-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
08/08/2022 12:30Bất ngờ cuộc sống cô bé 11 tuổi gọi vốn 800 triệu ở 'Shark Tank'
Cách đây gần 4 năm, cô bé có tên Bảo Ngọc (hay còn gọi Bống Chè Bưởi) đã nhận về rất nhiều quan tâm khi có màn thuyết phục thành công các nhà đầu tư cho gánh chè bưởi của mình ở Shark Tank Việt Nam.
Trước khi bước vào phần thuyết trình, bé gái 11 tuổi khi ấy đã mời 5 nhà đầu tư ngồi thưởng thức món ăn này.

Trong khi các "Shark" ngồi ăn chè, Bảo Ngọc đã mạnh dạn đề nghị 200 triệu đồng là số tiền mà cô bé muốn nhận được để "làm ăn".
Tại chương trình, khi "Shark" Phú hỏi: “Trong kinh doanh, có những rủi ro không phải do mình gây ra. Nếu một ngày chú đưa con 200 triệu và con làm mất 200 triệu thì con lấy gì đền bù cho chú?”, cô bé liền thẳng thắn: “Nếu mà có rủi ro nào đấy, con sẽ làm thuê cho chú để trả nợ".

Sau màn thuyết phục "đâu ra đấy", cô bé đã nhận được cái gật đầu từ "Shark" Thủy khi ông đầu tư 700 triệu (gồm 200 triệu kinh doanh, 500 triệu tài trợ cho việc học) và "Shark" Hưng là 100 triệu.
Sau 4 năm gây bão mạng xã hội, xuất hiện trong một phóng sự của VTV gần đây, Bảo Ngọc tiết lộ vẫn duy trì công việc kinh doanh và món chè bưởi của nữ sinh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận.

Thời điểm mới kinh doanh, mỗi ngày Bảo Ngọc chỉ bán được vài chục cốc nhưng đến hiện tại, trung bình mỗi ngày Ngọc bán được 200 - 300 cốc, có ngày đỉnh điểm lên tới 500 cốc.
Vốn có niềm đam mê với kinh doanh, Ngọc còn thử sức bán mỹ phẩm, áo phông, tất thể thao,... Nữ sinh còn nhờ mẹ đứng tên hợp thức hóa chứng từ để đầu tư chứng khoán.

Đặc biệt, dù bận rộn với việc kiếm tiền nhưng Bảo Ngọc học rất giỏi, giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Thành tích của cô bé khiến bố mẹ luôn yên tâm, tin tưởng.
“Trước đây mình khá lo lắng vì tuổi của con nên chú tâm việc học hành. Nhưng con đã phản biện lại rằng cách học tốt ở trường, điểm số luôn là 9,5 - 9,7 tổng kết khiến bố mẹ hoàn toàn không thể ngăn cấm con có hoạt động ngoại khóa liên quan đến tài chính cuối tuần", chị Dương Thanh Thúy - mẹ Bảo Ngọc chia sẻ trên đài quốc gia.

Trải qua vài năm kinh doanh, Bảo Ngọc của hiện tại có thể hạch toán thu chi, nhận thanh toán của khách hàng. Số tiền kiếm được, Bảo Ngọc dành một phần cho kinh doanh, số còn lại phục vụ công việc học tập.
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Ngọc cho hay muốn hoàn thành thật tốt công việc học tập của bản thân. Tốt nghiệp THPT, Bảo Ngọc cũng có ý định đi du học.
Theo Sam (2Sao/VietNamNet)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (40 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)