-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giải trí
20/09/2019 13:49'Yesterday': Thế giới thật tệ khi không có âm nhạc của The Beatles
Một bộ phim về huyền thoại âm nhạc, nhưng không khai thác đời tư nặng nề. Richard Curtis đã chọn các ca khúc của The Beatles là di sản tuyệt vời được nâng niu và chăm chút trong kịch bản của mình. “Yesterday” đích thực là một giấc mơ ban ngày, là phép màu hiện hữu giữa cuộc đời giản đơn. Nhân vật trung tâm của phim là Jack Malik (Himesh Patel), một anh chàng đam mê sáng tác từ nhỏ, từ bỏ công việc dạy học để theo đuổi ước mơ nhờ sự động viên của cô bạn gái từ thời trung học Ellie (Lily James).
Cuộc đời của Jack ngày hôm qua là một chuỗi những thất bại. Cho đến khi sự cố chập điện toàn cầu 12s ngắn ngủi xảy ra, bí ẩn xoá sổ ½ kí ức nhân loại, trong đó có nhóm nhạc The Beatles. Duy nhất 3 người trên thế giới còn nhớ đến nhóm nhạc huyền thoại Anh Quốc, trong đó có Jack. Một lần, tình cờ hát ca khúc “Yesterday” và bị bạn bè lầm tưởng đó là sáng tác mới của mình, khiến Jack đột nhiên nảy ra ý định biến những bài hát bất hủ bị lãng quên thành của mình. Kế hoạch trở nên hoàn hảo trong mắt bạn bè và người thân thành công rực rỡ. Bất ngờ hơn, tiếng tăm của Jack đã vượt ra ngoài thị trấn nhỏ bé ven biển nước Anh, Jack nhận được đề nghị hợp tác từ Ed Sheeran và lời mời đến Los Angeles để trở thành một ngôi sao. Đó cũng là lúc anh phải đối mặt với những mâu thuẫn nội tâm của chính mình.
Bối cảnh chính của “Yesterday” là nước Anh nhỏ bé xinh đẹp với đại dương xanh thẳm, những cánh đồng vàng óng và những con người nồng nhiệt, thân thiện. Một màu sắc tươi sáng, dễ chịu xuyên suốt phim làm nền cho những bản tình ca tuyệt đẹp của The Beatles. Mỗi ca khúc đều được sắp xếp phù hợp trong các phân đoạn để khớp với nội dung tuyến tính của phim và diễn biến tâm lý nhân vật. Thứ tự các ca khúc cũng được lựa chọn từ phổ biến nhất với khán giả đến những ca khúc đặc biệt gắn liền với lịch sử và địa danh, buộc Jack phải tự trải nghiệm bản thân mới có thể nhớ lại và hát được. Khán giả cũng sẽ được phen “hack não” cùng Jack khi nhắc đến “Eleanor Rigby” hay “Abbey Road”.
Khởi đầu “Yesterday” làm khán giả dễ nhớ đến một bộ phim cùng đề tài âm nhạc vừa phát hành cách đây ít lâu là “Anh thầy ngôi sao”, khi cả 2 nam chính đều có mơ ước trở thành ngôi sao âm nhạc nhưng sau nhiều thất bại, cả 2 buộc phải thừa nhận không chỉ cần nỗ lực, muốn thành công phải có tài năng thật sự.Phần kết, tác phẩm của đạo diễn Danny Boyle lại quay về với thể loại phim gia đình, nhân vật chính rũ bỏ hào quang để lựa chọn cuộc sống giản dị, hạnh phúc bên những người thân yêu. Phim lật chiều diễn biến cực đoan như suy tính của nhiều người để “happy ending” hoàn toàn với tất cả. Jack không phải chịu trừng phạt vì sự dối trá của mình, những fans chân chính của The Beatles thậm chí còn ủng hộ anh vì đã giúp họ có cơ hội được nghe lại những khúc ca từng sống cùng tuổi trẻ. Jack từ hành động sai trái, sau khi nhận lỗi bỗng biến thành người hùng vì đã có công gìn giữ những giá trị âm nhạc bất hủ.
Một bộ phim khởi đầu phi lý thì cũng không hoàn toàn phải có một cái kết hợp lý. Kể cả việc đạo diễn đã làm John Lennon sống lại để nói vài lời giác ngộ về hạnh phúc và tình yêu với chàng Jack trẻ tuổi. Hình ảnh John Lennon tái sinh có thể sẽ mang đến vài phút tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực với người hâm mộ nhóm nhạc huyền thoại.
“Yesterday” không phải bộ phim xuất sắc trong sự nghiệp của vị đạo diễn từng đoạt Oscar. Thậm chí đây cũng không phải một bộ phim “must-watch” khi nói về thể loại âm nhạc, tình cảm, hài. Nó chỉ đơn giản là sự tái hiện sống động những ca khúc tồn tại mãi cùng năm tháng của The Beatles. Và riêng về khía cạnh đó thì bộ phim đã đạt được thành công nhất định.
Himesh Patel có thể không có ngoại hình bắt mắt như kì vọng, nhưng giọng hát của anh có lẽ là lựa chọn chính xác để mang đến sự mới mẻ, hiện đại, nhưng vẫn không mất đi chất cổ điển và nét lãng mạn của nhạc The Beatles. Và như bạn sẽ thấy, những ca khúc của thập niên 60 vẫn quyến rũ và hấp dẫn đến lạ thường khi được cất lên giữa năm 2019. Bởi vậy, như lời của những người duy nhất còn giữ được kí ức trong phim “Thế giới thật tệ khi không có âm nhạc của The Beatles”, đây cũng là câu trả lời cho tất cả những giả thiết mà Richard Củtis và Danny Boyle đã đặt ra trong câu chuyện của mình.
“Yesterday” công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 20/9.
Trúc An (SHTT)








- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (06:55)
- Rashford rực sáng ở Champions League (06:47)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (06:42)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (06:38)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (06:28)
- Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh (06:24)
- "Không thể tin nổi, không thu quỹ phụ huynh lẽ ra bình thường lại thành hiếm lạ" (06:14)
- Bất ngờ giải trình của trưởng khoa vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm (06:10)
- Tin vui: 46 tuổi mới tham gia BHXH, vẫn có thể nhận lương hưu cao khi về già (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần dư dả, Dậu gặp khó (06:01)





