Giới trẻ
27/02/2015 11:17Cấm hay không tình yêu thời THCS
Tình yêu học trò vốn xưa nay lưu lại trong mọi người những kỷ niệm đẹp của “một thuở bồng bột”. Nó gắn liền với những hình ảnh của chiếc xe đạp, nhành hoa phượng, trang giấy trắng, tà áo dài…
|
Ảnh minh họa |
Vài ngày trước, vô tình ghé chân ở một quán cà phê gia đình trên đường Quang Trung (P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh) để làm việc, tôi đã phải cắm mặt xuống cái máy tính của mình, không dám ngẩng lên vì ngay trước mặt là những cảnh tượng “nhạy cảm”.
|
Tình yêu tuổi học trò liệu có quá sớm? |
Có vẻ như quán này đã trở thành chốn hẹn của những cặp đôi “nhí” như thế, khi chỉ một lúc sau là có một vài đôi khác cũng kịp tìm cho mình một góc “riêng tư” để “tâm sự”. Các bạn ấy vẫn khoác trên mình bộ đồng phục ghi tên trường THCS Hoa Lư , chiếc cặp sách nặng trình trịch vẫn đeo trên lưng, nhưng theo dõi những hành động đó, thì không ai dám bảo họ là “con nít” nữa.
Một lần, ngẫu nhiên tôi nghe được cuộc trò chuyên giữa hai ông bố, một người có con trai, người kia có con gái đang là học sinh cấp II và cả 2 đều có học lực khá, giỏi.
|
Cấm cản, quản lý chặt thời gian con cái có phải là cách tốt nhất cho con mình |
Ông này còn tư vấn các biện pháp quản lý con của mình cho bạn: hạn chế cho nó đi chơi nhiều; tránh các cuộc sinh nhật, party vì nó tạo cơ hội tụ tập, “đàn đúm” bạn bè chứ chẳng có gì tốt; kiểm soát bạn bè con gái chơi, những đứa con trai đến nhà là phải dạy, dọa thẳng cánh không nó làm hư con gái...
Người đàn ông có con trai trạc tuổi cũng tiếp lời: “Bây giờ tụi nó hở ra chút là chơi bời, tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Mấy cái điện thoại cảm ứng xài chẳng có chút gì phục vụ tụi nó học hành, chỉ cho nó chụp hình, khoe khoang với bạn bè là chính. Tôi kiểm soát chặt tiền bạc, giờ giấc của thằng con tôi. Tiền học, tiền học thêm, các khoản phụ thu tôi đều trực tiếp đến liên hệ đóng cho giáo viên chủ nhiệm, không để nó cầm tiền. Ăn sáng cũng ăn ở nhà, sáng đưa, chiều đón đúng giờ….
Cứ thế, 2 ông bố tiếp tục câu chuyện với những “biện pháp” quản lý con cái của mình. Nghe một hồi, tôi cảm tưởng như các ông đang muốn “nhốt” con cái mình vào một cái khuôn thép do chính các ông tạo ra. Không vui chơi, không bạn bè, cái lứa tuổi “cắp sách đến trường” đó liệu còn có niềm vui nào khác nữa.
Tôi ghi nhận được nhiều ý kiến của các bậc phụ huynh về việc “nên hay không cho các con của mình yêu sớm”. Đa phần bậc làm cha, làm mẹ đều đồng tình với việc không nên cho con cái yêu sớm, điều đó chẳng giúp nó tốt hơn mà chỉ khiến nó “học đòi, bắt chước” những chuyện không hay.
Theo Nguyên Oanh (Mực Tím Online)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
Bài đọc nhiều




