-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Giới trẻ
20/11/2024 18:12Bức ảnh trước khi nổi tiếng mà Lý Tử Thất muốn xé bỏ
Cùng với sự trở lại của Lý Tử Thất, những câu chuyện và hình ảnh của cô trong quá khứ cũng được cư dân mạng quan tâm. Mới đây, một vài khoảnh khắc của nữ YouTuber từ 10 năm trước đã lan truyền rộng rãi trên MXH.
Lúc đó Lý Tử Thất vẫn chỉ là một cô gái bình thường, đang vật lộn với cơm áo gạo tiền để kiếm sống. Cô sẵn sàng làm nhiều công việc khác nhau như phát tờ rơi trên đường phố, giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng và làm DJ.
Khi làm DJ, Lý Tử Thất mặc một chiếc váy ren màu trắng, mang tất lưới màu đen, đi giày cao gót và có mái tóc gợn sóng thịnh hành hồi đó. Cô nàng cũng trang điểm khá đậm, thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Khi đi phát tờ rơi và giới thiệu sản phẩm, Lý Tử Thất chọn trang phục phù hợp hơn, mái tóc buộc đơn giản.


Nhưng dù ở công việc nào, “tiên nữ đồng quê” vẫn cho thấy sự chú tâm và hết mình trong công việc, làm DJ rất tập trung mà hoạt náo giới thiệu sản phẩm cũng rất nhiệt tình.
Nhìn những khoảnh khắc này, cư dân mạng không khỏi bất ngờ vì khác xa so với Lý Tử Thất hiện tại. Đặc biệt là trong bức ảnh đi làm DJ, bởi nữ YouTuber được nhận xét là đối lập hoàn toàn với nét thanh thoát, “tiên nữ” thường thấy.
Việc hình ảnh quá khứ của Lý Tử Thất được phơi bày đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.
Một số người cho rằng có lẽ trải nghiệm đi làm DJ là quãng thời gian “đen tối” mà chính bản thân Lý Tử Thất cũng không muốn nhắc đến. Nhưng ngược lại có nhiều người khẳng định chính những hình ảnh này là minh chứng rõ ràng nhất cho chặng đường vất vả của cô trong thời gian vừa qua. Một số bình luận từ cư dân mạng:
- Tôi cảm thấy cuộc đời của cô ấy rất truyền cảm hứng. Cho dù là làm DJ, nấu ăn hay làm video, cô ấy đều dựa vào kỹ năng của mình để kiếm sống và không đánh mất bản thân.
- Làm DJ cũng là một công việc và việc tự mình kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ.
- Cô ấy giống nữ chính trong tiểu thuyết quá!
- Có người nói đó là quá khứ đen tối mà Lý Tử Thất muốn giấu đi nhưng tôi thấy cô ấy thật tuyệt vời và có thể làm được mọi thứ.
- Từ việc bỏ học năm 14 tuổi, làm DJ cho đến phát triển như hiện tại, tất cả mọi thứ đều làm cho cô ấy xứng đáng được yêu quý hơn. Nếu cô ấy là một tiểu thư nhà giàu, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thì dù có làm video tương tự cũng không gây ảnh hưởng lớn như bây giờ.
- Mọi người vẫn có định kiến với nghề DJ nhưng nếu cô ấy không làm gì trái pháp luật và trái thuần phong mỹ tục thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Được biết Lý Tử Thất sinh năm 1990, đến từ Tứ Xuyên (Trung Quốc). Trước khi bắt tay vào việc làm video, cô có một tuổi thơ bất hạnh với cuộc sống khốn khó và bị mẹ kế bạo hành.
Bố mẹ Lý Tử Thất ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, sau đó bố qua đời nên cô sống với mẹ kế. Tuy nhiên mẹ kế đối xử không tốt nên ông bà nội đã đưa Lý Tử Thất về chăm sóc. Ông nội vốn là một đầu bếp nên đã dạy cô nấu ăn, làm giỏ tre, trồng rau, dệt thảm,... Không lâu sau, ông nội qua đời, để lại 2 bà cháu sống nương tựa vào nhau và sự giúp đỡ của mọi người.
Năm 14 tuổi, Lý Tử Thất phải bỏ học lên thành phố mưu sinh. Ban đầu cô không xin được việc làm, không có tiền mua đồ ăn, phải ngủ ở công viên và gầm cầu. Sau đó Lý Tử Thất xin được các công việc như bồi bàn, DJ, phát tờ rơi,... Về sau, sức khỏe của bà nội kém đi nên cô quyết định về quê chăm sóc bà. Năm 2015, cô bắt đầu quay video, dần dần được chú ý và cuối cùng là nổi tiếng.
Năm 2017, Lý Tử Thất và công ty quản lý Vô Niệm Hàng Châu thành lập công ty Tử Thất Tứ Xuyên. Ngoài việc làm nội dung, thương hiệu này còn cung cấp các sản phẩm mang tên Lý Tử Thất.
Tháng 10/2021, “tiên nữ đồng quê” và công ty quản lý xảy ra tranh chấp dẫn đến kiện tụng. Nữ YouTuber cho rằng mình không nhận được lợi ích kinh tế xứng đáng và bị bóc lột sức lao động cũng như danh tiếng. Đến cuối năm 2022, 2 bên đạt được thoả thuận mới, kết thúc quá trình kiện tụng. Cũng từ tháng 7/2021, Lý Tử Thất dừng ra video và mới trở lại vào ngày 12/11 vừa qua, sau hơn 3 năm “ở ẩn”.
Sự trở lại bùng nổ của nữ YouTuber được cư dân mạng nước này ví như “Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non” - trích từ bài thơ Tảo phát Bạch Đế thành của Lý Bạch. Bởi lẽ xuất phát điểm của cô không được như bao người, cuộc sống cũng phải trải qua rất nhiều trắc trở nhưng cuối cùng vẫn đến đích thành công, trở thành một người nổi tiếng và dùng sức ảnh hưởng của mình để làm việc có ích cho cộng đồng.
Theo S.A (Nguoiduatin.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)