-
Sập bẫy đầu tư ảo mất gần 2 tỷ, người phụ nữ tiếp tục bị lừa thêm 1,25 tỷ vì tin dịch vụ "lấy lại tiền" -
Hoang mang vì thời gian đóng BHXH "bốc hơi" cả chục năm trên VssID -
Thông tin nóng vụ con trai giết mẹ chôn xác ở vườn điều: Nam thanh niên nhận cái kết đắng -
Tử vi thứ 7 ngày 13/12/2025 của 12 con giáp: Mão gặp thị phi, Mùi hỗn loạn -
Đại tiệc hôn lễ lần hai của Tiên Nguyễn: Tông trắng đen tối giản, chó cưng được vệ sĩ hộ tống lên lễ đường -
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại kèm mưa lớn cuối tuần, nguy cơ lũ quét, sạt lở -
Phương Oanh tái xuất gây chú ý sau thời gian dài im lặng: Hình ảnh mới nhất trong căn bếp triệu view khiến khán giả lo lắng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm -
Phát hiện bất thường trong dự án khác của "cha đẻ" dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng -
Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông
Giới trẻ
16/07/2021 16:26Bị đứa mình ghét cà khịa 'nằm mơ mà có giải', chàng trai khoe luôn huy chương Vàng, đọc cái tên hiểu lý do liền
"Cái tên nói lên số phận" - dù chỉ là câu nói vui nhưng trong nhiều trường hợp, không ít học trò có cái tên hoành tráng như "Thành Công", "Thủ Khoa", "Bách Khoa", "Như Ý"... lại sở hữu thành tích học khủng, có được đường công danh như đúng cái tên của mình.
Điển hình như mới đây, một câu chuyện hài hước được nam sinh chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đoạn video chia sẻ trên trang cá nhân, cậu học trò đính kèm dòng chú thích: "Đứa mình ghét nói: Nằm mơ mà có giải".
Ai ngờ cuối cùng, nam sinh này lại giành được huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 năm 2021 tổ chức tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).
Danh tính của nam sinh là Nguyễn Văn Chiến Thắng ở trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam). Anh chàng đạt được huy chương vàng với số điểm 12,75 điểm, giành hạng 9 chung cuộc.
Được biết cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 là cuộc thi học sinh giỏi hàng năm cho học sinh khối 10 và 11 ở khu vực phía Nam. Kỳ thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 với 3 loại huy chương.
Đúng như cái tên "chiến thắng", cậu học trò sở hữu thành tích học cũng ấn tượng chẳng kém. Dân tình cũng thắc mắc không biết có phải nhờ câu nói của "đứa mình ghét" mà nam sinh này có thêm động lực để thi tốt không nhỉ?
Một số bình luận bên dưới đoạn video chia sẻ của chàng nam sinh:
- "Cái tên nói lên tất cả là đây. Thấy cái tên đã thấy giành giải rồi".
- "Thấy học chuyên là biết giỏi dữ rồi. Lại còn đạt huy chương vàng nữa chứ".
- "Đỉnh quá, mình cũng đang ôn thi các đề của Olympic 30/4 đây. Thấy học khó quá chừng".
Theo Vân Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Bé gái 3 tuổi ở TP.HCM tử vong tại nhà trẻ: Bác sĩ cảnh báo sai lầm khiến “thời gian vàng” trôi qua (09:16)
- Sập bẫy đầu tư ảo mất gần 2 tỷ, người phụ nữ tiếp tục bị lừa thêm 1,25 tỷ vì tin dịch vụ "lấy lại tiền" (09:00)
- Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đính chính, cảnh báo lừa đảo kêu gọi xây mộ (27 phút trước)
- Những món ăn quen thuộc để qua đêm có thể biến thành “thuốc độc” cho sức khỏe (28 phút trước)
- Hành trình che giấu tinh vi của tàu chở dầu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Venezuela (40 phút trước)
- Hoang mang vì thời gian đóng BHXH "bốc hơi" cả chục năm trên VssID (44 phút trước)
- Tiffany (SNSD) sắp lên xe hoa với tài tử Byeon Yo Han (47 phút trước)
- Thông tin nóng vụ con trai giết mẹ chôn xác ở vườn điều: Nam thanh niên nhận cái kết đắng (55 phút trước)
- Taylor Swift hủy show vì âm mưu khủng bố, áp lực tâm lý tột độ (1 giờ trước)
- Câu chuyện cuộc sống: Hạnh phúc khi có mẹ đồng hành (1 giờ trước)