-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giới trẻ
22/04/2021 16:00Bất ngờ với câu chuyện của thầy giáo Mỹ mua trà sữa cho học sinh: 'Chính các em đã cứu cuộc đời tôi'
Cách đây không lâu, MXH từng rần rần chuyện một thầy giáo bất ngờ bỏ tiền ra mua trà sữa cho cả hai em học sinh dù hai em này, theo như chia sẻ, thì chỉ biết thầy chứ chưa từng học qua lần nào. Câu chuyện khiến nhiều người cảm động về tình thầy trò nhưng cũng đọng lại nhiều thắc mắc: tại sao thầy giáo lại có hành động bất ngờ như vậy dù rõ ràng là có nhiều cách khác hơn và nhiều thời điểm khác để thể hiện tình thầy trò.
Và mới đây, thầy giáo người Mỹ - Nicholas Mckenna, hiện dạy tiếng Anh tại Trường THPT Gia Định (TP.HCM) - nhân vật chính của câu chuyện trên, đã có phút trải lòng về hành động của mình. Cụ thể, thầy cho biết, vẫn thường mua thức ăn, nước uống cho học sinh dù bản thân thầy cũng không có cuộc sống dư giả. “Lúc làm như vậy, tôi chỉ nghĩ đó là một món quà nhỏ để các em được vui, thấy các em vui vẻ tôi cũng vui theo. Đó là cách để tôi có thể thể hiện tình cảm của mình sau những bài giảng nghiêm khắc trên lớp. Các em vẫn còn là những đứa trẻ và cần thấy được những việc làm tốt hằng ngày để biết cách giúp đỡ lẫn nhau" - thầy Nick (tên gọi thân mật học trò đặt cho thầy) chia sẻ.

Ngoài ra, thầy cũng bày tỏ lòng yêu mến với đất nước, con người, nền văn hóa... của Việt Nam. Ngoài làm giáo viên, thầy Nick còn làm việc cho một số công ty và số tiền thu được, thầy để dùng làm từ thiện. Chưa hết, thầy giáo cũng từng khẳng định với học sinh trong đợt Covid-19 là sẽ dạy cho đến khi nào không thể dạy được nữa. “Khi dịch bệnh, tôi mua nước rửa tay và 300 kg xà phòng ủng hộ cho chùa, bệnh viện và đặt nó ở nhiều nơi công cộng TP.HCM. Tôi mong góp một chút công sức của mình cho VN”, anh cho biết.
Thầy Nick cũng thừa nhận, chính học sinh là nguồn động lực to lớn, giúp thầy trở lại với cuộc sống sau khi tai nạn kinh hoàng đã ảnh hưởng đến gan, thận và tay của thầy cũng không trở lại như xưa nữa. Thầy cho biết, các em học sinh đã quay clip động viên, chúc thầy sớm hồi phục. Thầy xúc động nói: "Chính các em đã cứu lấy cuộc sống của tôi, cho tôi động lực để vực dậy sau tai nạn”.
Lộc (Nguoiduatin.vn)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




