-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Giới trẻ
12/12/2017 21:548X khuyết tật là cha đẻ của các siêu anh hùng tại Việt Nam
Đặng Duy Hải sinh năm 1986, tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi sinh ra Duy Hải đã mang một đôi chân không lành lặn, tuổi thơ của anh không có những niềm vui như bạn bè đồng trang lứa. Đồng hành với anh trong suốt quãng đời tuổi thơ là những chú robot đồ chơi.

Gắn liền với những chú robot, đã khiến Duy Hải đã nung nấu khao khát được một lần hóa thân thành các siêu anh hùng. Và rồi, bén duyên với nghề tạo hình cosplay từ năm 2010, Duy Hải đã quyết định sẽ tạo nên một bộ đồ robot cho riêng mình, để che đi khuyết điểm ở chân. Khi mới làm việc, Duy Hải chỉ làm được những sản phẩm nhỏ, không tinh xảo. Nhưng qua thời gian dài tự mình hoàn thiện, hiện nay, Duy Hải đã có thể sản xuất những con robot cao 2m, cho vừa người vào trong.


Duy Hải chia sẻ: "Từ nhỏ mình đã mê robot lắm, vì chỉ có nó làm bạn với mình. Tình cờ, có một người bạn rủ mình làm đồ cosplay nên mình đã gắn bó với nghề này. Sau khoảng thời gian làm các sản phẩm nhỏ như trang sức, vũ khí, mình lên mạng tìm hiểu thêm về các tạo hình robot, và mình quyết định làm một bộ đồ robot để bận. Sản phẩm đầu tiên là bộ giáp Gundam, đã hoàn thành được hai năm, nhưng hiện tại mình vẫn đang sử dụng và nâng cấp mỗi ngày".



Để làm được một bộ giáp cosplay thông thường, Duy Hải mất khoảng thời gian từ một đến hai tuần. Riêng những bộ cosplay robot to lớn có thể tốn thời gian lên đến cả tháng. Toàn bộ các sản phẩm cosplay đều được Duy Hải làm bằng tay, với chất liệu chủ đạo là evafoam, và các loại có sẵn như ống nhựa, gỗ, chai nước. Duy Hải đảm nhiệm tất cả các khâu từ thiết kế, đo kích thước cho đến sản xuất.

Vì đôi chân không lành lặn, nên công việc của Duy Hải cũng vì thế mà khó khăn hơn. Không những vậy, mọi công đoạn sản xuất đều tự một mình anh đảm nhiệm nên thời hạn giao hàng luôn là nỗi ám ảnh. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê, Duy Hải luôn dồn hết công sức để tạo nên những sản phẩm hoàn hảo nhất trước khi bàn giao chúng cho khách hàng.

Hiện nay, ngoài sản xuất các sản phẩm phụ kiện cosplay, Duy Hải đã được các thương hiệu lớn biết đến và đặt hàng sản xuất.

Cứ nghĩ, những sản phẩm độc đáo này chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh, nhưng với đam mê và quyết tâm vượt khó, Duy Hải đã tạo nên những sản phẩm tuyệt vời, rất đáng tự hào. Những sản phẩm của anh được đánh giá, có thể sánh ngang với các cộng đồng cosplay khác trên thế giới.
Theo Trường Sơn (Thế Giới Trẻ)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




