-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy...
Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công...
Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi...
Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với...
Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có...
Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh...
Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm...
Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu...
Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu...
Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e...
Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy...
Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công...
Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi...
Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với...
Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có...
Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh...
Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm...
Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu...
Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu...
Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e...
Tin mới
Giới trẻ
06/03/2016 05:57Bật khóc với lá thư nữ sinh Kinh tế gửi người yêu phản bội
Chấp nhận bỏ học, đi làm nuôi người yêu nhưng thứ cô gái nhận được lại là sự phản bội của chàng trai.
Chấp nhận bỏ học, đi làm nuôi người yêu nhưng thứ cô gái nhận được lại là sự phản bội của chàng trai.
Câu chuyện về một nữ sinh Kinh tế hy sinh hết mình cho người yêu rồi nhận lại sự phản bội được đăng trên trang confessions của trường ĐH Kinh tế Quốc dân mới đây đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.
![]() |
| Cô gái trẻ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và sự nghiệp của mình để người yêu được đi học (ảnh minh họa) |
Cặp đôi đến với nhau từ khi còn học chung một lớp dưới mái trường cấp ba. Vì muốn được ở bên nhau thật nhiều nên cả hai cùng thi vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Nhưng nhập học vừa được hai tháng thì bố chàng trai qua đời, còn mẹ phải nhập viện vì mắc bệnh ung thư quái ác.
Đau khổ và bế tắc, chàng trai đứng trên bờ vực phải nghỉ học để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em gái ăn học. Không thể nhìn người yêu đánh mất ước mơ, cô gái sẵn sàng bỏ học, đi làm kiếm tiền phụ giúp chàng trai với suy nghĩ: hy sinh thật nhiều rồi sẽ được bù đắp.
Vậy là, trong suốt 3 năm sau đó, trong khi chàng trai yên tâm học hành thì cô gái tần tảo làm lụng đủ thứ việc từ bưng bê, chạy bàn, nhặt bóng cho đến đánh máy thuê… Tất cả những đồng tiền cô gái kiếm được đều dồn vào trang trải tiền học phí và viện phí cho gia đình người yêu.
Nhưng đến một ngày, bỗng dưng cô gái nhận ra, chàng trai không còn quan tâm mình nhiều nữa. Cho đến khi anh ta thú nhận rằng, đã trót yêu một người con gái được 2 tháng, cô mới ngã ngửa… thì ra mình đã bị phản bội.
Đau khổ tột cùng vì những hy sinh suốt 3 năm bị hất bỏ, nữ sinh Kinh tế gần như phát điên. Nhưng nhờ có sự động viên của gia đình và bạn bè, cô dần ổn định trở lại và quyết tâm thi vào một trường đại học khác, làm lại từ đầu. Dù từng bị phản bội, bị đối xử tàn nhẫn nhưng cô vẫn cảm ơn người cũ đã giúp mình nhận ra cần phải yêu thương và tôn trọng bản thân trước khi hy sinh cho người khác.
![]() |
| Sau tất cả, cô gái đã biết yêu thương và quý trọng bản thân hơn (ảnh minh họa) |
Tự mình kể ra câu chuyện đầy éo le, bi kịch này, cô gái trẻ đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt vì thương xót cho sự tần tảo, hy sinh của người con gái và phẫn nộ trước thói trăng hoa, phản bội của người con trai.
Nick name Hồng Sơn viết: “Cuộc sống ai biết được chữ ngờ, hy sinh nhiều đến thế rồi nhận lại sự phản bội. Bạn nữ chắc chắn đã có quãng thời gian đau khổ lắm. Chàng trai ạ! Tôi không trách cậu, chỉ tiếc thay cho cậu đã đánh mất đi một tình yêu quý giá”.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện éo le không kém của bản thân.
Nick name Giản Đơn kể: “Mình cũng đau đớn không kém bạn nữ này, chưa chia tay mà trên Facebook người yêu đã kỷ niệm 5 năm với một em gái khác. Trong khi, bạn ấy đã yêu mình được hơn 3 năm rồi, đưa về ra mắt gia đình và chuẩn bị cưới rồi. Tự cảm thấy hoang mang, không hiểu ai mới là người xen ngang, phá hạnh phúc của ai. Suốt quá trình yêu, mình cũng lo chu toàn cho người yêu, giúp họ trả nợ, mua xe, mua điện thoại… Chẳng lẽ, đàn ông là vậy…”.
Nick name Lê Khả Tùng viết: “Câu chuyện của mình cũng gần giống chuyện của bạn nữ này, chỉ khác hơn là mình đã học xong, đi làm. Mình cũng hỗ trợ em người yêu đi học tiếng để em ấy đi du học tiếng theo nguyện vọng của gia đình. Rồi cũng đến ngày em ấy thi tiếng xong, đợi bay. Em nói chia tay mình với lý do “rất chính đáng”: “Mẹ em đi xem bói nói chồng tương lai của em là người giàu có chứ không phải anh”….
Hãy tin là luật nhân quả luôn tồn tại trên cõi đời này. Mình bây giờ cũng khác ngày đó, còn em ấy thì mãi không đi du học được nữa, cũng đang làm vật vờ ở Hà Nội này thôi. Mấy lần chủ động mời mình đi uống nước, tiếc là mình không muốn gặp lại”.
Trích lá thư nữ sinh Kinh tế gửi chàng trai phản bội:
| #6722 Chào anh, lâu rồi mình không gặp! Hôm nay, em vô tình nhìn thấy ảnh anh cùng người ấy trên Facebook. Mình chia tay được một năm và giờ, anh và cô ấy kỷ niệm bên nhau 1 năm 2 tháng. Anh vẫn vậy, nước da ngăm đen, chẳng bao giờ cười mỗi khi chụp ảnh. Cô ấy cười rạng rỡ quá, hạnh phúc mà! Chẳng biết từ khi nào em không còn đau khi nhìn thấy những hình ảnh này. Giờ em không biết, em đang ghét hay thấy tội cho cô gái bên cạnh anh... Có lẽ quen anh, yêu anh là điều dại dột nhất trong cuộc đời em. Quen nhau trong mái trường cấp 3, học cùng một lớp, gắn bó với nhau suốt những năm tháng đó nhưng giờ anh chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi mà em thì mới bắt đầu là cô sinh viên năm nhất. Đắng cay anh nhỉ? Nghĩ lại ngày đó em thấy mình dại dột, ngu ngốc ghê. Sao ngày đó tự dưng thôi học? Vì em quá yêu anh. Cứ nghĩ rằng chỉ cần hy sinh thật nhiều để người mình yêu được hạnh phúc là tất cả sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ được bù đắp. Ngày đó, mình cùng nhau vào NEU, mang theo ước mơ, hy vọng rằng sẽ vượt qua tất cả khó khăn và vượt qua cái nghèo. Vừa nhập học được 2 tháng, bác trai mất. Có lẽ đọc đến đây anh đã biết người viết là em và câu chuyện em kể là của chúng ta. Một mình anh với đứa em gái đang học cấp ba, ba mất, mẹ nằm viện K vì căn bệnh quái ác mà có mỗi ngày chi phí có thể lên đến gần triệu bạc. Tim em bóp nghẹt khi nhìn thấy anh ghào khóc thảm thiết trong đám tang bố và quặn thắt hơn khi anh nói với em rằng, có lẽ, anh sẽ bỏ học để lo cho mẹ và cái H- em gái anh. Em đau lòng nhìn anh tất bật chạy xe ôm, chạy bàn sau mỗi giờ học. Em nhớ lại khoảnh khắc anh cười tươi chạy qua nhà em báo chúng mình đậu đại học rồi, đậu NEU rồi… Và em thôi học. Ngày đó, em nghĩ đơn giản lắm, em là con gái, học đuối hơn anh, nhà lại không có điều kiện, biết rồi có xin được việc. Anh ôm em vào lòng, em động viên mãi rồi anh đồng ý cho em thôi học. Từ đó, em lao vào đi làm, làm đủ thứ việc: chạy bàn, bưng bê, nhặt bóng, sướng hơn thì ngồi đánh máy thuê văn phòng, làm nhân viên đứng shop... nhưng chưa bao giờ em than mệt, than phiền. Em trào nước mắt vì anh liên tiếp giành học bổng. Cứ thế, gần 3 năm ròng rã chưa một lần thiếu viện phí cho bác gái đến ngày bác mất, chưa một lần để cái H phải nghĩ đến chuyện thôi học... Em còn nhớ trước ngày bác gái mất mấy ngày, em ở trong viện với bác luôn. Bác nắm tay em, bác khóc, em khóc. Bác bảo nhất định em phải thành con dâu bác, bác thương em như con gái ruột... cũng vì điều đó mà chưa một lần em thấy khổ, thấy vất. Anh còn nhớ hôm em đội mưa chạy đến Đội Cấn xin ứng lương cho anh kịp đóng học phí chứ? Đưa được tiền cho anh, anh vội quay vào trường, mặc cho lúc đó người em ướt sũng, cái áo mưa 5.000 đồng rách tả, rách tơi... Đó cũng là lúc em nhận ra anh ít quan tâm em dần. Vào đúng buổi tối tháng 3 cách đây 1 năm, sau khi tan ca đêm, em về phòng mệt rã rã rời, lục điện thoại thấy 4 cuộc gọi nhỡ, em vội gọi lại cho anh. Anh còn nhớ lúc đó e còn nói gì không? “Em vừa tan ca về, em xin lỗi vì không để ý điện thoại. Chồng ơi, em được thưởng thêm, trừ tiền viện của bác hôm em vay cái T. bạn em thì còn dư một khoản cũng đủ. Mai mình cho bé H lên Hà Nội, đưa em đi Thủ lệ chơi chồng ạ. Từ ngày bác mất con bé đâm u uất hẳn ra chồng ạ. Và anh nói chia tay với em. Em cứng họng, nghẹn đắng nơi cổ họng. Em không biết em đã làm gì sai hay anh đang đùa chăng? Anh bảo anh quen L. con gái chủ nhà trọ anh thuê được 2 tháng rồi. Đắng ngắt! Em không bao giờ muốn nhớ về khoảng thời gian đó nữa, khoảng thời gian mà mỗi giây phút đều khiến em phát điên. Cũng may, em có gia đình, những đứa bạn và cả những người bạn thân của anh. Họ thương em và đến giờ vẫn liên lạc thường xuyên. Ngày đó, họ khuyên em từ bỏ, khuyên em quên đi 6 năm yêu đương, quên đi bao cố gắng. Em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể quên được. Nhưng có những thứ con người ta cũng phải ngạc nhiên về chính mình. Em không dám nhận mình là đứa con gái mạnh mẽ nhưng em đã làm hết sức, cố hết mình để quên được anh, em không nuông chiều cảm xúc của bản thân nữa. Giờ em đã thi lại, đậu một trường khác, không phải NEU. Em làm thế vì nó tốt cho công việc của em chứ không phải vì ai khác nữa cả. Em đi làm, kiếm thêm bù cho việc học, dư thì mua một vài thỏi son, cuối tuần đi tụ tập bạn bè. Giờ em thấy hài lòng lắm. Có lẽ, phải cảm ơn anh, vì anh đã gúp em nhận ra những khả năng đáng ngạc nhiên của mình. Cảm ơn anh giúp em nhận ra rằng cần phải yêu bản thân mình trước rồi mới đem tình yêu đó giành cho người khác. Giờ em thấy thương mình hơn rồi. Hôm trước cái H nhắn tin cho em, báo lên Hà Nội học rồi. Nó gọi em bằng cái tên thân thương lúc trước bé vẫn gọi em, tự nhiên em thấy nhẹ nhõm. Hôm nay em thấy trên bảng tin dòng status: “Đợi người ta học xong về rước tôi. Kỷ niệm 1 năm 2 tháng” và hình ghép đôi của hai người. Lòng không còn thấy nhói, thấy đau nữa, em quên anh thật rồi... |
Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục
Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ"
1 giờ trước
Cảnh báo nhóm con giáp cần cẩn trọng trước dự định xây, sửa nhà trong năm 2026
7 giờ trước
Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông
12 giờ trước
Hà Nội siết chặt tuyển sinh lớp 10: Trường tư không được thu tiền đặt cọc, giữ chỗ cho năm học 2026-2027
12 giờ trước
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách
15 giờ trước
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng
02/03/26 18:28
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học
02/03/26 15:46
Sau Rằm tháng Giêng: Những con giáp nào bước vào thời hoàng kim, tài lộc bủa vây, tiền tiêu rủng rỉnh
02/03/26 10:57
Tin mới nhất
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (8 phút trước)
- Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền (24 phút trước)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (53 phút trước)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (1 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (2 giờ trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (2 giờ trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (2 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (3 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (3 giờ trước)
Bài đọc nhiều
Vùng Vịnh trước "cơn thịnh nộ" của Iran: Khi cái giá của sự trung lập trở nên quá đắt
Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách
Tiết lộ chấn động về cách tình báo Israel xuyên thủng hàng rào an ninh của Lãnh tụ tối cao Iran
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

