-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
Giới trẻ
22/10/2023 13:45Ảnh hiếm thời còn đi học của chồng Thanh Hằng
Càng sát đám cưới, những thông tin về nhạc trưởng Trần Nhật Minh (sinh năm 1981) - chú rể của siêu mẫu Thanh Hằng càng được netizen quan tâm. Được biết anh theo học Nhạc viện từ nhỏ rồi sang Nga du học và hiện đang là chỉ huy một dàn nhạc ở TP.HCM.
Mới đây cư dân mạng tìm thấy những hình ảnh hiếm hoi của ông xã Thanh Hằng khi còn theo học ở Nga. Cụ thể trong chương trình Khi ta 20, nhạc trưởng đã kể lại quãng thời gian ở tuổi 20 và chia sẻ loạt ảnh ngày xưa.

Mô tả về bản thân lúc đó, Trần Nhật Minh dùng 3 cụm từ: thiếu tự tin, đam mê âm nhạc, sôi nổi. Về ngoại hình, khi đó anh cũng khá gầy và đen vì hay chơi thể thao, thích đá bóng.
“Hồi đó đi học Minh nhớ lại vui lắm, bạn bè và mọi người rất là quan tâm vì Minh là một trong những sinh viên người nước ngoài và là người Việt Nam đầu tiên ở trường đó. Mình cũng được giáo sư chuyên ngành rất quý rất yêu thương, bạn bè trong lớp cũng vậy nên nhớ về cái quãng thời gian đó luôn luôn với nụ cười rất tươi” - nhạc trưởng Trần Nhật Minh kể lại lúc ở Nga.



Thời gian ở Nga cũng là lúc niềm đam mê âm nhạc của Nhật Minh được đánh thức. Trước đó anh đã học ở nhạc viện nhưng không thực sự đam mê, chỉ học cho xong, học cho vừa lòng bố mẹ. Anh cho biết: “Quyết định sang Nga du học là một lối rẽ ra đại lộ, một cuộc dạo chơi rất ý nghĩa”.
“Bước ngoặt là sau khi học khoảng 4 tháng thì đến kiểm tra giữa học kì. Đó là lần đầu tiên mình được bước ra chỉ huy một dàn hợp xướng, bài hát khoảng độ 2,5 - 3 phút thôi mà mình nhớ là nó đẹp và rất hay. Cái hay không chỉ đến từ mình đâu mà vì tất cả các bạn khác đều hát rất hay, họ giúp đỡ mình rất nhiều. Lúc đó mình cảm thấy nghệ thuật rất là quyền lực. Mình giơ tay bên phải thì người ta hát bên phải, mình giơ tay bên trái thì người ta hát bên trái, mình nói người ta nhỏ là người ta nhỏ và mình yêu cầu người ta hát lớn thì người ta cũng theo. Cảm giác đó giúp mình khẳng định là mình muốn gắn bó với công việc này, muốn đứng trên sân khấu này càng nhiều càng tốt” - nhạc trưởng nói thêm.


Ở thời điểm đó, ngành học đem đến cho nhạc trưởng Trần Nhật Minh 2 lựa chọn, 1 là trở thành nhà lý luận âm nhạc và 2 là làm chỉ huy hợp xướng. Ban đầu anh không hình dung được công việc của mình nhưng sau khi hỏi giáo sư hướng dẫn thì Nhật Minh quyết định chọn làm chỉ huy hợp xướng và theo đuổi đến hiện tại.
Nguồn: Khi ta 20
Theo S.A (Phụ Nữ Việt Nam)








- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (20:37)
- Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu (57 phút trước)
- Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về" (1 giờ trước)
- Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất (1 giờ trước)
- Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh (1 giờ trước)
- Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ (1 giờ trước)
- Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành (1 giờ trước)




