Giới trẻ
01/06/2018 16:04Bộ ảnh 'tình bể bình' của nhóm bạn Sài Gòn: Chúng mình chơi thân đến nỗi bị nhầm là cả 3 đang yêu nhau
Nếu được sống lại trong tuổi thanh xuân một lần nữa, điều gì bạn sẽ trân quý và dành thời gian nhiều nhất. Phải chăng đó là những người đã cùng bạn trải qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ.
Mỗi người nhớ về thời thanh xuân, nhớ về những năm tháng vội vã, đều sẽ nhớ đến một số người. Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương, trải qua bao nhiêu chuyện, những người này đều không thay đổi.


Bộ ảnh những người bạn thanh xuân của nhóm bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã khắc họa rõ nét và sinh động nhất những điều vừa nói trên. Nguyễn Đức Hồng Thịnh, lớp 12 trường THPT Tạ Quang Bửu, Lê Đoàn Như Thủy, Dương Hoàng Khang, THPT Hùng Vương: 3 cô cậu học trò cuối cấp, chơi thân với nhau từ năm lớp 10, đã thực sự gắn kết nhau như những mảnh ghép không thể tách rời.


Như Thủy chia sẻ: "Lúc mới đầu gặp Khang ít nói, chơi thân rồi ấy mới biết nói nhiều, thân thiện. Tính Khang đơn giản nên có gì nói đó không sợ mích lòng bạn bè. Em là một trong những người hiếm hoi mà Khang chia sẻ những điều vui buồn trong cuộc sống.
Còn ấn tượng về Thịnh là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với bạn thân em. Sau đó hai đứa đi chơi chung nhiều nói chuyện nhiều đến mức thân khi nào không biết. Giữa em và Thịnh có siêu nhiều kỉ niệm không biết sao kể hết, mà hầu như cái nào cũng bi hài hết trơn. Thịnh thích sự lãng mạn, tính cách đôi lúc đơn giản lúc lại phức tạp bởi vậy nắng mưa thất thường. Thịnh khá tiếng Anh nhất trong 3 đứa em, cũng thích Văn giống em và thích nghệ thuật nữa."
Với Thịnh, bạn bè cũng theo thời gian mà thay đổi, có những người mình cảm thấy tiếc nuối vì đã dành quá nhiều tình cảm, còn vài người thì lại hối hận bởi mình đã trao đi quá ít. Nhưng nếu ta không có những tiếc nuối ở độ tuổi này, nếu ta không nếm trải những cảm giác đầu đời này dù là đắng cay hay ngọt ngào thì sau này ra đời sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ.



Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra nhưng ai cũng tự cảm nhận được. Hơn cả lúc ồn ào, bạn bè chính là những người vẫn khiến mình thoải mái ngay cả khi cả hai cùng yên lặng. Hơn cả những lúc giãi bày và tâm sự, bạn bè thân là khi mình không cần nói hết mà vẫn rất hiểu nhau.
Có lẽ chẳng có quãng thời gian nào lại xảy ra nhiều thứ, nhiều chuyện và đi cùng với nhiều sự thay đổi như những ngày tháng của tuổi 17. Tình bạn, tình yêu, rồi những ước mơ, hoài bão, hi vọng, những biến cố, những lựa chọn... Đây quả đúng là một nấc thang quan trọng trên con đường trưởng thành mà ai rồi cũng phải trải qua.






Theo Hà Duy (Helino)
Tin cùng chuyên mục







-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



