-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Giới trẻ
16/05/2019 15:57Bá đạo như 'trường nhà người ta': Ra hẳn thông báo bằng văn bản chỉ để cấm sinh viên không được vặt xoài khi còn non
Tại các trường học hay nơi huấn luyện quân sự cho sinh viên hiện nay, việc trồng cây trong khuôn viên trường để tạo cảnh quan thoáng mát, trong lành đã trở nên quá quen thuộc. Nhiều trường còn ưu tiên lựa chọn trồng những loại cây ăn quả cho thêm phần sinh động như xoài, nhãn, sấu... Cũng chính vì điều đó mà cứ mỗi mùa cây ra trái là cả sinh viên và nhà trường luôn ở trong tình trạng thấp thỏm, kẻ thì chờ đợi quả chín để thưởng thức, người lại đứng ngồi không yên lo đối phó với đám "trái cây tặc" tinh quái.
Mới đây, trường Đại học FPT đã ra hẳn thông báo bằng văn bản để gửi tới các sinh viên nhằm cảnh báo về nạn vặt xoài tại Hòa Lạc. Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, dòng thông báo bá đạo nhưng cực dễ thương này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mặc dù là văn bản hành chính mang tính chất nghiêm trang nhưng cách diễn đạt trong thông báo này lại khiến người xem không khỏi thích thú. Các thầy cô còn quy định chi tiết đến cả số lượng và khối lượng của quả xoài khiến sinh viên phì cười.

Cụ thể, ban lãnh đạo nhà trường đã đưa ra thông báo với nội dung sau:
"Trường Đại học FPT nghiêm cấm:
- Vặt xoài khi còn non, trọng lượng dưới 200gram/1 quả
- Vặt nhiều xoài mà không ăn hết. Mỗi lần vặt dưới 3 quả/1 người/1 ngày
- Tuyệt đối không dùng xoài để buôn bán, biếu tặng".
Cư dân mạng để lại bình luận đầy hào hứng:
- "Trường nhà người ta đáng yêu quá, đến cả dòng thông báo mà đọc cũng cười đau ruột thế này đây"
- "Không biết sau khi trường đưa thông báo xong thì liệu còn xoài mà vặt nữa không nhỉ?"
- "Thông báo hay mà, phải thế này thì sinh viên nào cũng mới có cơ hội thưởng thức xoài chứ"
- "Thông báo có nhất thiết phải ghi rõ đến cả cân nặng và số lượng như vậy không?"

Không biết rằng liệu sau thông báo này, tình trạng "xoài tặc" ở trường FPT có giảm bớt hơn chút nào không nhưng có lẽ, sinh viên cũng đã có được một kỷ niệm đáng nhớ với ngôi trường thân yêu của mình. Và dù nói thế nào đi chăng nữa, chắc hẳn các thầy cô cũng không quá khắt khe với những trò nghịch ngợm đáng yêu của hội học trò đâu nhỉ?
Việt Hà (SHTT)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




