-
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận
Giới trẻ
02/04/2021 04:31Bóc outfit của sinh viên Đại học Văn Lang: Từ đỉnh đầu tới chân trị giá 216 triệu
Mới đây, dân mạng phát sốt với clip từ kênh Cu Hưng Vê Lốc có nội dung tìm hiểu các bạn sinh viên trường đại học Văn Lang mặc gì khi đến lớp. Ngoài các outfit đơn giản mà dễ dàng bắt gặp ở hầu hết các trường khác thì ở đây bỗng "lóe" lên một nhân vật đặc biệt. Một anh chàng bóng bẩy diện nguyên một cây áo quần màu đen tự giới thiệu mình là sinh viên năm hai, ngành Công nghệ thông tin. Sau màn giới thiệu, cậu bạn cũng theo lời người dẫn để bóc giá từng món đồ mình đang mặc trên người.
Soi kỹ từng món đồ từ trong ra ngoài, hẳn nhiều người sẽ phải trầm trồ vì anh chàng đúng là rich kid thứ thiệt. Nhẹ nhẹ sương sương với chiếc áo bên trong 380k, tiếp đến là chiếc áo khoác da lên tới 1.200 USD, tương đương với 27 triệu đồng. Cậu bạn tiếp tục giới thiệu chiếc quần giá 1 triệu, đôi vớ vài chục nghìn, đôi giày NIKE Air Force 1 giá 1,8 triệu.
| Sinh viên Đại học Văn Lang mặc outfit cả trăm triệu đến trường |
Nhưng 30 triệu vẫn chưa phải là con số cuối cùng của toàn bộ outfit mà cậu bạn mang đến trường. Anh chàng còn khoe chiếc đồng hồ giá 3 triệu và chiếc nhẫn không biết được dát vàng bạc, kim cương như nào nhưng giá lên tới 95 triệu. Nam sinh này còn gây choáng khi cho biết mình đi một chiếc mô tô Yamaha R15 giá sương sương 80 triệu để đến lớp. Cô bạn cầm mic còn "đáo để" đánh mùi cơ thể của anh chàng này để bóc giá luôn chai nước hoa giá 7 triệu.
Như vậy, tính sương sương, anh chàng năm nhất này từ đỉnh đầu tới gót chân đang mang một khối tài sản đậm mùi tiền lên tới 216 triệu đồng.
Bảo sao mà dạo này dân tình lại đồn nhau rằng sau RMIT, nếu muốn kể đến sự sang chảnh của sinh viên thì hãy thử ghé qua đại học Văn Lang một lần. Nhiều người từng trầm trồ khi thấy cơ sở khang trang, xịn xò của ngôi trường này với thiết kế như trời Âu, không gian bên trong và bên ngoài của trường cũng siêu hiện đại và thoáng mát. Cơ sở này hiện ngụ tại quận Gò Vấp và mới được đưa vào sử dụng gần đây và từng được mệnh danh là ngôi trường đi 1m2 có nghìn bức ảnh sống ảo.
Được biết mỗi tín chỉ của ĐH Văn Lang dao động từ 1.070.000 đồng đến 1.500.000 đồng, mỗi sinh viên trong 4 năm học sẽ phải tốn trên dưới 180.000.000 đồng để chi trả học phí, riêng ngành Răng - Hàm - Mặt là gần 1 tỷ đồng.
Theo Vũ Trịnh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (16:10)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (16:05)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (16:04)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (43 phút trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (1 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (1 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (1 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (1 giờ trước)
- BMW M3 mất lái lao vào trạm xăng, người đi bộ thoát nạn trong gang tấc (1 giờ trước)
- Hàng chục thanh thiếu niên hẹn nhau qua mạng, tụ tập "quậy" ở biển Ba Động lúc rạng sáng (1 giờ trước)