-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giới trẻ
03/10/2020 15:499 năm bên nhau, cô gái ngỡ ngàng khi chồng sắp cưới gọi mình là 'vị khách không mời' trong tiệc sinh nhật
Người ta thường có câu: "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi", bởi tình yêu phụ thuộc vào cảm xúc của hai người và không ai có thể chắc chắn nó sẽ trường tồn mãi mãi.
Trong đó, kẻ thứ 3 luôn là vấn đề nhức nhối, là lý do khiến đa số các cuộc tình tan vỡ. Dù khi mới yêu, người ta thường thề thốt sẽ toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho một người, sẽ quan tâm, chăm sóc, ở bên người ấy không rời xa thế nhưng sau tất cả, không phải tình yêu nào cũng được trọn vẹn cho đến phút cuối.
Thậm chí, dù là mối tình đầu, là tri kỷ, dành cả thanh xuân bên nhau nhưng đôi khi sự xuất hiện của kẻ thứ 3 cũng dễ dàng khiến một người thay lòng đổi dạ.
Đó cũng chính là câu chuyện mà cô gái trẻ có tên V.T đến từ Quảng Ninh chia sẻ. Câu chuyện tình 9 năm, những tưởng đã cùng nhau đi qua ngày giông bão, sẽ có một "happyending", nhưng cuối cùng lại có cái kết không thể bẽ bàng hơn.

Theo V.T chia sẻ, cô và bạn trai có 9 năm yêu nhau, họ là mối tình đầu, là tri kỷ, cùng nhau trưởng thành. Thậm chí, cả hai bên gia đình đã chuẩn bị cho một đám cưới sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất.
Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính", có lẽ V.T cũng vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra chồng sắp cưới là kẻ phản bội phũ phàng.
Được biết, họ đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, yêu xa suốt 4 năm Đại học, đã từng hạnh phúc, từng khổ đau và bao dung cho những lỗi lầm của đối phương. Cho đến gần đây, V.T cho hay cô không thể tiếp tục tha thứ cho sai lầm của người chuẩn bị là bạn đời của mình:
"3 tuần trước mình và anh ta cãi vã nhau về vấn đề hay đi nhậu nhẹt triền miên rồi chơi những thứ không lành mạnh. Mình lo lắng, gọi mấy chục cuộc điện thoại không nghe. Nên trong cơn nóng giận mình đã nhắn những dòng tin có hơi ác ý và nói chia tay. Và rồi giận nhau 1-2 tuần.
Trong khoảng thời gian đó anh ta quen với một cô khác sau lần đi uống bia, bar sàn gặp nhau, mình không hề hay biết.
Sau đó anh ta có gặp mình để nói chuyện và có nói rằng: "Anh cho em quyết định, nếu em muốn chia tay thì anh sẽ không níu kéo". Mình chợt bật khóc, nhưng anh ta không đoái hoài, để mình về và đi chơi với cái cô mới quen.
Mình mang câu chuyện đó tâm sự với bà chị, bà nói: "Cả hai cùng néo thì đứt dây" nên mình nhẫn lại để tổ chức sinh nhật cho anh ta."

Cô kể tiếp: "9 năm gắn bó, không dễ gì chia tay nên hai đứa làm lành. Vì trong suốt quãng thời gian cãi vã anh ta cũng liên tục nhắn tin năn nỉ, làm lành. Mình tổ chức sinh nhật riêng cho anh ta vào ngày 18/9 vừa rồi.
Đến ngày 25/9 là đúng ngày sinh nhật, không ngờ anh ta đã ngầm trước với kẻ thứ 3 là đợi mình về thì đón cô ta đến vũ trường... Sau hôm đó mình gọi anh ta ra nói chuyện, mong anh thay đổi vì chỉ 6 tháng nữa là kết hôn, nghĩ cho mối tình 9 năm mình khó lòng buông tay, không muốn làm lớn chuyện.
Mình còn vào Facebook anh ta chặn cô gái kia để họ cắt đứt, rồi cho anh ta thời gian suy nghĩ, thay đổi..."
Dù đã hết lòng vị tha, mong bạn trai quay về, thế nhưng tất cả những gì V.T nhận được là những dòng tin nhắn lén lút giữa bạn trai và "bồ nhí", thậm chí anh ta còn gọi cô là "vị khách không mời mà đến" bữa tiệc sinh nhật ở vũ trường để lấy lòng "tuesday".
Chưa hết, V.T còn phát hiện bạn trai thường xuyên đi nhà nghỉ với "tiểu tam". Anh ta tuyên bố vì chưa cưới nên muốn cô để anh tự do chơi bời, "miễn không làm gì có lỗi".


Là một cô gái xinh đẹp, hết lòng yêu thương bạn trai, nhưng V.T không ngờ cái kết anh dành cho cô lại quá phũ phàng.
V.T quyết định chia sẻ toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng với hơn 20.000 lượt tương tác.
Cô gái Quảng Ninh cho hay sau tất cả, cô đã không còn tức giận, lưu luyến, dù vẫn vô cùng đau buồn. Việc đăng tải câu chuyện lên mạng cũng chính là "dấu chấm hết" cho cuộc tình 9 năm thanh xuân của T.
"Em không nghĩ có một ngày mình viết ra những lời này lên Facebook. Đến giờ phút này đây, em không còn quyến luyến hay bực tức gì để mà nói là không suy nghĩ cả.
Qua đây, em cũng xin cảm ơn những người thương em, gia đình, bạn bè yêu quý em đã lên tiếng bảo vệ, cả hội chị em ruột thịt nữa. Em cũng muốn cám ơn anh - người yêu cũ, vì 9 năm qua đã cho em nếm đủ đắng cay rồi đâm cho em một nhát quá đau. Từ hôm nay, những kỷ niệm đã có sẽ chỉ còn là quá khứ!"
Hiện, câu chuyện vẫn là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.
Theo Ngân Hà (Pháp luật & Bạn đọc)








- 7 điều không còn đúng về Android (59 phút trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (1 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (1 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (1 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (1 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (1 giờ trước)




