Giới trẻ

Bị 'đuổi ra đường' vì từ chối đi xem mắt, cô gái tuyên bố: Thà ngủ ngoài đường còn hơn kết hôn nhầm người!

Mỗi thế hệ lại có quan niệm riêng về hôn nhân, đôi khi lại

Ngày 15/11 vừa qua, một bài viết được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc đang thu hút được rất nhiều lượt tương tác và tranh cãi của cộng đồng mạng.

Bài viết này là một tình huống có thật được người dùng mạng chia sẻ trên trang Sohu, Trung Quốc, về cảnh tượng một cô gái nhất quyết nằm ôm gối trên “chiếc giường” ở trước cửa nhà với hành lý, đồ đạc, mặc cho sự chú ý của nhiều người đi đường.

Qua tìm hiểu, sở dĩ cô gái này nằm trên đường không về nhà là vì cô bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà với lý do: không vâng lời bố mẹ đi xem mắt hẹn hò bạn trai. Trong cơn tức giận, cô đã bất chấp trải nệm ngủ ngoài đường mặc cho lời bàn tán của nhiều người đi đường xung quanh.

Bị 'đuổi ra đường' vì từ chối đi xem mắt, cô gái tuyên bố: Thà ngủ ngoài đường còn hơn kết hôn nhầm người!
Cô gái nhất quyết nằm ngoài đường vì không đồng ý nghe lời bố mẹ đi xem mắt. Ảnh: Sohu

Sự tình xảy ra là do giữa cô con gái và bố mẹ có quan điểm khác nhau về hôn nhân. Trong khi bố mẹ muốn con gái kết hôn càng sớm càng tốt để con gái sớm có cuộc sống ổn định, thì cô con gái lại mong muốn kết hôn khi gặp được đúng người mà mình muốn, dù có muộn màng một chút. 

Do chưa thể tìm được ý trung nhân phù hợp, bố mẹ lại thúc giục cô đi xem mắt, kết quả là Mỹ Mỹ đã không ngần ngại xách hành lý ra khỏi nhà và nằm ngủ ngoài đường, mặc cho sự bàn tán của mọi người xung quanh.

“Rõ ràng là cuộc hôn nhân của mình, vậy tại sao bố mẹ luôn can thiệp? Tôi không thể tự mình quyết định sao? Tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn đi xem mắt rồi kết hôn với người mà mình không yêu. Bố mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo tôi tự đi tìm. Tìm được rồi mới cho về nhà” - Mỹ Mỹ tức giận.

Câu chuyện của Mỹ Mỹ đã thu hút sự tranh cãi của nhiều cư dân mạng. Có người cho rằng bố mẹ của Mỹ Mỹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con nên mới bỏ nhiều công sức để tìm hiểu, sắp xếp để con lấy được một người chồng tốt giúp con sớm yên bề gia thất.  

Có người lại cho rằng đây không phải là thời đại mà cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy. Đâu phải bố mẹ muốn gì con làm theo đó mới là đứa con có hiếu. Nếu lấy nhau về không hạnh phúc, sau này người thiệt thòi cũng là con mình mà thôi. Vì thế, hãy để cho con có quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.

Bạn nghĩ sao về trường hợp này?

Theo Tiểu Lam (Đời Sống & Pháp Luật)
https://soha.vn/bi-duoi-ra-duong-vi-tu-choi-di-xem-mat-co-gai-tuyen-bo-tha-ngu-ngoai-duong-con-hon-ket-hon-nham-nguoi-20231124174617407.htm

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-uoi-ra-uong-vi-tu-choi-i-xem-mat-co-gai-tuyen-bo-tha-ngu-ngoai-uong-con-hon-ket-hon-nham-nguoi-a394252.html