-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Giải trí
06/10/2021 21:39Ý nghĩa đen tối sau trò 'đập giấy' ở Squid Game được đạo diễn tiết lộ: Khác 100% suy đoán của netizen, kinh hãi và ám ảnh hơn nhiều!
Squid Game (Trò Chơi Con Mực) chính là hiện tượng truyền hình chưa từng có của Hàn Quốc, tầm ảnh hưởng bùng nổ khắp thế giới và trở nên viral ở mọi lãnh thổ có Netflix. Khán giả bị ấn tượng mạnh bởi concept "trò chơi sinh tử" của phim, cũng như tấn thông điệp được cài cắm khéo léo xuyên suốt 9 tập Squid Game. Những trò chơi của phim cũng trở thành đề tài bàn luận, giải trí của nhiều người. Một trong những trò được netizen đưa ra nhiều giả thuyết nhất chính là "đập giấy ăn tiền" ở tập 1.

Trong tập 1 của Squid Game, một người đàn ông bí hiểm (Gong Yoo) đã tiếp cận Gi Hun (Lee Jung Jae) và mời chơi một trò chơi tuổi thơ: đập giấy. Nếu Gi Hun chiến thắng, anh sẽ nhận được 100.000 won. Nếu thua, anh sẽ bị ăn 1 cú tát. Gi Hun chọn miếng giấy màu xanh, bị cuốn vào trò chơi đến độ nghe theo lời người đàn ông kia để tham gia Squid Game.

Nhiều khán giả đưa ra giả thuyết rằng bằng việc chọn màu của miếng giấy, "nạn nhân" của Squid Game cũng đang lựa chọn vai trò của mình trong trò chơi. Những ai chọn giấy xanh sẽ trở thành người chơi (mặc đồ xanh), trong khi những ai chọn giấy đỏ sẽ trở thành lính, nhân viên (mặc đồ đỏ). Ý kiến này thuyết phục được nhiều khán giả, cho rằng nhà sản xuất đã cài cắm tình tiết này quá tài tình để khán giả suy luận, mở ra tương lai cho mùa tiếp theo.
Tuy nhiên, sự thật hóa ra lại không giống như những gì khán giả đã nghĩ. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk của Squid Game cuối cùng cũng đã đưa ra lời giải thích cho ý nghĩa trò chơi này:
"Tôi biết hiện tại có rất nhiều giả thuyết về nhân vật của Gong Yoo. Nhưng những khán giả đó chắc chắn còn sáng tạo hơn tôi rồi," ông nói.
Theo vị đạo diễn, 2 sắc màu của miếng giấy đó đến từ một truyền thuyết đô thị về "con ma trong nhà vệ sinh" Aka Manto. Đây là một truyền thuyết xuất phát từ Nhật Bản, sau đó trở nên nổi tiếng vì sự rùng rợn. Con ma này sẽ cho con người chọn giữa giấy vệ sinh có màu xanh hoặc đỏ. Thực chất, đó chỉ là câu hỏi mẹo. Cả hai lựa chọn đều dẫn tới cái chết đau đớn. Ở một vài biến thể của câu chuyện, người chọn màu xanh sẽ bị siết cổ còn người chọn màu đỏ sẽ bị đâm tới chết.
Xuyên suốt Squid Game, đây cũng là chủ đề được bộ phim thể hiện mạnh mẽ. Tất cả người chơi đều đang bước vào cái chết đã được định đoạt sẵn mà không hề hay biết. Mọi trò chơi, mọi hành động trong Squid Game rồi cũng dẫn đến cái chết - chỉ trừ cho 1 người chiến thắng. Vì vậy, đó mới là chủ đích của nhà sản xuất khi cho Gi Hun lựa chọn giữa hai màu xanh - đỏ!
Về phần nhân vật người đàn ông "salesman" của Gong Yoo, đạo diễn Hwang chia sẻ ngắn gọn rằng "Nhân vật này là một nhân viên từ trò chơi, được ban lãnh đạo trò chơi tin tưởng để hoạt động trong cộng đồng".

Squid Game hiện đã ra mắt đủ các tập trên Netflix.
Theo HieuThuBa (Trí Thức Trẻ)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (16:30)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (16:29)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (16:18)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (16:15)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (16:06)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (16:03)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (16:02)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (1 giờ trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (1 giờ trước)