-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giới trẻ
11/12/2019 16:00Bộ ba trai đẹp 'cực phẩm' của U22 Việt Nam khiến hội fan girl chết mê chết mệt gọi tên Hoàng Đức - Tấn Sinh - Trọng Hùng
Tối 10/12, trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30 diễn ra tại sân Rizal Memorial (Philippines) đã kết thúc trong niềm hạnh phúc vỡ òa của hàng triệu CĐV Việt Nam. Đã 60 năm kể từ khi tham dự SEA Games, 10 năm kể từ khi được lọt vào vòng chung kết, đội bóng áo đỏ mới chạm tay đến "giấc mơ vàng".
Thầy trò HLV Park Hang Seo đã từng bước khẳng định vị trí số 1 của mình trong bóng đá khu vực bằng chức vô địch AFF Cup 2018, huy chương bạc U23 châu Á tại Thường Châu và giờ là đến chiếc huy chương vàng danh giá tại SEA Games. Cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ chẳng còn từ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc và tự hào của người dân Việt Nam cũng như các cầu thủ đối với nền bóng đá nước nhà.
Trong trận đấu nghẹt thở tối qua, bên cạnh màn thể hiện xuất sắc của các học trò thầy Park, hội fan girl còn nhanh mắt tia được cả "rổ" trai đẹp mặc "quần đùi áo số" chạy hùng hục trên sân cỏ. Mồ hôi nhễ nhại, các chàng trai còn chẳng hề để ý gì đến diện mạo trong những giây phút căng thẳng nhưng vẻ điển trai vẫn không thể lẫn đi đâu được. Dù U22 năm nay sở hữu dàn hot boy vô cùng hùng hậu như Văn Hậu, Tiến Dũng, Đức Chinh, Quang Hải...nhưng nếu để nói đến những người có thể đảm nhận vị trí "visual" thì phải kể đến bộ ba Hoàng Đức, Tấn Sinh và Trọng Hùng.
Hoàng Đức
Lần đầu được gọi vào đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức đã ngay lập tức chứng tỏ mình là một trong những đại diện của "thế hệ vàng 1998". Được đánh giá là có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, bao quát tốt cùng kỹ năng xử lý bóng thanh thoát và thông minh, chàng cầu thủ quê Hải Dương có thể chơi ở nhiều vị trí như trung vệ, tiền vệ trung tâm, tiền vệ công và tiền đạo. Được biết, ở CLB Viettel, bên cạnh Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức là cái tên được đánh giá cao nhất.
Ngoài khả năng chơi bóng thần sầu, Hoàng Đức còn khiến trái tim các thiếu nữ xao xuyến bởi gương mặt cực điển trai, hiền lành cùng chiều cao 1m83. Chính vì thế, chàng trai sinh năm 1998 này có lẽ là người đầu tiên được hội fan girl liệt kê vào danh sách cầu thủ có visual đỉnh cao của làng bóng đá Việt.
Tấn Sinh
Cũng sinh năm 1998, Huỳnh Tấn Sinh được biết đến là một cầu thủ nổi bật của CLB Quảng Nam. Khác với nhiều đồng đội của U22 Việt Nam, Tấn Sinh ghi dấu ấn với phong cách chơi bóng điềm tĩnh đến lạ thường. Anh luôn xuất hiện rất đúng lúc để tạo nên những pha tranh cướp bóng rất hợp lý.
Ở SEA Games năm nay, Tấn Sinh được coi là một trong những cầu thủ chủ chốt và quan trọng bậc nhất trong hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam. Khả năng đánh chặn và bọc lót cực tốt, chỉ huy chặt chẽ, không cho đối phương không gian để hoạt động cũng như có cơ hội triển khai bóng, Tấn Sinh cùng với Thành Chung và Văn Hậu đang tạo nên một bức tường kiên cố trước khung thành của tuyển Việt Nam.
Khác với Hoàng Đức, Tấn Sinh đẹp trai kiểu rắn rỏi, vững chãi khiến người khác có cảm giác tin tưởng và an tâm mỗi khi nhìn vào. Đặc biệt, anh chàng cao 1m82 rất ít khi cười nhưng mỗi lần nở nụ cười đều làm cho trái tim bao thiếu nữ không khỏi rung động.
Trọng Hùng
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mảnh ghép thứ ba tạo nên sự hoàn hảo của dàn visual U22 không thể vắng bóng Trọng Hùng. Sở hữu gương mặt điển trai, thông minh cùng nụ cười tỏa nắng, không có gì có thể làm lu mờ vẻ đẹp của Trọng Hùng bất kể là ở trên sân hay ngoài đời.
Bắt đầu sự nghiệp không thuận lợi như nhiều đồng đội khác, chàng cầu thủ quê Thanh Hóa từng bị coi là "hàng thải" của PVF ở tuổi 14, phải chơi ở lứa trẻ đến gần 23 tuổi mới xuất hiện cho đội 1 CLB Thanh Hóa.
Mặc dù vậy, Nguyễn Trọng Hùng đã nhanh chóng chứng minh được năng lực của mình và lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo. Nói về Trọng Hùng, các HLV đánh giá cao tốc độ của anh cũng như sự cần cù, bền bỉ. Dù có kĩ thuật không quá xuất sắc nhưng Trọng Hùng lại sở hữu khả năng tăng tốc đoạn ngắn cực kỳ tuyệt vời. Đó cũng chính là một trong những lí do cầu thủ sinh năm 1997 được coi là "quân bài tẩy" có thể tạo đột biến cho tuyển Việt Nam.
Việt Hà (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (1 giờ trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (2 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (3 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (3 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (3 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (3 giờ trước)




