Giới trẻ

9X Lào Cai vẽ tranh màu chì sống động như thật

Những bức tranh vẽ bằng chì màu của Nguyễn Trường Minh (sinh năm 1991, quê Lào Cai) hiện được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

 

Trường Minh cho biết, 4 năm trước, khi là sinh viên ngành Cơ điện tử, ĐH Công nghiệp Thái Nguyên, anh bắt đầu yêu thích và tìm hiểu về bộ môn vẽ tranh bằng chất liệu than chì.


Những tác phẩm đầu tiên của Minh khá nghuệch ngoạc, chủ yếu sử dụng bộ chì màu được bán phổ biến ở nhà sách. Nhưng bằng sự yêu thích và kiên trì, chàng trai đã tự tìm hiểu trên mạng, đồng thời  học hỏi từ mỹ thuật Trung Quốc.
 
"Theo học Cơ điện tử, gia đình làm về Dược nên khi quyết định theo đuổi vẽ tranh, bố mẹ mình không mấy hài lòng, tuy nhiên không cấm cản. Dần dần hiểu được đam mê của mình, họ cuối cùng cũng ủng hộ", nam sinh Lào Cai chia sẻ. 
 
Về bí kíp tạo nên các tác phẩm đẹp và có hồn, 9X nói: " Mình tập trung dựng hình và đầu tư vào đôi mắt, cái miệng. Những vị trí huyết mạch trên gương mặt thường là điểm nhấn cho bức vẽ, chỉ cần thay đổi một nét là toàn bộ sắc thái của tranh cũng biến đổi theo".
 
Chân dung một cô gái xinh đẹp do Trường Minh thực hiện được nhiều dân mạng khen ngợi.
 
Để hoàn thiện một bức tranh, Minh phải mất 3-5 tiếng vẽ liên tục.
 
Cô hầu gái xứ Hàn cũng là tác phẩm nổi bật của chàng trai sinh năm 1991.
 
Phần lớn dân mạng đều nhận xét, tranh của Minh rất thu hút và có hồn.
 
Một trong những bức chân dung bằng than chì khi Minh mới bắt đầu đến với hội họa.
 
Cuộc sống hàng ngày được tái hiện sống động dưới tài năng của nam sinh ĐH Công nghiệp Thái Nguyên.
 

Chân dung chàng hoạ sĩ trẻ tài năng - Nguyễn Trường Minh.

 
Theo Kiều Trang (Zing.vn)
Ảnh: NVCC