-
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp! -
Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím -
Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà -
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt
Giới trẻ
13/10/2022 20:27Bất ngờ bật mí về người mẹ ruột cực XỊN của đại gia Đoàn Di Băng
Kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ 10 năm, Đoàn Di Băng sinh cho nam đại gia 3 cô con gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, có tên thân mật lần lượt là Hana, Yuki và Bing Bing.
Mỗi bé đều được mẹ lập cho một tài khoản mạng xã hội riêng, thu về lượng follow cực lớn.


Mới đây trên trang cá nhân của Yuki đã đăng tải loạt ảnh cô nhóc đang vui đùa bên bà ngoại. Hình ảnh ghi lại, 2 bà cháu cười đùa rất vui vẻ, nở nụ cười cực tươi cùng nhau chụp ảnh.
Ở phần bình luận bài đăng, ngoài khen ngợi Yuki càng lớn càng yêu, một bộ phận dân mạng cũng phải trầm trồ ngoại hình của bà ngoại.

Dù đang ở độ tuổi U60 nhưng mẹ vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ sở hữu ngoại hình trẻ đẹp, gu thời trang đời thường cũng sang chảnh chẳng kém con gái.
Đến đây, dân mạng mới gật gù, nhan sắc nổi bật của Đoàn Di Băng được thừa hưởng rất nhiều từ phụ huynh.
"Ba mẹ sống tốt phúc phần con cái nhận. Nhìn cuộc sống của 4 chị em tôi hiện tại tôi biết ơn lắm sự lương thiện của ba mẹ mình.
Và thế là tôi tự nhủ, sống làm sao để đời các con tôi cũng an yên như thế", lời tâm sự trước đó của Đoàn Di Băng về bố mẹ và các chị em gái.
"Nhà mình nghèo quá, học đại học để làm cái gì. Rồi mình lên đại học là cả một áp lực của bố mẹ. Nên chị em tự ngấm ngầm với nhau thi thì cũng được nhưng đừng đứa nào đậu hết nha.
Mình học đến lớp 12 thôi rồi tự ra ngoài kiếm sống. Cảm giác ngồi trong phòng thi đại học, đề dư sức làm, mình chỉ được phép làm phân nửa thôi, bởi vì mình biết nhà mình nghèo.
Khi mình là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi, những người khác vẫn đang nỗ lực làm cho xong. Thấy mẹ đứng chờ, mình nói là không làm được bài. Mẹ buồn mình cũng rưng rưng nước mắt.
Nhưng dặn lòng là không được nói ra. Bây giờ có thể mình làm mẹ buồn nhưng sau này mình làm mẹ tự hào", thêm chia sẻ xúc động của đại gia quận 7 về xuất thân.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Đột phá lớn từ 2026: Nhà nước sẽ tạm ứng chi phí phá sản cho doanh nghiệp cạn kiệt vốn (14:31)
- Tăng mức chi trả bảo hiểm y tế, tiến tới miễn viện phí từ năm 2030 (14:27)
- Tin mẹo detox trên mạng, người đàn ông được vợ dìu vào cấp cứu trong đêm (14:26)
- Bill Gates cảnh báo về "bong bóng AI": Nhiều công ty định giá quá cao sẽ không trụ vững (14:17)
- Cử tri Lâm Đồng đề nghị xem lại quy trình xã lũ, vì sao các hồ chứa nước luôn xả lũ nửa đêm? (14:14)
- Xe hơi bị bắn xối xả gần trạm thu phí ở Malaysia (14:13)
- Phó Thủ tướng Thái Lan chấm lễ khai mạc SEA Games 33 điểm tuyệt đối (14:01)
- Cựu sinh viên được bồi thường 87 triệu trong vụ kiện đòi ĐH Kinh tế quốc dân 45 tỷ đồng (14:00)
- Phim ngắn Trung Quốc chạm đáy đạo đức, gây bức xúc với chuyện tình tổng tài và cụ bà bị bệnh hiểm nghèo (14:00)
- Video: Hỏa hoạn kinh hoàng "nuốt" chửng chợ lớn ở St.Petersburg (40 phút trước)