Giới trẻ
22/09/2016 13:58Brangelina tan vỡ nhưng người trẻ hãy cứ tin vào tình yêu
Thông tin Angelina Jolie và Brad Pitt chia tay sau 12 năm gắn bó khiến mạng xã hội thế giới tràn ngập những nỗi buồn, sự thất vọng về hôn nhân và nghi ngờ vào tình yêu.
Khắp Facebook, các cô gái, chàng trai liên tục chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã trước sự mong manh của tình yêu, mất lòng tin vào hôn nhân.
Có thể từ đây, khi nhắc đến tình yêu, nhiều người sẽ lấy cặp đôi này làm ví dụ cho thứ ngỡ là vĩnh cửu, tưởng như không thể buông tay, vậy mà một ngày cũng vỡ òa, tan biến.
Không ít dân mạng rồi cũng cho rằng làm gì có tình cảm nào là mãi mãi. Họ đã có 6 người con, 12 năm hạnh phúc, bao nhiêu lời ngọt ngào dành cho nhau, những tưởng sẽ nắm tay cùng nhau đi khắp thế gian, nhưng hiện vẫn đường ai nấy đi.
Giờ đây có ai còn dám tin vào sự bền vững của hai tâm hồn?
![]() |
Cặp đôi vàng Hollywood đã trao nhau những nụ cười và ánh mắt tình cảm đến nhường này nhưng rồi vẫn chia tay. Ảnh: Knotsvilla. |
Chuyện hợp tan cũng lẽ thường tình
Trong con mắt của những người trẻ tuổi, việc Brad Pitt - Angelina Jolie ly hôn hẳn phải bất thường. Nhưng chẳng phải chuyện hai người yêu nhau rồi chia tay, hợp rồi tan khá bình thường ư?
GIới trẻ vẫn thường tin vào cái kết cổ tích: "Kể từ đó, họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi".
Nhưng cuộc đời đâu phải câu chuyện hoàng tử và công chúa gặp tiếng sét ái tình, rơi vào tình yêu chỉ sau một lần nghe tiếng hát, hay bỗng thấy mái tóc nàng dài mượt thế là yêu?
Tình yêu còn là công việc, gia đình, trách nhiệm, là hai con người với những tính cách và quan điểm sống trái ngược, quyết định hợp lại với nhau.
Làm sao có thể yêu cầu hai cá thể khác biệt phải mãi yêu thương, hy sinh, thấu hiểu cho mọi cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm nửa kia?
Trên trang cá nhân, nhà văn Hoàng Anh Tú đã viết: "Hạnh phúc tìm thấy trên đường đi chứ không phải nơi đích đến. Xin nhớ cho!
Năm tháng bên nhau dài hay ngắn vốn chẳng ai biết trước, chẳng ai quyết định được. Chỉ có thể biết rằng: Ta đang yêu nhau nhường nào ngay lúc này, ta quyết định được việc ta yêu nhau nhường nào ngày hôm nay".
Hợp - tan là lẽ thường tình ở đời. Có những người cứ mãi đau buồn, bi lụy cho một chuyện tình mà bỏ rơi tuổi trẻ của mình. Những năm tháng về sau, khi thanh xuân đã vơi đi quá nửa mới hối tiếc nhìn lại: Ôi thì ra ta đã lãng phí những ngày đáng lẽ phải được sống, được yêu.
Có thể hôm nay chia tay, nhưng hôm qua ta đã yêu và trao cho nhau không ít giây phút thật lòng, như vậy là quá đủ.
![]() |
Tình yêu còn là gia đình, những đứa con và trách nhiệm. Ảnh: Knotsvilla. |
Không phải tình yêu đã chết
Sai sót lớn nhất của các chàng trai, cô gái sau khi chia tay là cảm thấy tuyệt vọng, vật vã, tự trách móc bản thân rằng mình đã đánh mất tất cả. Thế mới có những trường hợp tự tử vì chia tay, nhảy cầu do bị bạn trai bỏ rơi, rạch tay chảy máu khi bạn gái đòi chấm dứt quan hệ...
Không ai phủ nhận khi tình yêu kết thúc, mọi thứ còn lại đều nhuốm màu chia ly. Ai cũng đau buồn, thiếu thốn và mất mát.
Chính nhưng suy nghĩ đó càng khiến bạn cô đơn, thu hẹp và cảm thấy mình yếu kém, tự ti mà quên mất rằng trước khi tình yêu bước vào cuộc đời, bạn vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc.
Hãy tin bạn luôn vượt qua được. Dù trải qua cuộc khủng hoảng hoặc đau đớn những tưởng không thể nào lấy lại nụ cười đi chăng nữa, khi có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, bạn sẽ bớt đi các ký ức không vui, dần dà cảm thấy mình có thể lãng quên được mọi chuyện.
Không ai trong chúng ta có thể sống mãi trong đau khổ. Nếu bạn vẫn chưa muốn quên hẳn thì đừng cố ép bản thân phải quên ngay lập tức, hãy để mọi thứ từ từ ra đi. Cho đến khi hồi phục lại, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ có lẽ không quá khó, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.
Đừng vì một cuộc chia tay mà quá bi lụy, tự đổ lỗi cho chính mình hay làm những điều dại dột. Cần phải gạt bỏ ngay suy nghĩ “nếu không có được anh ấy (cô ấy) thì mình sẽ chẳng thể yêu được nữa”.
Đôi khi tình yêu kết thúc chẳng phải lỗi do ai, chỉ là đoạn duyên của chúng ta đã hết. Từ đây, thay vì quan tâm, chăm sóc nửa kia, bạn hãy dành thời gian yêu thương và trân trọng chính mình.
![]() |
Chắc chắn rồi họ sẽ lại yêu, có thể không còn yêu nhau mà dành tình cảm đó cho những đứa con. Ảnh: Knotsvilla. |
Trong tình yêu, chuyện ai bỏ ai không quan trọng. Vấn đề là hai người từng yêu nhau, từng vẽ ra tương lai xa gần, từ giờ phút này không còn nhau trong đời nữa.
Thất tình chỉ là nỗi đau, mất mát của trái tim. Mạnh mẽ sau chia ly mới là sự trưởng thành đầy kiêu hãnh.
Xin đừng nhìn vào một cuộc hôn nhân vừa tan vỡ mà cho rằng tình yêu thật lòng không còn tồn tại.
Còn Angelina Jolie và Brad Pitt, rồi họ sẽ lại yêu, có thể những người mới, có thể quay lại bên nhau, có thể tình yêu từ nay sẽ dồn vào 6 người con. Nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ tin vào điều điều kỳ diệu của thứ tình cảm ngọt ngào, ý nghĩa đó.
Theo H.Thư (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




