-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Giới trẻ
05/09/2021 11:32Bức ảnh lịch sử của lễ khai giảng năm học 2021 - 2022: Nhiều năm sau các thế hệ sẽ còn nhắc về buổi 'tựu trường' đầy kỳ lạ này!
Chúng ta thường nhắc về lễ khai giảng năm học mới với sự háo hức. Đó là một buổi lễ với cờ hoa rợp trời, tiếng kèn trống rộn vang, những khuôn mặt người đầy hào hứng nhưng không kém phần nghiêm túc. Đó cũng là nơi những đứa trẻ đầu cấp bỡ ngỡ vì lần đầu gặp bạn bè, thầy cô mới hay những học sinh năm cũ mừng mừng tủi tủi chạm vào tay nhau sau một mùa hè đằng đẵng xa cách.
Nhưng, lễ khai giảng năm nay không có những cung bậc cảm xúc ấy. Những thế hệ học sinh nhìn nhau qua màn hình laptop, ti vi, nghe diễn văn, tiếng trống khai trường bằng âm thanh phát ra từ chiếc loa máy tính. Nếu bạn chưa thể hình dung sự kỳ lạ của lễ khai giảng năm học mới này thì bức ảnh sau đây, từ cô hiệu trưởng Văn Thuỳ Dương - Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội), con gái của cố GS Văn Như Cương - sẽ là sự phản ánh đầy đủ, sống động nhất về một buổi lễ có lẽ nhiều năm sau rất nhiều người vẫn không quên được.

Bức ảnh chụp cô Văn Thuỳ Dương phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Điều đặc biệt là sân trường không học sinh, chỉ có những hàng cây yên lặng đổ bóng dưới những vệt nắng loang lổ. Sự yên tĩnh, bình lặng ấy, thật khác xa với không khí nô nức của ngày tựu trường, khiến người ta không khỏi thấy xúc động xốn xang khó tả. Đây sẽ là bức ảnh "lịch sử" với các học sinh và người dân Thủ đô khi nhớ về mùa khai giảng đặc biệt này.
Cô hiệu trưởng viết: "Khai giảng năm học mới, với tinh thần “vượt khó để đạt thành tích cao nhất". Một khai giảng đặc biệt, khai giảng mà ở trường chỉ có cây, có bàn ghế và cánh cửa lớp im lặng, học sinh chưa thể tới trường nhưng chúng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai! Nhớ về những khai giảng đã qua, để biết phấn đấu học tập và giữ gìn sức khoẻ cho một tương lai tốt đẹp!", và "chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh mà không giậm chân tại chỗ, chúng ta sẽ có những kết quả tốt vượt bậc ở năm học mới này".
Dịch bệnh lấy đi nhiều thứ, không chỉ là không khí của buổi tựu trường. Trong thời điểm dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, quyết định về việc có hay không tổ chức khai giảng trực tiếp được đưa ra dựa trên tình hình thực tế của mỗi địa phương. Dù tiếc nuối nhiều thật nhiều nhưng tin chắc rằng, học sinh các cấp sẽ hiểu được điều này, cố gắng thích nghi với hoàn cảnh để năm học mới diễn ra thuận lợi nhất có thể.
Theo Hiểu Đan (Nhịp Sống Việt)








- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (54 phút trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (1 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (1 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (1 giờ trước)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (2 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (2 giờ trước)




