-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Giới trẻ
21/07/2017 01:179X phượt xuyên Việt: 'Mẹ là bạn đồng hành tuyệt vời nhất'
Trần Thái Sơn (24 tuổi, Đồng Tháp) đưa mẹ đi du lịch xuyên Việt trên chiếc xe máy cũ với mong muốn bà được khám phá những vùng đất mới. Đây cũng là dịp để hai mẹ con hiểu nhau hơn.
Theo chàng trai, một trong những hành trình ý nghĩa nhất cuộc đời mình là cùng mẹ vượt hơn 1.000 km từ Nam ra Bắc. Chuyến đi cùng "người đồng hành đặc biệt 58 tuổi" giúp chàng trai và mẹ xích lại gần nhau hơn.
Về hành trình, Thái Sơn cùng mẹ bắt đầu từ TP.HCM, đi đường biển ra Hà Tĩnh, sau đó qua Tây Bắc, Cực Bắc, Đông Bắc, Hà Nội rồi về lại bằng đường Hồ Chí Minh, ghé thăm Tây Nguyên. Chuyến đi dự kiến kéo dài hơn một tháng, hai mẹ con chuẩn bị kinh phí hơn 10 triệu đồng.
'Tôi và mẹ xích lại gần nhau hơn'
Sơn tâm sự mẹ mình là Phan Thị Ngọc Hạnh, giáo viên đã về hưu. Vì lo lắng cuộc sống cho gia đình, con cái, người mẹ chỉ tận tâm với công việc, ít được đi xa. Với mong muốn đưa mẹ đi thăm nhiều nơi trên đất nước, chàng trai Đồng Tháp rủ mẹ du lịch phượt và được bà đồng ý.
![]() |
| Thái Sơn và mẹ chụp ảnh trong chuyến hành trình xuyên Việt. |
Sơn kể hai mẹ con từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi ba mất hơn 10 năm về trước. Họ thường bất đồng về quan điểm, lối sống.
"Mình là người thích tiếp thu cái mới, hiện đại và thích khám phá mạo hiểm, còn mẹ thì trái ngược hoàn toàn", 9X nói.
Chàng trai muốn thông qua chuyến đi dài ngày để tâm sự với mẹ những suy nghĩ của bản thân, qua đó hai mẹ con hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Sơn bảo trên những cung đường, hai mẹ con vẫn còn tranh cãi, nhưng mẹ đã chịu khó lắng nghe con trai hơn. Trong căn lều trú mưa, họ có thời gian ngồi trao đổi với nhau thẳng thắn, cởi mở về nhiều chuyện.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là xe bị thủng săm trong lúc lời mưa lớn, cậu muốn mẹ tìm chỗ trú để mình tìm nơi sửa xe. Dứt khoát không chịu ở lại, người mẹ mặc áo mưa đi bộ theo con trai 2 km.
![]() ![]() |
| 9X thường xuyên ghi lại hình ảnh cùng mẹ trong chuyến đi. |
Hành trình có nhiều trải nghiệm thú vị, song gặp không ít khó khăn, thử thách. Thái Sơn chia sẻ có những ngày, hai mẹ con đi liên tục trong mưa, xe bị hỏng nhiều lần. Đi bộ cả quãng đường dài, mẹ chưa một lần kêu ca hay muốn bỏ cuộc.
9X cho hay hiện tại, hai mẹ con đã bước sang ngày thứ 9, đang ở bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình. Tiếp theo, hai người sẽ thẳng tiến Tà Xùa, Sơn La.
Bạn đồng hành đặc biệt
Những hình ảnh trong hành trình dài hơn 1.000 kim từ Nam ra Bắc của chàng trai đến từ Đồng Tháp khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Lý do cậu không chọn độc hành hay đi cùng bạn bè là muốn mẹ ở tuổi xế chiều có cơ hội được biết nhiều điều mới lạ.
"Trong suốt chuyến đi, mẹ rất hứng thú trước danh lam thắng cảnh, những ngôi đền và sự tích của nó. Mình khá tiếc vì kiến thức còn hạn hẹp không giải thích được hết cho mẹ", 9X tâm sự.
Sơn kể mọi thứ cho chuyến đi được cậu chuẩn bị khá nhanh và gọn gàng. Những vật dụng quan trọng như lều, tấm cách nhiệt, đồ sửa xe, pin sạc dự phòng... được buộc ở sau xe. Quần áo hai mẹ con để trong một túi, để tối giản hành lý.
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Những khoảnh khắc du lịch của 9X Đồng Tháp cùng mẹ. |
Nhớ về kỷ niệm chuyến đi, bà Hạnh kể: "Trên đường, tôi muốn mua đồ ăn vặt, con trai không thích song vẫn dừng lại vì mẹ. Đường dài, Sơn đi chậm, luôn hỏi mẹ có mệt, mỏi lưng không. Thấy được sự trưởng thành, chu đáo của con là niềm vui lớn nhất của tôi trong chuyến đi này".
Hai mẹ con nói chuyến đi không chỉ giúp họ tìm hiểu về phong cảnh, văn hóa khác nhau của đất nước, mà con giúp mẹ con xích lại gần nhau hơn. Nó cũng phần nào thể hiện lòng hiếu thảo của chàng trai với mẹ, khi muốn bà có chuyến đi ý nghĩa.
Theo Kiều Trang (Tri Thức Trực Tuyến)
Ảnh: NVCC
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (27 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (34 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (36 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (52 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (53 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (1 giờ trước)







