Giới trẻ

Bất đắc dĩ trở thành 'ông bố bỉm sữa' 1 tháng vì người yêu nhờ trông cháu hộ, chàng trai cay đắng phát hiện ra mình bị 'cắm sừng' lúc nào không hay

Câu chuyện của nam thanh niên hiện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong tình yêu, có những chuyện xảy đến không ai ngờ khiến các cặp đôi phải rời xa nhau, nhưng cũng có khi vì người trong cuộc lừa dối, khiến đối phương tổn thương mà chuyện tình kết thúc. 

Mới đây, một nam thanh niên đã chia sẻ lại câu chuyện bị bạn gái phản bội trong khi bản thân lại tận lực giúp đỡ người yêu, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, chàng trai này kể mối quan hệ của mình kéo dài 2 năm, bạn gái của anh chàng ở cùng gia đình chị gái mới sinh. Vì anh chị bận làm việc nên cô nàng thường xuyên phải ở nhà trông cháu, dù khá bí bách nhưng cũng không thể than thở với anh chị, càng không thể dọn ra ngoài ở vì sợ anh chị hiểu lầm. 

Sau đó, cô nàng đã nhờ người yêu đến trông cháu hộ để đi làm bài tập. Dù chàng trai không hề biết gì đến những việc chăm trẻ con như bế, ru ngủ, pha sữa hay thay bỉm nhưng anh vẫn cố gắng học tất cả những điều đó để trở thành "ông bố bỉm sữa" những lúc người yêu ra ngoài chuẩn bị bài tập. 

Thế nhưng, đời không như là mơ. Anh chàng tận tụy trông cháu giúp người yêu suốt 1 tháng để rồi một ngày phát hiện ra cô nàng không hề đi làm bài tập mà dành thời gian đó đi hẹn hò với người khác. Dù cả hai đã chia tay ngay sau đó nhưng chàng trai vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi cay đắng bị "cắm sừng".

Bất đắc dĩ trở thành 'ông bố bỉm sữa' 1 tháng vì người yêu nhờ trông cháu hộ, chàng trai cay đắng phát hiện ra mình bị 'cắm sừng' lúc nào không hay
Ảnh minh họa

Nguyên văn bài viết của thanh niên "số nhọ" trên diễn đàn nhiều thành viên:

"Trông cháu của người yêu để người yêu đi cắm sừng mình!

Suốt 1 tháng nay, giờ mình mới phát hiện ra mọi người à, nghĩ lại vẫn cay nên tâm sự mong anh chị em đồng cảm.

Yêu nhau được 2 năm, người yêu mình thì ở với chị gái, mà chị mới có cháu, đợt này anh rể của người yêu và chị gái bận phải đi liên tục nên người yêu mình phải trông cháu hộ cho anh chị.

Ban đầu thì cũng kêu là suốt ngày phải ở nhà trông cháu, không được đi đâu, mà kêu với anh chị cũng khó, vì đang ở nhà anh chị. Xong kêu với mình là:

- Em đợt này lại còn nhiều bài tập rồi 1 đống bài thuyết trình nữa chứ, mà cứ ngồi đây trông cháu thì em chẳng làm được gì.

- Hay em chuyển ra ngoài đi.

- Tiền đâu mà chuyển ra, xong lại bảo có nhà anh chị không ở lại đòi ra ngoài, vấn đề gì à mà ra ngoài. À hay thi thoảng anh sang trông cháu hộ em, em đi làm bài tập xong em về, không thì anh trông đến lúc anh chị về cũng được.

- Nhưng anh không biết trông như nào.

- Thì có mỗi chơi, bế, ru ngủ, pha sữa thi thoảng thay bỉm thôi.

Và thế là 1 ngày đẹp trời, mình sang, được người yêu training cho 1 lớp ông bố bỉm sữa, nào là ru, nào là chơi, nào là pha sữa, tỉ lệ bao nhiêu, nào là thay bỉm như thế nào.

Và suốt 1 tháng qua, mình cứ thi thoảng 1 tuần khoảng 2-3 lần, 1 lần khoảng 1-2 tiếng sang bế cháu hộ người yêu cho người yêu đi học.

Nhưng sự thật thì nó thường mất lòng. Đi học không thấy đâu, đi làm bài không thấy đâu, bạn mình làm ở quán cafe (cũng có tiếng) bắt gặp người yêu mình đi chơi với 1 thằng khác, cũng không có sách có vở gì, ngồi chơi xong còn thơm má nhau nữa. Nó còn chụp ảnh gửi mình…và sau cái buổi hôm kia, là buổi cuối cùng trong vai trò là 1 đôi yêu nhau thì mình đã nói thẳng, thật sự mình không thể nào tha thứ đc, trong khi mình bỏ thời gian ra bế cháu cho người yêu thì người yêu lại dành thời gian đấy đi chơi với thằng kia…mà thời gian đó mình làm được bao nhiêu việc, chẳng qua thương, yêu người yêu mình nên mình mới cố gắng như vậy…

Cuối cùng thì lại đối xử mình như vậy…chúng mình chia tay nhưng thật sự đến giờ này nghĩ lại vẫn cay, các bạn hiểu cái cảm giác mình giúp người ta để người ta cắm sừng mình không? Không thể hiểu, tự dưng đi làm ông bố bỉm sữa 1 tháng cho người yêu đi cắm sừng mình?".

Bên dưới bài đăng, rất nhiều ý kiến bình luận trái chiều xoay quanh câu chuyện này. Đa số đều tỏ ra đồng cảm với chàng trai, chỉ trích cô gái không biết quý trọng người yêu thương mình. Bên cạnh đó, nhiều người cũng động viên anh chàng rằng qua sự việc lần này, dù không còn người yêu nữa nhưng cũng đã "dắt túi" được kha khá kinh nghiệm chăm sóc trẻ con để sau này không còn bỡ ngỡ khi có con nữa.

Một số bình luận của netizen về câu chuyện trên:

- Thằng bạn mình còn chở người yêu đi học tiếng Hàn rồi nó đi lấy chồng Hàn luôn cơ. Thế này đã là gì.

- Thôi thì coi như bỏ thời gian đi học làm bố trẻ con. Đáng lẽ phải bế cháu người yêu ông đến quán lúc nó đang ngồi hẹn hò với thằng kia, rồi ra trước mặt nó bảo: "Cô được lắm. Có chồng con rồi còn ra ngoài hẹn hò với trai. Ly dị đi". Xong đưa trả luôn đứa cháu cho người yêu rồi đi ngày đừng để nó giải thích.

- Được training khoá bỉm sữa sau có vợ về đỡ bỡ ngỡ, giúp vợ xong được vợ khen sướng quá còn gì. Hời quá.

- Bạn nhận được tận 2 bài học còn gì nữa. Cách làm ông bố bỉm sữa và bớt tin người. Ngươi yêu cũ mình trước hay lấy áo mình mặc rồi đến 1 ngày nó cắm sừng mình và nó mặc áo mình thành áo đôi với người yêu mới.

JJJ (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-dac-di-tro-thanh-ong-bo-bim-sua-1-thang-vi-nguoi-yeu-nho-trong-chau-ho-chang-trai-cay-dang-phat-hien-ra-minh-bi-cam-sung-luc-nao-khong-hay-tintuc797016