-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Giới trẻ
02/10/2016 18:16Bỏ việc lương cao bán óc nướng kiếm trăm triệu/tháng
![]() |
Chàng trai này có tên Địch Nhất Phàm, tốt nghiệp từ Đại học thể dục thể chất Bắc Kinh, hệ võ thuật. Có 13 năm theo đuổi võ thuật, Nhất Phàm sở hữu thành tích xuất sắc, được Bộ giáo dục phỏng vấn và ứng cử công việc giáo viên nhưng Nhất Phàm cảm thấy không hợp nên không nhận lời.
![]() |
Bởi vì theo đuổi võ thuật từ nhỏ, nhiều năm không ở nhà, nghĩ đến chuyện về nhà để chăm sóc cha mẹ, Địch Nhất Phàm quyết định về quê để phát triển sự nghiệp. Sau khi về quê, Nhất Phàm vào làm tại một văn phòng bất động sản, mỗi tháng thu nhập cũng rất cao, là mức lương nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, làm bất động sản được một năm Nhất Phàm vẫn cảm thấy công việc này không phải là công việc thích hợp nên chủ động từ chức.
![]() |
Vào khoảng tháng 3/2011, Địch Nhất Phàm đi du lịch đến Trùng Khánh vầ phát hiện món "óc nướng than hoa" rất ngon. Sau khi suy nghĩ kỹ, Nhất Phàm quyết định ở lại Trùng Khánh để học bằng được bí quyết nấu món "óc nướng than hoa".
Sau thời gian học tập khoảng 3 tháng, Địch Nhất Phàm về quê và quyết định mở một gian hàng ở chợ đêm để bắt đầu bán món ăn vặt lạ miệng nhưng rất thơm ngon, bổ dưỡng này.
![]() |
Nhờ biết sử dụng cách thức quảng cáo trên mạng, dần dần ngày càng nhiều người biết đến món "óc nướng than hoa" của Địch Nhất Phàm. Hơn nữa, mùi vị của món ăn này thực sự rất ngon, nhiều người muốn nếm thử ăn thấy ngon lần sau lại giới thiệu bạn đến ăn.
Mỗi ngày gian hàng của Địch Nhất Phàm chỉ bán từ 18h đến 20h là hết hàng, tiêu thụ từ 70 đến 100 nồi "óc nướng than hoa". Một tháng thu nhập khoảng 30.000 tệ, (khoảng hơn 100 triệu) trừ đi nguyên liệu cũng thu về hơn 15.000 tệ (khoảng hơn 50 triệu).
![]() |
Địch Nhất Phàm cho biết mình có một giấc mơ kinh doanh ngành thực phẩm. Nhất Phàm nói: "Óc nướng than hoa chỉ là một món ăn mà tôi muốn làm thí điểm. Nếu như khả quan, tôi sẽ cố gắng đưa các món ăn đặc sắc ở khắp mọi nơi vào thực đơn để phục vụ mọi người, cố gắng mở một nhà hàng thực sự, nơi tập trung những tinh hoa ẩm thực.
Theo Tư Tuyền (Dân Việt)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)




