-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Giới trẻ
27/10/2021 07:04Bắt trend Squid Game, quán cà phê Hà Nội bán hơn 3.000 kẹo đường, giới trẻ kéo đến ùn ùn
Quán cà phê bắt trend Squid Game, bán hơn 3.000 chiếc kẹo đường
Dalgona candy - một loại kẹo truyền thống Hàn Quốc bất ngờ nổi lên như một hiện tượng sau khi bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) "gây bão" toàn cầu từ tháng 9. Trong thử thách thứ 2 của Squid Game, người chơi phải tách kẹo đường theo những đường viền trong khung, tưởng dễ nhưng... không dễ.
Cơn sốt kẹo đường chưa hạ nhiệt trên toàn thế giới, mới đây, một quán cà phê trên phố Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, Hà Nội thu hút rất đông bạn trẻ nhờ bắt trend bán kẹo đường cho khách chơi tại quán.
Chị Vân - chủ quán cho biết khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép cửa hàng ăn, uống bạn tại chỗ, cũng là thời điểm Squid Game được công chiếu, tạo nên sức "công phá" mãnh liệt toàn cầu.
Vốn là người đam mê du lịch và từng đến Hàn Quốc nhiều lần, được chứng kiến người dân làm và bán kẹo dọc đường, lại có người bạn làm cùng là người Hàn Quốc, chị Vân nghĩ tại sao không bán kẹo đường ngay tại quán cà phê của mình?
Chị bắt đầu đặt mua khuôn làm kẹo từ Hàn Quốc. Ở Việt Nam, không có loại khuôn như chị mong muốn, hoặc chúng quá dày, hoặc bằng nhựa khiến kẹo làm ra không đẹp, dễ vỡ và khó tách. Chị tự hào khi có chiếc khuôn hình ô mà nam chính của Squid Game đã tách thành công, mà ở Việt Nam hiện nay ít người sở hữu.
Nguyên liệu để làm kẹo đường rất đơn giản, chỉ cần đường và baking soda (loại dành riêng để nấu ăn). Chị Vân nhờ người bạn Hàn Quốc dạy đổ kẹo. Từ lúc lên ý tưởng đến khi thành công là cả một hành trình dài, vì việc làm kẹo đường không hề đơn giản như xem clip hướng dẫn trên Internet.
Clip: Bắt trend Squid Game, quán cà phê Hà Nội bán hơn 3.000 kẹo đường, thu hút giới trẻ (Thực hiện: Minh Nhân) |


Bước đầu tiên, người làm cho đường lên chảo đun nóng chảy ở nhiệt độ thấp. Sau đó, nhấc chảo lên khỏi bếp, cho một chút baking soda vào rồi khuấy đều. Hỗn hợp sẽ đặc và đục hơn, được đổ ra một mặt phẳng hoặc khuôn tròn rồi dàn ra.
Đợi một lúc khi kẹo bắt đầu keo lại thì đặt khuôn lên, ấn hờ để tạo viền. Thế là bạn đã có một chiếc kẹo đường giống trong Squid Game!
Theo chị Vân, kẹo đường bắt buộc phải làm trên bếp lửa, không thể dùng bếp từ. Người làm phải canh độ nóng của lửa, đặc của kẹo, tầm nào đủ nguội để ấn khuôn.
"Tay bỏng, nổi bọng nước vì đường nóng bắn lên, hàng trăm cái kẹo phải đổ đi khi làm xong đóng gói thì tự vỡ vụn. Kẹo làm ra cái méo cái tròn, cái to cái nhỏ, hình thù xấu đến mình nhìn cũng không ưng được", chị Vân kể về những ngày đầu khó khăn tập làm kẹo đường.
Phải mất hàng chục cân đường, không biết bao nhiêu bình gas, nhiều đêm thức trắng, bà chủ quán cà phê mới cho ra mắt được loại kẹo đường ưng ý nhất. Chị đùa rằng mình đã lên hạng "master" về làm kẹo đường sau quá nhiều lần thất bại.




Chiếc bếp nhỏ để làm kẹo đường được chị Vân đặt ngay lối vào của quán để khách hàng nhìn thấy ngay lập tức. Mỗi ngày, chị đứng bếp từ 9h đến 17h để đổ kẹo, mỗi lần làm được 3 cái, có hôm chị không kịp ăn cơm vì khách mua quá đông.
"Khách đến quán có lần phải từ chối bán vì không còn sức làm, nhiều người mua đến 600 cái tôi cũng phải từ chối", chị Vân nói và cho biết từ ngày làm kẹo (gần một tháng) chị bán được hơn 3.000 chiếc. Những đơn đặt ngoài trung bình 500 đến 600 cái. Còn khách đến quán chơi có người mua 10 cái vì... tách mãi không được.
Thời gian đầu làm kẹo, chị Vân tặng kèm khách đến quán mua đồ uống, sau dần khi thấy lượng khách có nhu cầu chơi tách kẹo tăng cao, chị chuyển qua kinh doanh với giá 29.000 đồng/cái. "Nếu bạn nào tách kẹo thành công, quay lại clip sẽ được miễn phí tiền nước", chị Vân nói.

Khách hàng thích thú và hồi hộp tách kẹo đường
Qua Facebook biết được quán cà phê có trò chơi tách kẹo đường như trong Squid Game, từng nhóm bạn trẻ tìm đến và ngồi tỉ mẩn tách từng chiếc kẹo. Có người quay lại hai, ba lần vì những hôm trước quán hết kẹo sớm.
Thư và Dương, đi gần 20km từ huyện Hoài Đức đến quận Ba Đình để thử sức với thử thách tách kẹo. Đôi bạn mua hai chiếc hình ngôi sao và trái tim, mất gần 10 phút mò mẫm. Trong khi chiếc ngôi sao của Dương bị vỡ làm đôi, thì Thư đã tách thành công hình trái tim. Cô bạn vui mừng vì lần đầu chơi trò tách kẹo giống trong phim thành công.
"Trò chơi này khá thú vị, mình xem phim thấy hồi hộp lắm, lần đầu được chơi lại càng hồi hộp. Kẹo hơi giòn nên khó tách, lần này không được có thể mình sẽ quay lại vào lần sau", Dương nói.


Ở một bàn khác, Hà và Tuấn Anh (cùng 17 tuổi, ở Cầu Giấy) chọn hình khó nhất để tách là hình con gấu. Ngồi cẩn thận dùng kim tách kẹo, nhưng sau 2 phút, kẹo của cả hai đều vỡ.
Nhìn chiếc kẹo vỡ thành 4, 5 mảnh Hà cười to vì nếu như trong phim thì đã bị... loại bỏ. "Em chọn hình gấu vì nó dễ thương, nhưng khó quá, mới tách đã vỡ", Hà nói.
Hiện tại quán cà phê của chị Vân đang bán kẹo với 7 khuôn hình (ngôi sao, mặt trăng, con gấu, tam giác, tròn, trái tim và ô). Sắp tới chị sẽ cho ra mắt kẹo hình chữ với độ khó cao hơn để phục vụ các bạn trẻ.


Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




