-
Tình hình sức khoẻ chủ tiệm ngất xỉu sau khi nhìn điện thoại 2 người lạ: Xác minh danh tính? -
Ôtô 7 chỗ lật khi vào cua, hai người tử vong tại chỗ -
Lời khai gã đàn ông gốc Việt nghi sát hại mẹ rồi đưa lên giường ôm lần cuối, bất ngờ lý do ra tay -
Vụ nổ ở Bệnh viện đa khoa Trà Vinh: Bí ẩn người đàn ông mang hộp quà vào để dưới gầm giường -
4 năm bị xua đuổi khi sang thăm nhà vợ cũ, tôi vẫn không dám dừng lại -
Cảnh báo: Một thói quen uống nước có thể khiến nguy cơ ung thư thực quản tăng gấp 6 lần -
2 YouTuber Việt mắc kẹt ở Trung Đông -
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu điều chỉnh đường bay qua Trung Đông -
Ấm lòng tình người sau vụ cháy xe tải chở 11 xe máy trên cao tốc -
Nguyên nhân vụ xe đầu kéo cuốn 2 người phụ nữ đi xe máy vào gầm ở Đắk Lắk, 1 người ra đi tại chỗ
Giới trẻ
28/01/2018 17:29Bạn gái Quang Hải, Duy Mạnh: Về nhà thôi các chàng trai
Sau trận chung kết chiều 27/1 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, Nguyễn Quỳnh Anh, bạn gái của tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô rất tự hào về người yêu.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của chặng đường U23 châu Á. Nhớ lại những ngày sau giải M150, bạn tôi hay buồn bã vì lời mọi người chê bai, tập luyện cũng chưa thật sự được tốt. Vị trí của bạn thi đấu tốt thì làm tròn nhiệm vụ, còn nếu không rất dễ trở thành tội đồ.
Hiện tại, bạn đã vượt qua được tâm lý đó rồi nhỉ?! Mình tự hào về bạn lắm, vì hàng hậu vệ đã chơi rất tốt, bạn cũng đã thi đấu hết mình. Điều làm mình tự hào nhất là ý chí chiến đấu của bạn! Một người dù đau đớn nhưng còn có thể vực được thì vẫn cố gắng đứng dậy đá tiếp. Đàn ông như vậy chắc sẽ bảo vệ được mình đấy. Về nhà rồi mình trao cúp vàng cho bạn nè".
Những dòng chia sẻ ngọt ngào này chắc hẳn có sức mạnh động viên hơn bao giờ hết đối với chàng tiền vệ điển trai này.
Cũng trên trang cá nhân, bạn gái cầu thủ Quang Hải chia sẻ, an ủi người yêu rằng: “Về thôi anh, giông bão ngoài kia em thay anh gánh nửa cuộc đời”.
Những chia sẻ trên của hai cô gái nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Tài khoản Trần Thái bình luận: "Hôm nay đã qua, còn ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa. Chúng ta còn nhiều cơ hội làm nên lịch sử. Cảm ơn em Đỗ Duy Mạnh và các chiến binh trong đội tuyển Việt Nam, tự hào về các em rất nhiều".
Nguyễn Công Minh bày tỏ mọi người đang chờ đợi các cầu thủ trở về. Toàn đội đã làm rất tốt rồi, không phải ai cũng có thể làm hơn 90 triệu trái tim cùng chung một cảm xúc tự hào đến thế.
Nguyễn Quỳnh Anh, 22 tuổi, đến từ Hà Nội. Cô là một trong những sinh viên năm cuối xuất sắc của khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao. Nữ sinh 22 tuổi này là em vợ tiền vệ Văn Quyết.
Chia sẻ về mối tình với Duy Mạnh, Quỳnh Anh cho Zing.vn biết cô gặp cầu thủ của Hà Nội T&T tại bữa tiệc chào đón các fan của CLB Man City cách đây gần 2 năm.
Ấn tượng đầu tiên của Quỳnh Anh về Duy Mạnh là anh chàng điển trai, hay cười, đặc biệt có nước da trắng nổi bật.
Thiếu nữ Hà thành nói thêm cô thích chàng cầu thủ U23 Việt Nam này ở sự tinh tế, lịch sự. Ngoài đời, anh rất chiều chuộng bạn gái.
Theo Hàn Triệt (Tri Thức Trực Tuyến)
- Không khí lạnh áp sát trong đêm, miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt mưa rét đầu tháng 3 (01/03/26 23:02)
- Đi ngược chiều trước biển cấm, tài xế xe ben ở Hải Phòng trả giá đắt sau đoạn video tố giác (01/03/26 22:43)
- Biên phòng Hà Tiên phát hiện và thu giữ 7.500 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc (01/03/26 22:33)
- Tên lửa Iran trúng mục tiêu Israel, 9 người thiệt mạng (01/03/26 22:07)
- Đây là máy gaming tầm trung sạc nhanh nhất thế giới, Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max cũng thua (01/03/26 21:52)
- Đắk Lắk: Phát hiện 2 học sinh tử vong thương tâm dưới hồ nước, hé lộ manh mối từ một đồ vật (01/03/26 21:42)
- Cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ và Israel (01/03/26 21:16)
- Lời khai của gã đàn ông ăn trộm tổng tài sản hơn 1 tỷ của cặp vợ chồng, quá trình đột nhập lấy cắp? (01/03/26 20:43)
- Chuyện tình gây sốt của người phụ nữ chuyển giới U70 và cụ ông U90, bất ngờ quá khứ của cụ bà (01/03/26 20:33)
- Xuân Son tỏa sáng rực rỡ, Nam Định lội ngược dòng nghẹt thở trước Ninh Bình (01/03/26 20:25)