-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giới trẻ
08/09/2020 15:23Bỏ phố về quê, đôi bạn trẻ khiến mọi người sửng sốt, thậm chí còn từng dính tin đồn độc địa
Thành An và Mỹ Thuận, đôi bạn trẻ mới chỉ 25 tuổi nhưng chọn cách sống khác với số đông và chứng minh cho mọi người thấy cổ tích ngoài đời là có thật.
Tốt nghiệp ra trường, cả hai đều có việc làm ổn định đồng thời kết hợp cùng một người bạn quê Lâm Đồng kinh doanh hạt mắc ca. Việc kinh doanh khá thuận lợi vì hàng bán chạy, thậm chí không kịp đáp ứng đơn hàng của khách. Cả hai cùng đi đến mong muốn có một mảnh đất xây dựng trang trại, chủ động nguyên liệu và kiểm soát chất lượng. Nhưng để có tiền mua đất ở độ tuổi này khá khó khăn. An mất cả tháng để thuyết phục mẹ tin tưởng và kế hoạch chi tiết mà hai đứa đề ra.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, nhiều lần bị "bể kèo", họ tìm được một mảnh đất rộng 10 hecta. Từ trung tâm xã Quảng Sơn vào đến nơi hơn 10 cây số, hai bên chủ yếu là rừng. Kết thúc bữa tiệc cuối năm 2018, Mỹ Thuận bỏ lại chiếc đầm đỏ, đôi giày cao gót, An cũng bỏ lại bộ vest, đôi giày đen. Họ mang vài chiếc quần jean, áo thun đơn giản, cùng chú chó Lucky mà An cứu được trong thùng rác, rời Sài Gòn về "miền đất hứa".

Trang trại của cặp đôi cách nhà hàng xóm gần nhất nửa cây số. Ngoài ra, những khó khăn như thiếu điện, thiếu nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của đôi bạn trẻ. Thậm chí, cả hai từng có nhiều hôm không tắm vì không có nước.
Nếu Mỹ Thuận vốn là nhà nông nên quen với cuộc sống mới dễ dàng thì Thành An là "cậu ấm" đúng nghĩa. Nhưng khó khăn không làm nản lòng đôi bạn trẻ. Thậm chí, họ còn từ chối khi mẹ kêu về lại Sài Gòn.

Bỏ phố về quê, đôi bạn cũng chịu không ít điều tiếng. Có người gọi họ "điên khùng", thậm chí một số còn cho rằng cả hai làm vậy là có mục đích gì đó.

Sau 1,5 năm về vườn, đến nay nay vườn rau và hoa trái quanh nhà nhiều hơn trước, đáp ứng được một phần nhu cầu của đôi trẻ. Hai hecta cà phê thu được 1,5 tấn quả, chỉ bằng 1/4 so với chủ trước vì canh tác theo theo phương thức hoàn toàn không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật, song cũng tạm đủ cho họ chi trả cuộc sống. Ngoài cà phê, họ cũng có thêm xà bông, dầu gội handmade.

Đôi bạn đã kết hôn vào hôm 8/8 vừa qua và dự định khi dịch qua hẳn sẽ mời bạn bè về thăm "tuyệt tình cốc" của mình.

Lộc (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





