-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Giải trí
03/02/2015 16:11Xuân Bắc: Lắm lúc thấy oải vì vai Nam Tào
![]() |
| Mỗi lần tập xong chương trình Táo Quân, Xuân Bắc và các nghệ sĩ đều ôm nhau khó. |
Tôi là kẻ "lỡm đời" nên nói chuyện cho nó vui thôi. Dù biết nói vậy những người ghét sẽ ghét thêm nhưng tôi biết ở đời này không thể bắt ai cũng thích mình được.
Còn bản thân tôi thấy thực sự hạnh phúc khi được tham gia những chương trình mà mọi người quan tâm như Táo Quân chẳng hạn. Đã có lúc, tôi nói với vợ như thế này:“Em ơi, đến một ngày mình diễn mà đứng giữa ngã tư gào lên nhưng không có ai quan tâm thì buồn nhỉ”.
Nhưng rất có thể sẽ có một ngày như vậy lắm chứ vì đó là qui luật nên tôi đang cố gắng kéo dài thời gian để được làm những chương trình mà khán giả yêu thích. Đấy cũng chính là lý do không phải một năm tôi làm 3 đĩa hài Tết mặc dù lời mời thường là 6 đĩa. Tôi kéo dài sự quan tâm của khán giả bằng cách hai năm tôi mới làm một lần.
- Nhưng kẻ “lỡm đời” – Xuân Bắc có bao giờ lo lắng đến một ngày nào đó, chương trình Táo Quân sẽ bị dừng lại thật không?
Nếu mà dừng thì cũng là theo qui luật cuộc sống, giống như một ngày nào đó chúng ta sẽ phải già đi.
- Hơn 10 năm gắn bó với vai Nam Tào, cảm xúc của Xuân Bắc như thế nào?
Nói thật là có hai chương trình là Đồ-rê-mí và Táo Quân, tôi luôn mong được có mặt trong đội ngũ sáng tác. Dù với vai trò gì, tôi cũng đều sung sướng và hạnh phúc.
Với vai Nam Tào, mỗi lần về quê nghe mọi người nói “ôi quan Nam Tào đây rồi”, tôi thấy sung sướng lắm. Có lúc, tôi cảm nhận hình như ông Nam Tào ủng hộ mình nên suốt hơn 10 năm qua chương trình Táo Quân đã diễn ra suôn sẻ.
- Nghe nói để hóa thân vào vai Nam Tào, Xuân Bắc phải học thuộc 120 trang kịch bản. Anh có bí quyết gì để nhớ được và diễn xuất suôn sẻ như vậy?
Mỗi lần nghĩ đến vai Nam Tào, tôi lại nghĩ đến quá trình lao động căng sức, thậm chí có lúc thấy oải lắm. 120 trang kịch bản mà toàn câu như “búa bổ đầu chim sẻ” nhưng vẫn phải nhớ.
Thế nên, khi vào vai Nam Tào tôi chỉ tâm niệm là mình cần phải thuộc lời thoại và diễn đúng ý đồ của đạo diễn thôi dù tôi thừa sức để đùa hơn thế.
![]() |
| Từ trái qua phải: Xuân Bắc, Chí Trung, Quốc Khánh, Công Lý - những nghệ sĩ quen mặt với khán giả trong chương trình Táo Quân hơn 10 năm nay. |
Nói thật, có những năm làm xong, chúng tôi ôm nhau khóc vì mệt và hạnh phúc. Nhưng đúng là ekip làm Táo Quân chúng tôi rất yêu và trân trọng tài năng của nhau dù ông nào cũng tinh tướng cả.
Ví dụ như anh Chí Trung là một trong những "idol" của tôi từ khi mới bước vào nghề diễn. Anh là nghệ sĩ diễn rất hay, đại từ tốt, đam mê nghề nhưng cũng rất tỉnh táo. Tự Long thì biên độ diễn xuất không ai bằng, cái nào khó đưa cho Tự Long và tập càng ít thì diễn xuất càng hay. Công Lý về kĩ thuật diễn là số một, anh diễn câu trước thì 3 câu sau đã biết phải làm gì cho nó tốt hơn. Ngọc Hoàng – Quốc Khánh, theo kịch bản là ngồi ghế ngủ gật nhưng lúc cần thì luôn ăn điểm và thả câu đúng chỗ, đúng nhịp. Còn Quang Thắng riêng cái mũi đã được 2 đĩa rồi…
- Người ta hay nói, nghệ sĩ hài thường cười trên sân khấu nhưng khi về nhà lại hay khóc thầm. Anh có vậy không?
Tôi cũng là người bình thường thôi nên hỉ, nộ, ái, ố…đều có hết. Lý do khóc cũng nhiều lắm chứ ví dụ như hôm nào diễn không hay, tôi có có thể buồn cả tuần trời.
Theo Phương Phương (Dân Việt)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (56 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (1 giờ trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (2 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (2 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (3 giờ trước)

