-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Giới trẻ
26/04/2022 22:18An Nguy tiết lộ cuộc sống không mấy vui vẻ ngày còn nhỏ, từng muốn tự tử năm 13 tuổi nhưng bất thành
An Nguy (tên thật là: Ngụy Thiên An). Cô là nữ diễn viên, vlogger nổi tiếng trong giới trẻ Việt. An Nguy từng các phim điện ảnh như: "Chờ em đến ngày mai", "Chú ơi, đừng lấy mẹ con!"... Năm 2016, An Nguy còn tham gia The Face Vietnam. Hiện tại, An Nguy đang sống ở Mỹ với bạn đồng giới và cùng chăm sóc con nhỏ.
Trên các Vloger dễ dàng cảm nhận An Nguy là người vui vẻ, hài hước và có cách suy nghĩ rất sâu sắc trước một vấn đề. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng An Nguy đã có tuổi thơ không mấy vui vẻ, khi sống trong gia đình mà bố mẹ thường xuyên bất hòa.
Trong chia sẻ mới nhất, An Nguy lần đầu trải lòng về gia đình và tuổi thơ của mình:
"Tôi sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu, bố mẹ là viên chức nhà nước, đủ nếp đủ tẻ. Tôi không biết chính xác bố mẹ có yêu thương nhau không, tôi cũng còn quá nhỏ để hiểu được những vấn đề trong cuộc sống của những người lớn.
Tôi chỉ biết họ cãi nhau rất nhiều, đánh nhau nữa. Tôi nhớ là mình từng khóc rất to rất nhiều nhưng rồi tôi không còn khóc nữa, tôi ôm trọn những điều đó vào người và không còn cảm thấy gì nữa. Chỉ cần không khóc thì sẽ không thấy đau, sẽ không ai làm mình tổn thương được nữa.
Đến tận bây giờ khi nghĩ về quá khứ, tôi vẫn thấy một đứa bé đang ngồi một góc nhìn bố mẹ nó to tiếng với ánh mắt trống rỗng, còn tôi giống như một linh hồn bất lực chỉ nhìn thấy mà chẳng làm được gì, không thể nói bố mẹ nó dừng lại, càng không thể ủi an đứa bé ấy. Một linh hồn cô độc chỉ biết đứng nhìn một đứa bé cô đơn.
Cũng như nhiều đứa trẻ khác, tôi từng bị cho ăn đòn rất nhiều lần vì lười, vì điểm kém, vì nói dối, thậm chí từng bị doạ đuổi ra khỏi nhà. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét bố mẹ mình, chưa bao giờ cả. Tôi chỉ sợ. Tôi sợ họ cãi nhau, tôi sợ tiếng hét thất thanh của mẹ, tôi sợ tiếng gầm của bố, tôi sợ tiếng đổ vỡ, tôi sợ nhìn thấy máu.
Dần dần, tôi sợ phải về nhà, nhưng nhà là nơi duy nhất mà tôi có. Đáng ra nơi ấy phải là hầm trú ẩn an toàn nhất trên thế giới này nhưng nó lại trở thành nơi đem lại sự sợ hãi tột cùng cho tôi. Và đối diện với nỗi sợ ấy, có lẽ việc nhảy từ tầng 3 của trường học không còn đáng sợ nữa.
Nhưng tôi đã quyết định không nhảy, tôi không nhớ chính xác vì sao, chắc chắn không phải vì nghĩ cho bất cứ ai, cũng không phải vì có những suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời. Mà có lẽ vì tôi còn niềm tin, còn sự tò mò không lý giải được của một đứa trẻ mới 13 tuổi, biết đâu ngày mai sẽ khác thì sao. Từng bước từng bước một, niềm tin và sự tò mò ấy đưa tôi đến được ngày hôm nay".
... Lần đầu tiên khi nói về những điều mình từng trải qua, có một số người chia sẻ cùng nhưng tôi chẳng nhớ họ nói gì, tôi chỉ nhớ nhất có một người đã nói “Con này bị điên đấy”, và họ tag bạn bè của họ vào để chế nhạo tôi.
Tôi đã nghĩ, đến cả những người cùng trang lứa với mình còn không hiểu được mình thì tôi mong chờ gì ở bố mẹ tôi. Mãi mãi những người như tôi chỉ là những kẻ điên, những con người ích kỷ và tôi đã thề sẽ không bao giờ mở lòng lần nữa.
Nhưng cũng giống như cuộc đời của mình, suy nghĩ của tôi cũng đã khác. Đây là lần thứ hai tôi quyết định chia sẻ về những điều mình cảm thấy ngày đó, vì tôi có một niềm tin rằng nhiều điều đã thay đổi. Chắc chắn vẫn sẽ có những người trách móc và chế nhạo nhưng tôi không còn sợ hãi nữa vì tôi có điều cần phải nói với những người như tôi". Rất nhiều fan đã vào động viên An Nguy khi biết cô đã trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió như thế.


Theo Tường San (Công Lý & Xã Hội)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (37 phút trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (43 phút trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (48 phút trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (1 giờ trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (1 giờ trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (4 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (4 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (4 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)