-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Giới trẻ
10/08/2021 12:55'Bóc vỏ' hình thức của các mỹ nữ mì tôm, chồng hoặc bồ bạn có đang follow gái xinh nào như thế?
Khi xuất hiện bài viết mỹ nữ mì tôm, nhiều người nhắn tin bảo "khái niệm mới mẻ quá", "cảm giác mình lỗi thời", "không lên mạng một ngày là tối cổ luôn"... và kèm theo đó là sự e dè của cả 2 giới.
Phái nữ ngoài mặt thì háo hức update khái niệm mới nhưng trong lòng ngồn ngộn những ngờ vực "không biết cái lão ở nhà có từng dính vào em nào như thế không".
Còn phái nam, họ đọc xong im phăng phắc không dám bàn luận thêm một đôi câu dông dài nào. Kiểu mấy vấn đề em út này, nói gì thì cũng thành nói dại ấy. Khéo có khi còn bị bạn gái/vợ bắt trúng thóp thì thôi "cơm chan nước mắt", hất đổ hạnh phúc cũng có khi lắm!
Nhưng tò mò thì vẫn cứ là tò mò thôi, càng yêu thì lại càng muốn biết nhiều về người mình yêu mà. Nhất là các cô gái! Có bao giờ bạn nhấn vào phần follow của các quý ông chồng hay bạn trai để xem style con gái mà nửa kia của mình đang "theo sát" là ai không? Và trong nhóm ấy, bạn có tự tin rằng mình nhận biết được ai là gái xinh vô hại làm đẹp cho đời - ai là mỹ nữ mì tôm từng qua lại với bồ/chồng mình, hay không?
Dưới đây là những dấu hiệu để nhận biết một em gái xinh trên mạng có là mỹ nữ mì tôm hay không. Nhưng nhớ nhé, không có gì là đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối. Vậy nên, những điều kể ra dưới đây chỉ có tính chất tham khảo. Có là mỹ nữ mì tôm hay không còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác và quan trọng là tình cảm của bạn trai/chồng dành cho bạn ấy, đang tốt đẹp thì không gì phải nơm nớp lo sợ các mì tôm chen chân phá "bữa ăn" tình cảm!
"Ai đó" là "ai đồ"?
Bồ bạn rõ ràng là một người chỉ có đúng 150 người theo dõi trên MXH nhưng lại có "friend" hoặc follow rất sát những gái xinh có tới hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn followers trên Facebook, Instagram. Coi chừng đấy!
Các cô gái này thoạt nhìn thì thấy rất hot nhưng bạn lại thấy gờn gợn. Rõ ràng, cô ta không phải là người nổi tiếng, KOL trong bất kỳ một lĩnh vực nào cụ thể cả, nhưng sao lắm follow thế nhỉ?
Còn nhan sắc, đúng là cũng thuộc tầm rất có nhan sắc nhưng nét mặt này cứ như đã thấy ở đâu đó rồi. À, chắc là trong các bộ ảnh gái xinh ăn mặc gợi cảm gắn mác "mẫu ảnh nghệ thuật" thường xuyên có hình đăng trên các page, group mà các tay nhiếp ảnh tự phong khoe ra để "giao lưu với anh em". Hoặc cũng có khi là "chính chủ" tự đăng để để tăng lượt kết bạn, follow. Đó là cái nét xinh kiểu cuốn con trai, nhưng con gái lại cứ thấy bất an thế nào ấy!

Vừa bước vào trang cá nhân của các "ai đồ" này bạn lập tức bị suy nhược thần kinh với cả đống link bài viết về bản thân + giải thưởng tự khoe (thường là tin mua PR) gắn tràn lan trên phần thông tin cá nhân. Đúng kiểu là sợ người ta không biết mình là ai nên sẽ đánh giá mình không cao, thôi thì có bao nhiêu cứ gắn vào tất.

Chưa hết, để đảm bảo cho sự uy tín của bản thân, các cô gái xinh đẹp này còn tự giác khai báo nơi học tập hoặc làm việc. Toàn là những chỗ xịn ơi là xịn, mơ ước của bao người đấy chứ không đùa đâu. Nếu không phải là MC đài truyền hình này thì cũng là sinh viên viện nọ viện kia oai cực. Trường cấp 2 cấp 3 cũng phải là trường điểm thủ đô mới chịu. Những thông tin này không ai xác thực được nhưng cứ nhìn vào là thấy đã ở một đẳng cấp khác với gái làng chơi vớ vẩn rồi.

Một "ai đồ" nổi tiếng như này thì sao lại có mối quan hệ với bồ bạn được - một gã đăng hình 1 tiếng chưa được cái like nào.
Nghĩ đã thấy vô lý rồi. Coi chừng là "mỹ nữ mì tôm" đấy!
Trẻ trung, vừa mắt "ngon miệng"
Mỹ nữ mì tôm dù là món "ăn liền" nhưng phải ra gì thì mới có người chọn "ăn" chứ. Đúng vậy! Bao bì long lanh, bắt mắt chính là một trong những dấu hiệu chuẩn chỉnh của các em gái thuộc giới này. Bên trong thế nào không biết nhưng bên ngoài phải như trăng rằm, mười tám, xanh non phơi phới.
Trang phục các "mì tôm" cũng "vô tình" giống nhau cơ. Dĩ nhiên là mặc gì thì mặc nhưng miễn là phải tôn bật được nét nữ tính pha trộn sự ngây thơ lẫn sexy trong cách "thể hiện". Áo quây, đầm body, đầm hoa, quần jean ngắn cũn khoe chân dài nuốt nuồn nuột, áo crop top "năm bảy chục" trending trên Shopee miễn o ép khoe được vòng 1 là ukila.
Thật nhé, các "cơm nhà" chắc sẽ lên máu nếu biết rằng bộ đầm mấy triệu mình đang phơi thua đậm một bộ bikini 2 mảnh săn sale của mấy em "mì tôm". Dĩ nhiên là xét ở góc nhìn của các anh đàn ông. Thề chứ, họ không quan tâm lắm đến thương hiệu và giá tiền đâu các bạn ạ, cái thu hút họ là cái khác cơ.

Đôi khi, các "mì tôm" còn đầu tư hẳn mấy quả đồ hiệu của "gu chì", "xà leo" để chụp con ảnh đăng Facebook sương sương tạo nét. Nhưng chả biết xui thế nào mà chọn ngay một màu túi đến cả "ông tổ" thương hiệu "gu chì" cũng chưa có ý định sản xuất, chứ nói gì đến việc tung ra thị trường.
Da dẻ các "mỹ nữ mì tôm" bên ngoài sao không biết, chứ trên mạng thì ai nấy cũng đều trắng tươi, lấy kính hiển vi soi cũng không ra một cái lỗ chân lông nào. Nhìn đã thấy mong manh tuyệt vời muốn yêu thương, cưng nựng rồi!

Nếu hội đủ những dấu hiệu trên: Coi chừng là mỹ nữ mì tôm đấy!
"Truyền cảm hứng" từ những chiếc caption đỉnh cao
Ừ thì "content" là quan trọng trong thời buổi này mà đúng không mọi người? Có ảnh đẹp, có follow nhiều mà không có caption hay thì đời "khum" nể. Caption đôi khi còn tạo ra nhiều cơ duyên thú vị. Mối mang tương tác "làm ăn" qua bình luận hay inbox cũng có khi xuất phát từ từ nội dung của những chiếc caption "truyền cảm hứng" chứ chẳng đâu xa xôi.
Người đẹp mà, nói ít nhưng mà nói khéo và nói hay là 10 điểm rồi. Thế nên 90% caption ảnh của hội mỹ nữ mì tôm là… thả thính. 10% còn lại là thể hiện mình là người con gái tự chủ trong cuộc sống, không dựa dẫm kinh tế của ai và đặc biệt, rất biết cách yêu bản thân, không cho phép bất kỳ ai xem thường mình. Không biết có phải vì "có tật giật mình" hay không mà những mì tôm lại hay cất cao tiếng nói muốn được người khác tôn trọng. (?)

Nếu bạn muốn những ví dụ cụ thể về 7749 chiếc caption truyền cảm hứng của hội mì tôm, thì có thể tham khảo ở đây:
Tay này em tặng hoa hồng/ Tay kia em tặng tình nồng cho anh.
Nghe nói anh thích con gái ngây thơ/ Thật tình cờ em cũng vừa mới lớn.
Mê cung hai lối ra vào/ Mê em một lối có vào chẳng ra.
Muốn hạnh phúc trong tình yêu trước tiên phải hạnh phúc với chính mình (kèm theo kiểu viết hoa lung tung trong câu).
Nhân gian họ giỏi đặt điều/ Nói em… xinh đẹp yêu kiều, dễ thương.
Thật ra phụ nữ khác nhau ở chỗ có người dám sống cho mình, còn có người thì không mà thôi.
Dù là sự nghiệp hay tình cảm thì sự phù hợp gắn bó đến bên ta như một chữ duyên định sẵn. Cần nhiều may mắn và nỗ lực để nắm giữ!
…
Không phải tất cả cô gái có sở thích thả thính/ thể hiện mình sống ổn bằng những status sưu tầm này đều là mì tôm.
Song nếu cô gái ấy cứ viết quá nhiều những câu như này trên MXH thì: Coi chừng là mì tôm đấy!
Xây dựng vỏ bọc "em còn đang ế đây này"
Đăng ảnh người yêu! Đó dường như là điều tối kỵ với các mỹ nữ mì tôm. Vì đã là "hoa có chủ" thì còn… làm ăn được gì nữa. Các anh trai yếu vía có khi còn sợ mà né hết ra thì nguy. Dù sự thật các mì tôm đã có chồng từ đời nảo đời nào, thậm chí có 2 con luôn thì trên MXH các cô gái này vẫn xây dựng cho mình chiếc vỏ bọc gái độc thân, "em làm gì có người yêu - còn đang sợ ế đây này".

Nói mỹ nữ mì tôm là nữ hoàng thân thiện cũng không sai. Họ cần fan, cần tương tác nên rất chịu khó "bán mai" với hầu như những bình luận tương tác bên dưới những bài post mà mình đăng tải. Khác với những gái xinh hệ khiêm tốn, muốn người khác công nhận vẻ đẹp của mình nhưng lại ngại thể hiện điều đó, các mì tôm đơn giản cực. Cứ ai khen xinh là họ thể hiện sự thích thú, vui vẻ đón nhận những lời khen đó. Họ đáp lại cả người lạ mình không biết là ai.
Có thể chính điều này khiến các anh trai đi bình luận dạo khoái mì tôm hơn, vì họ cảm thấy mình được gái đẹp trân trọng, khác hẳn cảm giác bị vợ "ném bơ" thường ngày.

Nếu trong list gái xinh mà bồ/chồng bạn đang follow, có người hội đủ những dấu hiệu này thì: Coi chừng là mỹ nữ mì tôm đấy!
Theo Ái Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ba người chơi nhảy dù từ độ cao 900 m, lao xuống ruộng cứu người gặp nạn máy bay (09:28)
- Quy định mới về xe công phục vụ lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan Nhà nước (09:18)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (09:08)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (09:07)
- Bộ đôi Toyota Camry đời 1987-1989 được dọn về zin "full đồ" hãng (09:01)
- Thắng Thái Lan, cầu mây mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 (59 phút trước)
- Pháp mất chiến thắng trước Italia trong ngày vắng Mbappe (1 giờ trước)
- Tôi bị mẹ chồng mắng ngay đêm tân hôn chỉ vì một đôi giày (1 giờ trước)
- iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ (1 giờ trước)
- Hẻm ở TPHCM ngập sâu cả tuần, tạnh mưa 24 giờ nước vẫn mênh mông (1 giờ trước)