tôi phải nuôi hết, từ con đến cháu, bán hết đất cát rồi, mà con nằm một chỗ nên không biết phải làm sao.
Con tôi tới giờ 50 tuổi rồi mà vẫn chỉ nằm một chỗ, thìa cũng không cầm được nên phải chăm từng chút, đút từng thìa một cho ăn. Mọi người nói thì nó cũng hiểu.
Mẹ cháu Liên bị nhiễm HIV từ lúc mới sinh cháu, lúc đó cả nhà mới biết vì thấy cháu bị để ra nằm riêng. May mắn là lúc tôi đi xét nghiệm máu cho bé Liên thì nó âm tính.
Tôi nuôi bé Liên từ nhỏ, khó khăn lắm. Không có sữa, tôi phải nấu cháo gạo rồi tán ra cho nó uống".
Bé Liên cũng bật khóc kể về những ước mơ của mình:
"Hiện tại, con đang sống với ông bà ngoại. Ước mơ của con là trở thành bác sĩ để được chữa bệnh cho những người nghèo, không có tiền, giống như ông bà ngoại của con bây giờ.
Tuy ba mẹ con không còn, nhưng con vẫn cố gắng học hành để ba mẹ cố gắng được nguôi lòng nơi chín suối.
Nếu bây giờ được ước một điều, con chỉ ước mãi mãi không có căn bệnh đó, để ba mẹ được sống với con.
Đi học hay đi đâu con cũng tủi thân vì thấy các bạn đều có ba mẹ, con thấy rất buồn. Nhưng dù sao con cũng hạnh phúc vì bên cạnh còn có ông bà ngoại và dì.
Con đi học là ông ngoại kiếm tiền nuôi con, ông ngoại già rồi nhưng vẫn phải làm lụng vất vả, nuôi bò mà lỗ".
Khi biết được hoàn cảnh éo le của bé Liên, Trấn Thành vô cùng xót xa. Anh đã mang tiền mặt lên tặng và nói:
"Đây là trường hợp rất hi hữu vì theo khoa học là mẹ bị HIV thì tới 50% đẻ con cũng bị theo.
Chú Thành có 5 triệu gửi tặng gia đình, phụ với ông chút tiền để ông lo lắng cho cháu, giúp cháu được ăn học".
Ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Con cũng tặng ông tiền để ông mua cái xe lăn đi lại cho đỡ khó khăn".
Ngoài ra, Giang Hồng Ngọc cũng tặng 5 triệu cho gia đình bé Liên. Cô nói: "Con xin tặng ông 5 triệu để mua xe đạp cho cháu".
Theo Tùng Ninh (Soha/ Trí Thức Trẻ)
- Bảng giá xe Honda SH 2026 tháng 2/2026 giảm "thủng đáy" trước Tết: SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có (13:30)
- Triệt phá kho vũ khí của đối tượng buôn bán súng đạn suốt một thập kỷ tại TPHCM (2 giờ trước)
- Hỏa hoạn tại nhà hàng 5 tầng ở trung tâm TPHCM, khói đen cuồn cuộn lúc sáng sớm (2 giờ trước)
- Tháng 1 âm lịch năm Bính Ngọ có 2 con giáp phát tài phát lộc tiền tiêu không hết, 1 con giáp phải cẩn trọng (2 giờ trước)
- Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi nhưng không qua được mắt công an (2 giờ trước)
- Đánh bom ở Pakistan, 200 người thương vong (3 giờ trước)
- Từ "Vạn Thánh công chúa" kiều diễm của Tây du ký phiên bản 1986 đến nữ tỷ phú quyền lực của showbiz Hoa ngữ (3 giờ trước)
- Giá vàng thế giới đảo chiều ngoạn mục sau cú rơi mạnh (3 giờ trước)
- Honor Power2 gây mất thiện cảm vì quá giống iPhone 17 Pro Max (3 giờ trước)
- Những thói quen buổi sáng giúp đường ruột nhẹ nhõm, bụng dạ dễ chịu suốt ngày dài (3 giờ trước)