Giới trẻ
24/07/2020 14:27Bị chụp lén khi ra khỏi phòng thi, nam sinh 2K2 gây bão với góc nghiêng thần thánh, nhan sắc đời thường chẳng kém idol Hàn Quốc
Cách đây ít ngày, loạt ảnh chụp lén một nam sinh với góc nghiêng thần thánh, gương mặt thanh tú cực phẩm bất ngờ gây bão mạng xã hội, nhận về hơn trăm nghìn lượt tương tác. Dân tình thi nhau thả tim ầm ầm và không ngần ngại đính kèm những dòng comment nức nở khen ngợi. Được biết, chàng trai chiếm spotlight xuất hiện trong một buổi thi năng khiếu tại trường Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM. Ngay khi kết thúc giờ làm bài, vừa bước ra khỏi phòng thi, nam sinh đã vô tình lọt vào ống kính máy ảnh sinh viên trường ĐH này, và đương nhiên nhanh chóng đốn tim hội chị em chỉ sau vài khoảnh khắc chụp lén.
Đúng thật là những người đẹp chẳng cần chải chuốt, lên đồ lồng lộn, chưng diện cầu kỳ hay sử dụng các app chỉnh sửa hình ảnh xịn sò mà thần thái vẫn cứ xuất sắc, chẳng thể dìm ở bất cứ góc nào. Dù ăn mặc giản dị, gọn gàng đến trường, đi thi thôi cũng vẫn nổi bần bật.

Nhanh như một cơn gió, info của cậu bạn được cộng đồng mạng chia sẻ ầm ầm, liên hệ với nhân vật chính của loạt ảnh, nam sinh có tên Lưu Thanh Nguyên, sinh năm 2002, học sinh lớp 12A1 trường THPT Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Thanh Nguyên cho hay: "Mình học vẽ khoảng hơn 4 tháng, ban đầu mình khá tự tin về kỳ thi này nhưng kết quả chưa được như mong đợi cho lắm do mẫu vẽ lạ, mình chưa vẽ bao giờ. Ra khỏi phòng thi, các anh chị sinh viên của trường hỏi han, động viên rất nhiều. Lúc đầu, mình cũng bất ngờ khi thấy tấm hình, cũng không nghĩ được mọi người quan tâm nhiều đến vậy!"

Thanh Nguyên đăng ký hai nguyện vọng là đồ họa và đồ họa chất lượng cao vào Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM. Nam sinh chia sẻ, qua lời giới thiệu của một người bạn cũng như tự tìm hiểu ngành học trên mạng, Nguyên đã quyết tâm ôn thi hiệu quả nhất có thể để đỗ vào ngôi trường này.
"Mình tự nhận thấy rằng, bản thân không giỏi các môn văn hoá ở trường và có xu hướng thích những gì liên quan đến mảng nghệ thuật vẽ vời nên mình chọn đồ họa. Mình thích xem tranh, rảnh rỗi hơn thì tập vẽ cho thành thục. Thấy bạn bên cạnh vẽ trội hơn mình càng ý thức được sự cố gắng, đi học vẽ cũng rất vui, thầy dạy mình tuy lớn tuổi nhưng hài hước, tâm lý, thường xuyên động viên học trò", Nguyên nói.

Do có chút trở ngại vì không tìm được lớp học đúng nguyện vọng nên cậu bạn phải đi học vẽ khá xa nhà. Bởi vậy, mỗi lần đi là mỗi lần đấu tranh tư tưởng giữ việc học hay nghỉ. Lớp vẽ của Nguyên quy mô nhỏ, chưa đầy đủ trang thiết bị học tập như ở các tỉnh thành phố khác vì thế mẫu vẽ cũng có phần còn hạn chế.
Ngoài đồ hoạ, nam sinh mong muốn thử sức ở vị trí Reviewer: review đồ ăn, sản phẩm điện tử để cải thiện khả năng, kỹ năng mềm, tự tin hơn trước ống kính.
Theo Diệu Thu (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
CEO Andy Byron và người tình đã nói gì về nhau trước khi màn ngoại tình chấn động MXH được công khai trước toàn thế giới? (18/07)
-
Galaxy Z Fold7 lập kỷ lục tại đại lý Việt Nam (18/07)
-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Mối thù từ 20 năm trước và vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người tử vong (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
-
Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này (18/07)
Bài đọc nhiều




