Giới trẻ
22/07/2025 22:08Anh em sinh đôi người Việt tử nạn tại Đức: Người gây tai nạn sử dụng khí cười
Hai nạn nhân là Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh, 23 tuổi, đã thiệt mạng vào đêm 6/7 sau khi bị ô tô đâm khi đang đi bằng xe điện (E-Scooter). Cảnh sát và cơ quan công tố Đức cho biết, tài xế gây tai nạn, một thanh niên 23 tuổi, đã lái xe với tốc độ cao và có dấu hiệu sử dụng khí cười.

Chuỗi tai nạn kinh hoàng và hậu quả đau lòng
Sau khi đâm vào xe điện của hai anh em song sinh, chiếc xe vẫn tiếp tục lao vào một xe điện khác do một nam thanh niên 27 tuổi (cũng người Việt) điều khiển. Nạn nhân này bị hất lên kính chắn gió, nằm trên mui xe và dù vậy, tài xế vẫn tiếp tục lái thêm khoảng 150m trước khi nạn nhân rơi xuống đường, bị chấn thương nặng ở đầu và chân. Chàng trai này đã phải cắt bỏ phần cẳng chân và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Vị hôn thê 24 tuổi của Quang cũng có mặt trong nhóm nhưng di chuyển trên chiếc xe điện khác. Cô may mắn không bị thương tích về thể chất nhưng đang phải đối mặt với cú sốc tâm lý nặng nề.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế ban đầu đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã ra trình diện ngay trong đêm. Hiện người này đã bị bắt giữ và đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm ngộ sát (hai trường hợp), cố ý giết người, gây thương tích nghiêm trọng và rời khỏi hiện trường tai nạn trái phép.
Ước mơ dang dở và tình cảm sẻ chia
Theo bạn bè, hai anh em Quang và Minh đang trên đường trở về từ một buổi hòa nhạc khi gặp nạn. Cả hai đang là thực tập sinh tại một phòng khám chỉnh nha ở Hamburg. Họ đến Đức từ mùa xuân năm 2022 với khát vọng xây dựng cuộc sống mới và hỗ trợ gia đình tại Việt Nam.
Thời gian đầu ở Đức không hề dễ dàng, nhưng sau một năm, họ chuyển đến Hamburg và bắt đầu học nghề tại phòng khám của bác sĩ Christina Essers. Bác sĩ Essers chia sẻ: “Minh và Quang luôn mang đến năng lượng, sự vui vẻ và khát khao học hỏi. Họ muốn được góp sức và trở thành một phần của tập thể”.

Trước bi kịch này, bác sĩ Essers đã phát động một chiến dịch quyên góp trên nền tảng Gofundme để hỗ trợ gia đình hai nạn nhân. Đến nay, hơn 116.000 euro (hơn 3,5 tỷ đồng) đã được quyên góp. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để đưa thi thể hai anh em về Việt Nam, trang trải chi phí mai táng và hỗ trợ tài chính cho gia đình.
Ngày 18/7, hàng trăm người đã tề tựu tại nhà thờ St. Petri (Hamburg) trong buổi lễ tưởng niệm để tiễn biệt cặp song sinh, một buổi lễ được ghi hình để gia đình ở Việt Nam có thể theo dõi. “Những người bạn như các bạn chỉ xuất hiện một lần trong đời. Các bạn còn nhiều dự định, và nghĩ rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian”, một người bạn thân thiết của hai anh em nghẹn ngào chia sẻ.
Tin cùng chuyên mục








-
Lũ ngập đến mái, người dân hốt hoảng bỏ nhà chạy trong mưa lớn (22/07)
-
Mỹ rút khỏi UNESCO (22/07)
-
Cảnh sát đập vỡ kính xe, đấm tài xế vì không bật đèn pha (22/07)
-
Đắm tàu có 4 thuyền viên trong đêm tại Quảng Ninh (22/07)
-
Món từ nội tạng thường được người Việt ăn sáng lên đài Hàn Quốc, du khách nhận xét: "Đúng là kiệt tác!" (22/07)
-
Hạ Campuchia, U23 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á (22/07)
-
"Bom tấn" Gyokeres đã nổ (22/07)
-
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo "kiếm" được hơn nghìn tỷ một ngày (22/07)
-
Kẻ hạ gục Conan (22/07)
-
Thanh niên lao xuống hồ sâu cứu cháu bé đuối nước, cả 2 tử vong (22/07)
Bài đọc nhiều




