-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Giới trẻ
04/10/2017 17:2310x Hải Dương khốn đốn vì vòng 1 hơn 110cm: "Mình từng bị nói là có bệnh, bị hỏi sinh mấy cháu rồi!"
Sinh năm 2000, cô bạn Võ Thị Thu Trang đến từ Hải Dương cao 1m60 nhưng lại sở hữu vòng 1 lên tới 110 cm. Bộ ngực quá lớn khiến cô bạn 17 tuổi phải đối diện với biết bao khó khăn cùng những ánh nhìn soi mói, chỉ trỏ của người khác.
![]() |
![]() |
| Thu Trang - Nhân vật chính trong câu chuyện nữ sinh Hải Dương khổ sở vì vòng 1 "khủng" hơn 110 cm |
Võ Thị Thu Trang, nữ sinh lớp 12 đến từ trường THPT Hoàng Văn Thụ (Hải Dương) chính là một trường hợp như vậy. Câu chuyện về Trang và những kỉ niệm buồn, những bất lợi cô bạn gặp phải chỉ vì vòng 1 "khủng" có số đo lên tới hơn 110 cm chính là chủ đề được bàn luận và chia sẻ nhiều nhất MXH tuần vừa qua. Vòng 1 ngoại cỡ không chỉ khiến Trang gặp vấn đề về sức khỏe, vận động mà nhiều hơn cả là nó khiến cô bạn rơi vào biết bao tình huống xấu hổ, ấm ức tủi thân đến phát khóc.
![]() |
| Ngoài đời, Thu Trang có một gương mặt khá ưa nhìn và một nụ cười cực xinh |
Gặp gỡ ở ngoài đời, Trang gây ấn tượng với chúng tôi bởi gương mặt rất xinh xắn và ưa nhìn của mình. Dù cơ thể có phần phổng phao hơn các bạn cùng trang lứa, đặc biệt là vòng 1 khiến Trang tự ti đi ít nhiều nhưng ở Trang vẫn có sự hồn nhiên tuổi 17, và cũng có những lúc cô bạn tỏ ra mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều.
Cùng lắng nghe tâm sự của cô bạn này nhé!
![]() |
| |
Mình từng bị một đám con trai trêu chọc: "Con này bị bệnh gì thế? Sao ngực nó lại to như vậy?"
Chào bạn, bạn có thể giới thiệu lại một chút về bản thân mình không?
Mình tên là Võ Thị Thu Trang, học sinh lớp 12 của trường THPT Hoàng Văn Thụ. Mình đến từ thành phố Hải Dương.
Bắt đầu từ lúc nào mà Trang cảm thấy vòng 1 quá lớn mang đến cho bạn nhiều áp lực?Vấn đề vòng 1 chắc hẳn đã mang đến cho Trang không ít khó khăn và bất lợi, Trang có thể chia sẻ kỹ hơn về chúng được không?
Mình bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình khác với các bạn là khi mình bước vào lớp 10.
Bất lợi đầu tiên đó là mỗi khi mình tập thể dục hay vận động mạnh, rồi cả việc chạy nhảy đối với mình đều khá khó khăn, mình lúc nào cũng chậm chạp hơn các bạn. Bên cạnh đó mình còn gặp cả vấn đề những lúc chọn quần áo, lúc nào mình cũng phải tới tận 4, 5 shop quần áo thì mới có thể tìm được cho mình một bộ đồ vừa vặn.
Đó là chưa kể đến lúc đi đường, mình thường hay nhận được những ánh mắt dòm ngó. Còn trên MXH, mỗi khi mình chụp ảnh và đăng nó lên thì có rất nhiều bình luận ác ý, chê bai có mà khen cũng có.
![]() |
![]() |
![]() |
Những lúc như vậy cảm xúc của bạn như thế nào?
Lúc ban đầu khi bị trêu chọc hay nhận được những bình luận thiếu thiện chí thì mình cảm thấy rất tức giận, có chút xấu hổ nữa. Nhưng dần dần khi đã quen với điều ấy thì mình thấy thoải mái hơn, không để ý đến những thứ như thế nữa.
Mỗi lúc bị trêu chọc quá đáng, mình không khóc, mình chỉ thường im lặng hoặc nép mình vào chỗ nào đó để suy nghĩ thôi.
Có kỷ niệm nào hay câu nói nào từ người khác khiến Trang buồn nhất vì ngoại hình của mình không?
Mình nhớ có một lần đi chơi cùng bạn bè, một đám thanh niên đã phóng xe lên chỗ mình và nói: "Con này bị bệnh gì thế? Sao ngực nó lại to như vậy?". Điều ấy làm mình xấu hổ và mình đã phải chạy về nhà ngay. Đấy là lần mình buồn nhất.
Rồi có những lần mình post ảnh lên mạng, vừa post lên một cái đã có cả đống comment ác ý làm mình phải xóa ảnh ngay.
Một lần nữa là khi mình đi khám bệnh cùng mẹ, đến gặp một cô bác sĩ. Cô ấy nhìn mình và tỏ ra khá bất ngờ. Cô ấy còn lầm tưởng là mình đã sinh con, thậm chí là sinh mấy đứa rồi. Lúc ấy mình ngại lắm, chẳng biết nói gì cả, chỉ biết ấp úng bảo mình mới 17 tuổi thôi.
![]() |
Vòng 1 là bất lợi nhưng cũng là lợi thế đối với mình
Trang đã đối diện và vượt qua những trêu chọc, chỉ trỏ của người khác như thế nào?
Mình may mắn được bạn bè, và cả chị gái của mình nữa động viên rất nhiều, nên dần dần mình cảm thấy thoải mái hơn, không bận tâm về mấy điều ấy nữa.
Trang có vẻ rất yêu thương chị gái mình, và hình như bạn từng kể rằng chị gái bạn cũng gặp rắc rối với vòng 1 như bạn. Trang có thể tâm sự một chút về chị được không?
Chị cũng giống mình, đều có một vòng 1 khá là lớn, nhưng chị không bị trêu chọc nhiều như mình đâu.
Hiện tại thì chị mình đang học ở bên Nhật. Lúc ở nhà chị thường động viên mình, đưa mình đi chơi để mình quên hết mấy câu nói không hay từ người khác. Từ khi sang Nhật thì chị chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện an ủi mình thôi. Chị mình hay nói: "Cứ tự tin vào chính mình. Bản thân em hoàn hảo rồi nên không cần phải hoàn hảo ở trong mắt ai hết."
![]() |
![]() |
Hơi riêng tư một chút nhưng Trang đã có bạn trai chưa?
Mình có rồi (cười). Bạn trai mình là một người rất tâm lý và quan tâm đến mình, thường bảo vệ mình trước những bình phẩm của người khác.
Có bao giờ bạn sợ người ta dị nghị rằng bạn trai bạn chỉ đến với bạn vì vòng 1 hay điều gì đó tương tự thế chưa?
Mình cũng thường hay nghe mấy câu kiểu vậy nhưng mình không quan tâm đến lời nói của họ đâu. Bạn trai mình cũng giống như mình, không để tâm đến những thứ không liên quan.
Vòng 1 khủng từng khiến bạn tự ti rất nhiều, vậy bây giờ thì sao?
Mình đã tập làm quen dần và cố gắng làm đẹp bản thân hơn để mọi người không còn ý kiến gì nữa. Mình đã bắt đầu đăng kí ở phòng tập gym để cải thiện vóc dáng của mình.
Chuyện vóc dáng bây giờ có thể dễ dàng thay đổi nhờ biện pháp "dao kéo", bản thân Trang có bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật không?
Thực sự thì mình chưa từng nghĩ đến việc này bởi mình cho rằng vòng 1 của mình là mơ ước của rất nhiều cô gái khác, nên mình sẽ chung sống với nó. Hơn nữa, mình nghĩ việc phẫu thuật rất đau đớn và có hại cho bản thân.
Vòng 1 rõ ràng là bất lợi, nhưng liệu có bao giờ Trang nghĩ nó là lợi thế chưa?
Cũng có đôi lúc mình nghĩ vậy, ví dụ nhiều khi có bộ quần áo nào đấy bình thường nhưng nhờ vòng 1 mà mình nổi bật hơn, đẹp hơn trong mắt người khác.
![]() |
Mình muốn những người hay trêu chọc mình hãy để tâm đến những việc của họ đi, đừng quan tâm đến cuộc sống riêng của người khác nữa!
Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc gia nhập showbiz chưa? Có nhiều người bây giờ giở đủ chiêu trò, thậm chí là khoe thân để được nổi tiếng, bạn nghĩ sao về việc này?
Chưa bao giờ cả. Vì mình nghĩ để gia nhập showbiz thì cần cả tài năng nữa chứ không thể chỉ nhờ vòng 1 được.
Với những người tìm đủ chiêu trò để nổi tiếng, mình nghĩ họ làm vậy một phần là để kiếm tiền và một phần là vì nổi tiếng. Cá nhân mình thì mình ủng hộ điều ấy. Mình thấy chỉ cần họ kiếm được tiền và họ không làm điều gì vi phạm pháp luật là được.
Bạn có hâm mộ ai không? Lý do là gì vậy?
Mình hâm mộ Kim siêu vòng 3, vì mình thấy thân hình của cô ấy quá đẹp - một thân hình đồng hồ cát. Đó chính là điều mình mơ ước.
![]() |
Được biết Trang đang học lớp 12, vậy bạn đã có dự định thi trường gì chưa? Và ước mơ của bạn là gì?
Mình muốn thi vào ĐH Ngoại ngữ ở trong TP.HCM. Bản thân mình rất thích con người cũng như cuộc sống trong TP.HCM và mảnh đất này cũng rất phong phú về đồ ăn nữa.
Mình muốn được làm hướng dẫn viên, vì mình thích được đi nhiều nơi và khám phá văn hóa của các nước. Nhưng trước đó, mình phải cố gắng tập luyện, ăn kiêng để cải thiện số đo cả 3 vòng đã.
![]() |
Nếu được nói một câu với những người hay bình phẩm, trêu chọc mình, bạn sẽ nói gì?
Hãy để tâm đến những việc của họ đi, đừng quan tâm đến cuộc sống riêng của người khác nữa!
Thế còn với những người có hoàn cảnh giống bạn thì sao?
Mình muốn nói rằng: "Hãy tự tin lên các cô gái, có thể chúng ta không hoàn hảo nhưng trong mắt những người thân yêu, chúng ta luôn là hoàn hảo nhất."
Cảm ơn Trang vì buổi trò chuyện này!
![]() |
![]() |
![]() |
Theo N.S (Trí Thức Trẻ)
Ảnh: Quý Nguyễn
- Giải cứu hai bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang Campuchia với giá 60 triệu đồng (30/12/25 23:07)
- Bốn thực phẩm giàu vitamin A giúp sáng mắt, đẹp da hơn cả khoai lang (30/12/25 22:54)
- Ukraine mở điều tra vụ lữ đoàn rút lui, bỏ lại nhiều dữ liệu nhạy cảm tại Huliaipole (30/12/25 22:27)
- Tổng thống Putin lệnh triển khai lực lượng dự bị bảo vệ hạ tầng then chốt của Nga (30/12/25 22:20)
- Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời” (30/12/25 22:00)
- Trung Quốc nói không với tay nắm cửa ẩn: Khi an toàn được đặt cao hơn vẻ ngoài (30/12/25 21:51)
- Đình Bắc chấn thương, U23 Việt Nam thua U23 Syria trước thềm giải châu Á (30/12/25 21:40)
- Reuters: Xanh SM lên kế hoạch niêm yết tại Hong Kong (30/12/25 21:33)
- Bất thường tại Trung tâm CTXH Hải Hà sau vụ học viên tử vong: Gần 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi (30/12/25 21:24)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (30/12/25 21:11)















