Giới trẻ

Bị chê bán bánh mì giá 'chát' mà kém chất lượng, PewPew uất ức lên tiếng

Giấc mơ mở tiệm bánh mì của PewPew mới đây đã trở thành hiện thực.

Là một streamer nổi tiếng, thậm chí còn quen mặt với các khán giả truyền hình vì phát ngôn “Anh không ngại việc ra Hà Nội. Anh chỉ cần lý do thôi” khi tham gia show hẹn hò cùng hotgirl World Cup Trâm Anh, ít ai biết PewPew đã ấp ủ dự định mở một cửa hàng bánh mì cho riêng mình từ lâu. Và mới đây, ước mơ đã trở thành sự thật, chàng streamer đa tài chính thức khai trương tiệm bánh mì mang tên "Bánh mì PewPew" tại quận Tân Bình, TPHCM. 

Bị chê bán bánh mì giá 'chát' mà kém chất lượng, PewPew uất ức lên tiếng

Bị chê bán bánh mì giá 'chát' mà kém chất lượng, PewPew uất ức lên tiếng - 1

Bị chê bán bánh mì giá 'chát' mà kém chất lượng, PewPew uất ức lên tiếng - 2
Cửa hàng bánh mì của PewPew nhận được rất nhiều sự quan tâm

Ngay khi vừa khai trương, tiệm bánh mì của PewPew đã thu hút rất đông khách hàng, đặc biệt là các fan đến thưởng thức và ủng hộ thần tượng. Thậm chí quán đã phải đóng cửa sớm vì lượng khách đến quá đông. PewPew cũng hào hứng chia sẻ dự định sẽ mở thêm cơ sở ở Hà Nội.

Bị chê bán bánh mì giá 'chát' mà kém chất lượng, PewPew uất ức lên tiếng - 3
Cận cảnh bánh mì PewPew

Bên cạnh những ý kiến tích cực, nhiều người cũng cho rằng việc bán bánh mì ở mức giá 25.000 - 35.000đ là khá cao. Theo họ, với 30 ngàn có thể mua được những món ăn chất lượng hơn bánh mì PewPew. 

Mới đây, PewPew đã đăng tải một clip chia sẻ về vấn đề này và khẳng định không quan tâm đến những bình luận trên mạng. Tuy nhiên dù mạnh mẽ đến thế nào thì chàng streamer cũng không tránh khỏi chạnh lòng trước những lời nhận xét ấy. PewPew thậm chí còn xịt khoáng lên mặt để tạo ra khuôn mặt "đẫm nước mắt" diễn tả đúng tâm trạng lúc này.

Bị chê bán bánh mì giá 'chát' mà kém chất lượng, PewPew uất ức lên tiếng - 4
PewPew đăng clip tâm sự về cửa hàng bánh mì mới mở

PewPew cho biết đã nghiên cứu rất nhiều tiệm bánh mì nổi tiếng, có những tiệm ra đời từ 3-4 năm trước, cũng được bán với giá tương đương bánh mì của anh chàng và ít ai chê đắt. Vì thế, PewPew đã chọn mức giá 30 ngàn cho bánh mì của mình kèm thêm nước uống. Anh chàng cũng khẳng định nguyên liệu của quán đều là đồ sạch sẽ, ngon lành. Vậy mà vẫn có người chưa từng ăn thử đã lên tiếng chê bai, thậm chí vu khống PewPew bán tương ớt rởm khiến anh chàng "đau lòng".

Cuối cùng, PewPew cho biết mọi thứ vẫn ổn và nếu chẳng may quán phải đóng cửa thì là do anh chàng quản lý kém chứ hoàn toàn không phải vì bánh mì không ngon.

Clip tâm sự của PewPew nhận được nhiều sự đồng tình từ dân mạng. Nhiều bạn trẻ bày tỏ rằng 30 ngàn cho một chiếc bánh mì với thực phẩm sạch sẽ, thơm ngon kèm chỗ ngồi với điều hòa và wifi miễn phí, có người phục vụ thì giá đó ở mức hợp lý. Nếu muốn rẻ hơn, có thể ăn bánh mì vỉa hè, không chỗ ngồi và không đảm bảo vệ sinh.

Việt Hà (SHTT)