Giới trẻ

Bạn gái đòi đường ai nấy đi vì bạn trai cứ làm shipper mãi, nam thanh niên bức xúc cãi lại: 'Tiền ăn, tiền chơi, tiền quà cho nó cũng từ đấy mà ra chứ đâu!'

Chẳng lẽ làm shipper thì mãi không xứng đáng để lấy được vợ à?

Đã qua rồi cái thời "một túp lều tranh hai trái tim vàng" như thuở xưa ông bà ta ngày xưa, cuộc sống hiện đại ai cũng muốn đầy đủ về vật chất hoặc địa vị. Như cô gái trong câu chuyện đang lan truyền trên cộng đồng mạng mới đây, đang tính "bỏ" luôn cuộc tình, chỉ vì chàng trai mãi nuôi ý định làm shipper.

Bạn gái đòi đường ai nấy đi vì bạn trai cứ làm shipper mãi, nam thanh niên bức xúc cãi lại: 'Tiền ăn, tiền chơi, tiền quà cho nó cũng từ đấy mà ra chứ đâu!'
Cô gái ra "tối hậu thư" cho chàng trai.

"Đêm rồi nghĩ chuyện tương lai mà nó buồn các ông ạ!

Tôi chạy ship cũng vài năm rồi, công việc này luôn giúp tôi lúc nào cũng có tiền trong người, tuy nhiên lại ít khi để dành dụm ra được.

Đợt đầu yêu nhau, người yêu tôi đã có ý giục tôi đi học lại đại học. Ban đầu thì tôi cũng xuôi theo nhưng dần dà nghĩ phải học tận 4 năm nữa mà năm nay tôi đã 24 rồi nên thành ra tôi nản không muốn học. Nhưng tôi lại sợ em buồn nên tôi không nói thẳng, cứ ậm ừ rồi mong em quên bẵng đi cho xong.

Thế nhưng người yêu tôi nó nhớ dai lắm, tuần nào cũng hỏi một lần về việc tôi chuẩn bị giấy tờ hồ sơ nộp học như thế nào. Đợt 20/10 vừa rồi là hết hạn nộp, tôi lấy cớ trễ ngày rồi nên thôi thì em lại bảo em có người quen nên vẫn nộp hồ sơ được.

Bọn tôi lại cãi nhau mà hầu hết là do em to tiếng trước. Tôi biết là tất cả cũng vì muốn tốt cho tôi, nhưng quả thật tôi không muốn học. Bỏ bao nhiêu năm rồi giờ bảo đi học lại khó thật sự, mà từ chối thẳng thừng thì nó lại dỗi.

Cuối cùng nó bảo tôi việc của mình mà không sốt sắng, cứ để người khác động đến thì mới trả lời hời hợt. Nó bảo chỉ mãi làm shipper thì đủ ăn chứ không giàu được, chê tôi là người không có chí tiến thủ, không khắt khe với bản thân.

Thế làm shipper là sai à? Tiền ăn, tiền chơi, tiền quà cho nó cũng từ đấy mà ra chứ đâu? Tôi định sẽ gắn bó với nghề này lâu dài và chẳng có ý muốn thay đổi thì liệu có sai không?

Và chả lẽ cứ làm shipper thì không xứng được lấy vợ à?"

Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Kẻ đồng tình, người chê bai, nhiều bình luận "choảng" nhau chan chát trên mạng xã hội.

Bạn gái đòi đường ai nấy đi vì bạn trai cứ làm shipper mãi, nam thanh niên bức xúc cãi lại: 'Tiền ăn, tiền chơi, tiền quà cho nó cũng từ đấy mà ra chứ đâu!' - 1
Shipper đang là một nghề "hot", được một số bạn lao động trẻ chọn làm nghề mưu sinh. (Ảnh minh hoạ)

Không ít cư dân mạng tỏ ra đồng cảm với chàng trai, cho rằng nghề nào cũng nên được tôn trọng.

- Làm nghề gì cũng cần cái tâm, chàng trai ạ! Nếu bạn dốc hết tâm sức, thì bạn sẽ đổi lấy kết quả xứng đáng với những gì bỏ ra. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng suôn sẻ như ý mình, có lúc này lúc khác, bạn chấp nhận làm gì cũng phải đồng thuận với từng rủi ro có khả năng xảy ra.

- Bạn gái thuộc "team vật chất" rồi bạn trai ơi. Bỏ đi cũng chẳng có gì tiếc!

- Tiến thủ hay không nằm ở chỗ bạn. Nghề shipper không hề xấu. Có thể dăm ba năm bạn làm nghề này, dành dụm được ít tiền rồi chuyển hướng phát triển kho vận cũng được mà.

Tuy nhiên phần đông ý kiến vẫn tỏ ra không đồng tình với cách suy nghĩ và hành động của chàng trai, cho rằng anh ấy đang suy nghĩ quá tiêu cực, lười biếng nên mới đổ lỗi cho bạn gái và cái nghề.

- Cái chính ông này mới 24 tuổi thôi mà đã có tâm thế lười học, ngại thay đổi rồi. Bạn có thể không học đại học, nhưng quan trọng bạn phải hiểu bạn còn trẻ, shipper là một cái nghề hỗ trợ chặng đường ngắn, đừng coi đó là cái nghiệp.

- Lý do lý trấu cũng chỉ để bao biện cho cái lười, cái hèn của bản thân thôi. Cuộc đời rồi ai cũng thực tế cả thôi! Ông chê bạn gái không chịu "một túp lều tranh, 2 trái tim vàng với ông", vậy nếu em ấy xấu xí, vụng về ngớ ngẩn thì ông có yêu đương với em ấy không? Em ấy không ham tiền, chỉ là người ta lo xa cho cuộc sống sau này chứ không phải ăn bữa nay tính bữa nay như ông thôi!

- Làm shipper không sai nhưng không có chí tiến thủ thì sai lắm. Tôi có quen một ông chú xe ôm, không bằng cấp, không có ai hậu thuẫn nhưng luôn chịu khó học hỏi để nghĩ cách để kiếm nhiều tiền hơn. Ổng nói ổng không phải cố vì mình mà cố vì gia đình. Vợ chấp nhận chịu khổ đi cùng ổng nhưng ổng cũng không muốn cô ấy quẩn quanh với sự nghèo khó cả đời, càng không muốn con như mình. Giờ ổng đã có trong tay 3 con xe ô tô cho anh em xế mượn để lái, tiền cho thuê xe đó ổng lại đầu tư cái khác. Vậy nên đừng ai mang lí lẽ "shipper được bao tiền một tháng", bạn gái của chủ thực sự là người biết lo lắng cho người yêu, mong muốn người yêu tốt lên. Nhưng nếu bạn mãi trì trệ không chịu tiến bộ thì tôi nghĩ bạn không xứng đáng với cô ấy nữa đâu!

- Shipper làm lâu dài không ổn lắm. Giờ bạn còn trẻ, ra đường thì còn chống chọi lại nổi nắng mưa gió bụi. Nhưng mai này khi bạn 40, 50 tuổi thì sao? Rồi thì dịch dã như thế này, lỡ chỗ bạn làm bị phong tỏa thì có phải là thất nghiệp không? Bạn có nghĩ đến chặng đường xa hơn? Đấy là chưa kể suốt ngày ngoài phố xá, xe cộ đông đúc, người thân ở nhà cũng lo lắng lắm đấy bạn à!

- Không có nghề nào xấu, mọi so sánh về nghề nghiệp đều là khập khiễng. Nhưng cứ mãi làm việc chân tay sẽ khiến tư tưởng của bạn bị tụt lại. Bạn nên suy nghĩ tích cực hơn vì bạn gái muốn điều tốt cho bạn. Bây giờ chỉ có 2 người, bạn chỉ mới phải chi tiêu những thứ lặt vặt như quà tặng, ăn uống linh tinh, nhưng nếu sau này gia đình thêm thành viên thì sao? Rồi ốm đau ai lo tiền thuốc thang?

Hiện câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ban-gai-doi-duong-ai-nay-di-vi-ban-trai-cu-lam-shipper-mai-nam-thanh-nien-buc-xuc-cai-lai-tien-an-tien-choi-tien-qua-cho-no-cung-tu-day-ma-ra-chu-dau-tintuc794701