-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Giới trẻ
10/01/2025 08:18Bế tắc vì chồng sĩ diện, đòi lì xì họ hàng 50k dù không mua nổi cho con cái áo, đoạn chat gây bức xúc
Tết là dịp mà ai cũng mong chờ, các gia đình được quây quần, con cháu tụ họp, về thăm ông bà. Thế nhưng ở đâu đó, vẫn còn những người sợ Tết, không dám về quê giống như mẹ bỉm trong câu chuyện dưới đây.
"Năm nay đúng là kinh tế buồn. Tết năm nay mình chẳng muốn về quê chồng ăn Tết mà chỉ muốn ở lại phòng trọ, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Chứ tết về đủ thứ tiền lo lắng, mua thịt cá đuề huề rồi ra tết lại nai lưng trả nợ hoặc ăn mì gói...
Giờ mà lì xì 10k/cháu ở quê ít lắm mọi người nhỉ? Mình cũng thấy ngại nhưng nghĩ đến các cháu thì đông, họ hàng nhiều mình lại sợ. Năm ngoái chỉ riêng tiền lì xì đã ngót nghét 4 triệu (lúc đó mình bầu). Năm nay có con nhỏ rồi nhưng nhà anh chị họ hàng đông con, nhà mình chỉ có 1 đứa...
Mình cũng không muốn làm chồng xấu hổ nữa, nhưng bế tắc quá cả nhà ơi", mẹ bỉm mệt mỏi than thở.
Do kinh tế khó khăn, người vợ muốn thương lượng với chồng chỉ lì xì các cháu 10k. Tuy nhiên, chồng phản đối gay gắt cho rằng 10k không đủ ăn sáng, mừng thế thì quá mất mặt và yêu cầu phải ít nhất 50k.
Ngay sau đó, người vợ đáp lại: "Cả năm anh thất nghiệp, em đi làm 7 triệu/tháng, thưởng Tết 7 triệu. Biếu nội ngoại, con cái học hành, sắm Tết nhà mình. Đến cả con mình còn không có tấm áo mới, vậy thì sĩ diện để làm gì. Thà lì xì ít lại còn dư được mua cho con cái áo. Chứ họ nhà anh, ai cũng 2-3 đứa, rồi cháu hàng xóm qua chơi cũng lì xì, các ông bà lớn tuổi, anh có nghĩ đến con và em không, hay chỉ quan tâm đến sĩ diện của anh?".
Câu chuyện khiến nhiều người phải suy nghĩ, không về cũng khó mà về thì hai vợ chồng lại xảy ra xích mích chuyện tiền nong. Câu chuyện lì xì suốt những năm qua vốn khiến nhiều người không khỏi đau đầu, đặc biệt là với những gia đình không quá dư dả về mặt kinh tế.
Dưới phần bình luận, đa phần mọi người chê trách ông chồng vì không thấu hiểu, thông cảm cho vợ con. Chỉ vì lo hàng xóm sẽ cười chê nên dù không có tiền cũng quyết chi khoản lớn cho việc lì xì. Mọi người khuyên nếu bỏ hẳn không về quê thì cũng không ổn, vì ông bà cũng nhớ cháu, muốn quây quần ngày Tết.
Một số người khuyên tốt nhất, hai vợ chồng nên ngồi lại với nhau, chốt tiền mừng tuổi khoảng 20-30k thay vì 50k hay 10k. Lì xì đem lại may mắn, cũng nên tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế, quan trọng nhất là hợp lý để cả gia đình đều vui vẻ.
Theo các mẹ, người vợ trong câu chuyện trên nên xử lý sự việc ra sao?
Theo An Chi (Phụ Nữ Số)








- Tổ hợp tên lửa Trường Sơn "Made by Vietnam" tham gia diễu binh 2/9: Tốc độ bay cận âm, tầm quét 200km (17:12)
- Chơi dù lượn, người phụ nữ 52 tuổi bị thanh niên 20 tuổi tấn công tình dục ở độ cao 30 mét (17:02)
- Thấy tôi khóc trong phòng ngủ, chị chồng hỏi han và khuyên ly hôn gấp, tôi điếng người khi chị tiết lộ quá khứ (1 giờ trước)
- Hi hữu: Chim đâm vỡ mũi, máy bay phải quay đầu c (1 giờ trước)
- Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (1 giờ trước)
- "Báo động giả" từ Messi (1 giờ trước)
- Thót tim clip xe giường nằm tạt đầu ô tô con trên cao tốc (1 giờ trước)
- Thông tin "phường Cửa Nam thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng" là không chính xác (1 giờ trước)
- "Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên (1 giờ trước)
- Nữ sinh duy nhất của ngành học "vô hình": 4 năm không bạn bè, tốt nghiệp chụp ảnh một mình nhưng tương lai ai cũng mơ (1 giờ trước)




