Giới trẻ

Amser òa khóc trong đêm hội chia tay thuở học trò

"Made in 12" là hoạt động hàng năm chia tay học sinh cuối cấp của THPT Hà Nội - Amsterdam. Trong phút lưu luyến tuổi học trò, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má các bạn trẻ.

"Made in 12" là hoạt động hàng năm chia tay học sinh cuối cấp của THPT Hà Nội - Amsterdam. Trong phút lưu luyến tuổi học trò, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má các bạn trẻ. 
"Ngả đường" là tên gọi chủ đề của đêm hội ra trường của học sinh lớp 12 trường THPT Hà Nội - Amsterdam, diễn ra tối 19/5.

Hơn 600 học sinh quây quần bên sân khấu cùng cô giáo Dương Tú Anh - hiệu phó nhà trường - hát vang ca khúc tạm biệt mái trường, bè bạn. 
 
Đây cũng là lúc mà cảm xúc vỡ òa của cô và trò các lớp khối 12. 
 
Những tiếng nấc nghẹn ngào và cái ôm thật chặt khi ngày mai các bạn sẽ phải rời xa mái trường thân yêu, gắn liền 3 năm học. 
 
Nhiều bạn nữ không ngăn nổi cảm xúc khi đêm hội mới bắt đầu diễn ra vài phút. 
 
Bạn gái khóc khi ngày mai phải chia tay mái trường và những người bạn thân yêu. 
 
Hồng Minh, học sinh lớp Lý, chia sẻ: "Bạn bè của em có người thi đại học trong nước, nhưng cũng khá nhiều bạn du học. Mỗi người sẽ một ngả đường sóng gió, chưa biết lúc nào các ngả đường mới lại giao nhau". 
 
Trước đó, học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp 12 dự lễ chào cờ cuối cùng của năm học trong buổi lễ tri ân và trưởng thành tại hội trường. 
 
Được nghe hồi trống chia tay của cô hiệu trưởng Lê Thị Bích Oanh. 
 

Đêm hội với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các clip ngắn chia sẻ cảm xúc mà các bạn kỳ công chuẩn bị trước ngày chia tay.


Thep Hoàng Anh (Zing.vn)