-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Giới trẻ
13/03/2018 01:159X nổi bật trên hàng ghế cổ động viên Olympia vì xinh đẹp
Xuất hiện trên sóng truyền hình khi đến cổ vũ bạn thi Đường lên đỉnh Olympia, nữ sinh quê Phú Thọ nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên, cùng đôi mắt to tròn.
Hình ảnh cô gái ngồi trên ghế cổ động viên sau đó được chụp lại, chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Theo đó, cô đến cổ vũ cho Trần Nguyễn Nhất Tín - thí sinh giành vòng nguyệt quế vào chiều 11/3.
Nữ chính trong ảnh là Nguyễn Thị Thúy Ngân, 19 tuổi, cựu học sinh lớp chuyên Sử, trường THPT chuyên Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ.
Chia sẻ với Zing.vn, Thúy Ngân cho hay cô đến trường quay để cổ vũ cậu bạn thân thiết Trần Nguyễn Nhất Tín. Không bằng tuổi nhau, song Ngân và Tín chơi thân được gần 2 năm.
"Chúng mình biết nhau nhờ một nhóm học tập có tên là CPP (Chinh Phục Program). Sau đó, hai chị em cùng các bạn khác trong nhóm gặp gỡ vài lần qua những cuộc thi được tổ chức ở Hà Nội", Ngân kể.
Thúy Ngân thấy rất vui khi xuất hiện trên sóng chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
"Mình không xinh đẹp như nhiều người khen ngợi. Do không có lợi thế về nhan sắc nên mình sẽ cố gắng rèn luyện nhiều hơn để ngày càng hoàn thiện về nhân cách và học thức", 9X nói.
Đối với Ngân, Đường lên đỉnh Olympia vẫn là giấc mơ chưa thành hiện thực. Do ban tổ chức không tuyển những người sinh năm 1999 cho Olympia năm thứ 17 nên cô không có cơ hội tham gia. Tuy vậy, Ngân vẫn dành tình cảm đặc biệt dành cho chương trình.
Nữ sinh cũng cảm ơn chương trình này vì nhờ đó, cô có nhiều tình bạn đẹp ở mọi miền Tổ quốc.
Ngoài vẻ dễ thương, 9X ở trường có thành tích khá ấn tượng. Cô từng tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc do Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức - Tự hào Việt Nam, đại diện cho đoàn 85 thí sinh Tự hào Việt Nam lên tặng hoa cho ông Uông Chu Lưu (Phó chủ tịch Quốc hội) vào năm 2016.
Thúy Ngân tự nhận mình thuộc tuýp người cổ điển như thích đọc tiểu thuyết, đọc sách về y học, nghe nhạc và đặc biệt là xem ảnh cưới của các đôi uyên ương.
Trong tương lai, Ngân sẽ tích cực trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình để trở thành người có năng lực.



Theo Kiều Trang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)