-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
17/12/2020 22:45Bị mẹ bạn trai thở dài ngao ngán vì trình độ nấu ăn 'cực phẩm', cô gái 'bẻ lái' phút chót với lời giải thích quá thuyết phục
Những câu chuyện đưa bạn gái về ra mắt luôn nhận được sự quan tâm của dân mạng. Có biết bao tình huống dở khóc dở cười diễn ra, nhẹ thì để lại kỉ niệm khó quên, nặng lại "toang" luôn cả 1 mối tình.
Mới đây, 1 chàng trai lên mạng "khoe chiến tích" của cô người yêu trong lần đầu dẫn bạn gái về nhà chơi cuối tuần vừa rồi. Nội dung bài viết như sau:
"Tôi có 1 em người yêu, vô cùng ẩu, đoảng và rất ngây ngô. Lắm lúc cáu thật nhưng không hiểu sao vẫn yêu. Hôm vừa rồi đưa nàng về ăn cơm mà được phen hú vía. Bọn tôi đang yêu, chưa có ý định cưới đâu nhưng cũng gọi là quan hệ nghiêm túc. Hôm ấy mẹ tôi đi chợ sớm, định làm cơm mời con dâu tương lai mà không ngờ chị hàng xóm đau đẻ, nhà không có ai bà đành chạy sang giúp đưa vào viện.
11h vẫn chưa thấy mẹ về tôi bảo 2 đứa làm cơm cho mẹ bất ngờ. Con vịt mua ngoài hàng người ta làm sẵn rồi, cô ấy nói chỉ cần sát muối, rửa sạch, chặt ra rồi nấu là xong. Nhìn bạn gái hăm hở mà mình mừng quá. Tôi đi nhặt rau, xem còn gì dọn nốt. Xong xuôi chạy xuống bếp thì nhìn thấy quả này đây, tôi không hiểu đây là con kì dị gì chứ không phải con vịt nữa. Đúng lúc ấy mẹ gọi điện bảo ra viện đón vì bà không dùng smartphone, 12h trưa chẳng gọi được taxi nữa.
2 mẹ con vừa vào nhà đã thấy cơm nước dọn lên xong xuôi. Bình thường bố đi làm đến tối mà nay biết con trai dẫn bạn về chơi trưa cũng tạt qua nhà ăn cơm. Mẹ tôi đang phấn khởi thì nhìn tác phẩm của con dâu tương lai giật cả mình. Vào đến bếp các thứ bừa bộn, ngổn ngang bà mới ghé tai con trai thì thầm: 'Mày tìm được bạn gái cực phẩm đấy con ạ!'. Mình ngại quá không biết nói gì đành lảng sang chuyện khác.
Lúc ăn cơm mẹ hỏi cô bạn gái mình: 'Nấu cơm có vẻ vất vả nhỉ cháu? Bác nhìn con vịt mà thương nó quá!'.
Biết sắp có biến xảy ra mình đá chân cô ấy dưới gầm bàn ai ngờ nàng ta hồn nhiên đáp: 'Sao thế bác, mình có trực tiếp cắt tiết nó đâu... À, cháu cũng ít khi phải vào bếp nên sẽ học hỏi dần ạ'.
Mẹ mình thở dài nhẹ. Tưởng bữa cơm đã yên ổn thì cô người yêu vẫn quyết tâm giải thích: 'Cháu nghe anh K. nói bác bị máu nhiễm mỡ nên cháu đã kì công lột hết da vịt ra đấy ạ. Cháu nghĩ nay toàn người nhà mình chắc không ai để ý vấn đề hình thức. Bình thường cháu cũng nói anh K. hạn chế ăn da gia cầm. Đây là bộ phận chứa nhiều Cholesterol có hại và có nhiều vi khuẩn nhất của con vịt. Nếu quay hay rán chúng còn bị chuyển hóa thành các chất gây bệnh qua sự xúc tác của nhiệt độ cao. Thế nên cháu hấp gừng cho ngọt thịt, bác thấy đúng không ạ?'.
Bố mình nghe xong thì gật gù tấm tắc khen cô ấy chu đáo, biết nghĩ cho sức khỏe cả nhà. Lúc đưa người yêu về mình có hỏi thì cô ấy bảo thực ra lúc vặt lại lông kì kĩ quá tróc hết da nên tiện tay lột hết luôn cho đỡ nham nhở. Đúng là pha 'bẻ lái' đỉnh cao ở phút chót".
Câu chuyện được dân tình hưởng ứng nhưng cũng có người không tin vào độ chân thực trong lời kể của anh bạn trai. Thực tế cuộc sống, những tình huống như trên thường xuyên xảy ra, nhất là với những cô gái không được khéo léo trong nữ công gia chánh. Dù cách xử lý của cô gái trên khá nhanh nhạy nhưng nó cũng chỉ là "chống cháy" trong vài trường hợp.
Là phụ nữ nên biết những việc tối thiểu như nấu ăn, tự chăm sóc mình chứ không phải biết để sau này phục vụ nhà chồng. Bởi chỉ có tự chủ, hoàn thiện mình thì phụ nữ mới nâng cao giá trị và không sợ thử thách ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Nếu vì lý do công việc hay gì đó mà các nàng không có thời gian vào bếp, đừng ngại thể hiện điều đó với bạn trai và gia đình anh ấy. Hãy cứ thẳng thắn để được thông cảm và nhớ là, dành thêm thời gian để học hỏi, trau dồi bản thân chứ đừng vin vào lý do "phụ nữ hiện đại chỉ cần xinh đẹp và kiếm tiền giỏi là đủ".
Theo KL (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (34 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)