-
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup -
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động -
Croatia hạ Ghana đầy kịch tính, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup -
Rút ngắn khoảng cách sau song sắt bằng những cuộc gọi video từ 1/7 -
Harry Kane lập kỷ lục vĩ đại, tuyển Anh hiên ngang tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 28/6/2026: Tị suôn sẻ, Mùi nóng tính -
Bí quyết đặt 4 nhóm cây phong thủy trong bếp giúp gia chủ đón lộc, đổi đời
Giới trẻ
12/09/2025 19:59Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú

“Bố thợ xây, mẹ cấy thuê, làm ruộng, con lớn là kỹ sư tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội, con thứ tốt nghiệp ĐH Dược Hà Nội, đang học Master (thạc sĩ - PV) tại Pháp, con út là bác sĩ nội trú tại ĐH Y Hà Nội”, dòng chú thích đi kèm bức ảnh một gia đình ở Thanh Oai (Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội.
Cộng đồng mạng gọi đây là “gia đình cực phẩm”, bày tỏ sự cảm phục trước sự hy sinh của cha mẹ và nghị lực vượt khó của các con.
Hai vợ chồng trong bức ảnh gây sốt là ông Lê Văn Hòa (sinh năm 1969) và bà Hoàng Thị Thiết (sinh năm 1973). Từ căn nhà nhỏ ở làng Chuông, làng nghề làm nón nổi tiếng của Thanh Oai, họ đã nuôi dạy 3 người con khôn lớn, thành đạt.
Con trai cả Lê Tiến Hiệp (sinh năm 1995) tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội, làm kỹ sư cơ khí; con gái thứ Lê Thị Ngọc Bích (sinh năm 1999) tốt nghiệp ĐH Dược Hà Nội, hiện theo học hệ sau đại học tại Pháp; con gái út Lê Thị Bích Ngọc (sinh năm 1999) là bác sĩ nội trú tại ĐH Y Hà Nội.
Bố mẹ không bao giờ mua quần áo mới
Chia sẻ với Tri Thức - Znews từ Pháp, Ngọc Bích xác nhận bố cô làm thợ xây, mẹ vừa làm nông vừa cấy thuê vào ngày mùa và làm thêm nghề làm nón để kiếm tiền lo học phí cho 3 anh em.
“Ngày xưa, nhà mình nghèo lắm. Bố mẹ chẳng bao giờ dám mua quần áo mới. Bố đi xây, mẹ đi gặt thuê. Đến ngày mùa, cả nhà cùng nhau ra đồng. Bố đi công trình về cũng lao ra phụ tuốt lúa cùng mấy mẹ con”, Bích nhớ lại.
Còn trong ký ức con gái út Bích Ngọc, hình ảnh cha dãi nắng dầm mưa, làm việc ngoài trời bất kể trời nắng 40 độ C hay mưa rào, chính là động lực để cô và anh chị quyết tâm học hành, “vượt khó, vượt nghèo”.

Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có điều kiện cho con học thêm, 3 anh em chủ yếu tự học. “Hồi cấp 3, chúng mình gần như không đi học thêm, chỉ mua sách vở về tự học. Sáng dậy từ 5h ôn bài, tối học đến khuya. Cứ thế mà cố gắng để thoát nghèo”, Ngọc kể.
Thành quả cho sự chăm chỉ, nỗ lực là những con số ấn tượng. Ngọc Bích đạt 27,85 điểm, đỗ ĐH Dược Hà Nội. Em gái sinh đôi Bích Ngọc đạt 29,6 điểm, đỗ ĐH Y Hà Nội. Với hai chị em, con đường này không chỉ là đam mê mà còn gắn với mong muốn của cha - người từng làm y tá trong thời gian đi bộ đội.
Sau tốt nghiệp, Ngọc Bích đi làm cho một công ty nước ngoài ở Việt Nam 1,5 năm, rồi sang Pháp học thạc sĩ. Cô cho biết cuộc sống hiện tại khá ổn vì được công ty hỗ trợ chi phí học tập. Trong nước, anh cả Tiến Hiệp đi làm kỹ sư; em gái út đã lập gia đình, hiện là bác sĩ nội trú nội khoa của ĐH Y Hà Nội.
“Cuốn sổ tiết kiệm” của bố mẹ
Theo lời Ngọc Bích, dù từng rất vất vả, bố mẹ cô chưa bao giờ bắt các con bỏ học. Chị em cô tự lo sinh hoạt phí bằng việc đi gia sư, còn học phí luôn có sự đồng hành từ cha mẹ và anh trai. “Chưa bao giờ gia đình tôi cân nhắc chuyện dừng học vì khó khăn. Chúng tôi tin rằng cứ cố gắng thì sẽ tìm được giải pháp”, cô kể.
Biết được chuyện hình ảnh gia đình mình chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, được nhiều người ngưỡng mộ, con gái út Bích Ngọc kể bố mẹ cô rất vui, "cười suốt nhưng vẫn dặn các con phải biết khiêm tốn".
"Bố mẹ tôi cũng như bao phụ huynh khác, đã vất vả lam lũ cả một đời để dành điều tốt đẹp nhất cho các con. Giờ nhìn con khôn lớn, thành đạt, bố mẹ hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ những lời khen dành cho bố mẹ cũng đều xứng đáng", Ngọc bày tỏ.

Không chỉ đạt thành tích tốt trong học tập, công việc, 3 anh chị em Tiến Hiệp, Ngọc Bích, Bích Ngọc còn là những người con có hiếu với cha mẹ. Từ nhỏ, cả ba đều tự giác làm việc nhà, phơi thóc lúa rồi nấu cơm, giúp bố mẹ làm nón để có thêm chi phí trang trải cuộc sống, học tập. Đến khi lớn, họ cũng luôn nhắc về cha mẹ với sự yêu thương và biết ơn vô hạn.
Bích kể bố mẹ hay đùa 3 anh em là "cuốn sổ tiết kiệm" trong tương lai của họ. Thế nhưng khi cả 3 đã trưởng thành và có chút công danh để có thể đỡ đần bố mẹ, họ vẫn không ngừng nghỉ làm việc. Ông Hòa vẫn đi làm xây dựng, bà Thiết vẫn quen làm việc tự do. Các con cũng hiểu đó là "niềm vui" của bố mẹ nên không ngăn cản.
Khi được hỏi điều gì khiến bố mẹ tự hào nhất, Ngọc Bích không nhắc đến thành tích học tập mà nói: “Bố mẹ tôi không học cao, nhưng luôn dạy con phải sống có đạo đức, lương thiện, tử tế. Có lẽ điều mà bố mẹ tôi tự hào nhất là có 3 người con khỏe mạnh, được giáo dục đàng hoàng. Còn chúng tôi tự hào vì có bố mẹ đã dạy các con những điều đó”.
Cả 3 anh em đều chung một ước mơ giản dị là kiếm thật nhiều tiền và có thời gian để đưa bố mẹ đi ngắm thế giới. “Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nói với bố mẹ rằng: Con yêu bố mẹ nhiều, cảm ơn bố mẹ vì tất cả”, Ngọc Bích xúc động nói.
- Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước (07:28)
- Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup (07:14)
- Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương xem xét kháng cáo của Hậu ‘pháo’ và 414 nhà đầu tư (07:02)
- Giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng (43 phút trước)
- HLV Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi sau thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup (52 phút trước)
- Vì sao Paris vẫn hạn chế lắp máy lạnh dù nắng nóng gần 40 độ C? (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra thất bại của ĐTQG, HLV Hong Myung-bo từ chức (1 giờ trước)
- Cầu thủ Argentina mất cả vợ và 2 con trong thảm họa động đất ở Venezuela (1 giờ trước)
- Đội đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Xem phim 18+: Điều gì sẽ xảy ra? (28/06/26 22:51)