-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Giới trẻ
05/05/2020 15:45Căn hộ Châu Bùi 'tậu' năm 22 tuổi: Nằm giữa khu trung tâm đắt đỏ, ban công siêu rộng và nội thất chỉ 200 triệu nhưng nhìn phát mê luôn
Tôi đã nhiều lần đến căn chung cư ở ngay Quận 4 của Châu Bùi thực hiện phỏng vấn, ghi hình. Dễ chịu là cảm giác của tôi ngay khi mới đặt chân đến thềm cửa. Nội thất không quá cầu kì nhưng vẫn tinh tế, nhất quán. Không gian có chút vintage, hoài cổ nhưng vẫn vừa đủ sự trẻ trung, phóng khoáng. Đặc biệt, căn hộ này còn sở hữu ban công rộng ơi là rộng - tận 20m2.
Ở tuổi 23, Châu Bùi đã có trong tay rất nhiều thứ: tiền bạc, danh tiếng, sự yêu mến của rất nhiều người. Dẫu vậy, vẫn phải dành lời khen cho cô gái nhỏ khi đã tậu được cả 1 căn nhà đắt đỏ khi còn rất trẻ. Được biết, căn hộ trong khu chung cư của Châu Bùi có giá từ khoảng 4 tỷ. Với vị trí xuất sắc này thì chắc chắn, giá của nó còn có thể cao hơn nhiều.
5 năm trước khi bắt đầu làm quen với việc bay ra bay vào Hà Nội - Sài Gòn để làm việc, lúc nào hạ cánh tới Sài Gòn mình cũng có cảm giác hơi xa lạ dù đã tới làm việc rất nhiều. Có lẽ bởi ngày đó mình luôn sợ cảm giác bay 1 mình, xuống máy bay, lủi thủi về khách sạn 1 mình tới mức có lúc mình đặt chuyến bay khứ hồi chỉ cách nhau 4-5 tiếng đủ để giải quyết công việc thôi.
Sau này, công việc ở đây nhiều hơn, Châu bắt đầu thuê nhà theo tháng. Nhưng vì nhà thuê nên cũng thay đổi liên tục và có gì ở nấy, không dám trang trí bày biện gì nhiều. Như vậy khoảng 2-3 tháng trải nghiệm thì Châu thấy việc này không ổn nên mua nhà riêng chính là mục tiêu lớn mình đặt ra khoảng 2 năm về trước. Để rồi mình làm việc không ngừng nghỉ, tiêu xài tính toán hơn. Những lúc nản chí thì mục tiêu ấy cũng sẽ làm Châu phấn chấn trở lại. Căn nhà đầu tiên - thành quả lao động của mình có ý nghĩa rất lớn đối với Châu, không chỉ vì vấn đề vật chất đâu, mà nó là một nguồn động lực về mặt tinh thần rất nhiều.
Nhà Châu ở khu vực gần trung tâm thành phố, vì công việc của mình cần di chuyển nhiều nên ở gần trung tâm sẽ thuận tiện đi lại hơn. Ngay dưới khu nhà có một khu chợ, điểm mình thích nhất vì Châu có thói quen đi chợ mỗi sáng, đồ ăn luôn tươi ngon mà đảm bảo.
Nhà có diện tích không quá rộng nhưng cũng đủ cho những sinh hoạt cần thiết cho Châu. Châu thích thiết kế dạng không gian mở, có sân vườn, gần với thiên nhiên nên mình đã rất cố gắng để lấy được căn có ban công rộng. Theo thiết kế chuẩn sẽ có 2 phòng ngủ nhưng mình đã đập bớt đi 1 phòng để tập trung làm phòng khách và bếp rộng hơn, đó mới là phòng sinh hoạt chính của mình.

Góc ban công chính là một điều đặc biệt Châu tặng cho chính mình. Châu quyết định lấy căn nhà này cũng vì ban công rộng, mình có thể thoải mái trồng cây và có không gian cho Santa Beedoo (2 chú chó cưng của Châu) chạy nhảy, có lẽ đây là một điều hơi khó cho những căn nhà chung cư giữa lòng Sài Gòn đông đúc, chật chội.
Hơn nữa, đây cũng là nơi mình hay ngồi để làm việc nhất vì nó đem lại cho mình rất nhiều năng lượng và ý tưởng bởi có cây cối, tiếp xúc với ánh nắng - rất thoáng đãng.

Trong việc trang trí nhà cửa, Châu quan niệm không quan trọng là bạn theo style nào, không quan trọng bạn thích bày nhiều hay ít, đồ đắt tiền hay không, quan trọng là nhìn góc nào cũng thấy hài lòng, sạch sẽ và cho mình cảm hứng lẫn năng lượng là được.
Khi đi mua đồ decor, hãy mua những đồ bạn thật sự thích, độ bền cao cũng như bạn có thể thoải mái sáng tạo tận dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như Châu mua một chiếc tủ trưng bày, mình vừa decor vừa tận dụng nó để cất phụ kiện hay thay thế giá sách luôn, hay đơn giản là mua 1 món đồ nào đó cho bạn rất nhiều năng lượng mỗi khi nhìn thấy nó.
Đồ decor của Châu nhìn nhiều vậy nhưng tổng cộng tiền không đến 200 triệu đâu. Có một số đồ là mình chuyển từ Hà Nội vào, còn lại mình thích mày mò và tìm những đồ độc lạ nên hay kiếm được hàng secondhand/hàng cũ chất lượng. Thỉnh thoảng đi nước ngoài, mình cũng kết hợp để đi mua sắm đồ đạc luôn.
Nhìn kĩ thì đồ decor nhà Châu chẳng có gì là xịn lắm đâu. Kệ tivi Châu cũng tận dụng bằng 3 chiếc hộp để đồ cũ, tủ trang trí Châu cũng để phụ kiện và để sách luôn. Mình cũng hay tìm trên mạng những nơi nhận gia công gỗ theo thiết kế của mình nữa nên không đắt và dùng khá bền, hơn nữa cũng thân thiện với môi trường.


Không gian sống thực sự có rất nhiều ý nghĩa với Châu bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tinh thần và cả chất lượng công việc của mình. Công việc hay cuộc sống để làm được tốt bao giờ thứ quan trọng nhất cũng là sức khoẻ và tinh thần. Không gian sống có thể không cần rộng, nhưng phải sạch sẽ và ấm cúng. Bởi đây là nơi chúng ta lấy năng lượng khi mở mắt bắt đầu 1 ngày mới và cũng là nơi hồi sức, tiếp thêm năng lượng cho ta sau 1 ngày làm việc dài, vất vả.
Hơn nữa, đối với những người làm nghệ thuật như Châu, tinh thần phải luôn thoải mái thì công việc mới thăng hoa, nên Châu rất thích trang trí nhà cửa hay trồng cây cối, tạo sân vườn để khi ở bất cứ nơi nào trong căn nhà mình cũng thấy dễ chịu và có thể làm việc được.
Châu thuộc tuýp người không hẳn gọn gàng mọi lúc, nhưng luôn cố gắng giữ không gian xung quanh sạch sẽ nhất có thể. Mình có quy tắc riêng trong việc dọn dẹp nhà cửa:
- Việc dọn dẹp gì nhanh gọn dưới 20 phút Châu sẽ làm luôn, không để đó.
- Hàng ngày mình luôn dùng thời gian nghỉ giữa mỗi lúc làm việc khoảng 30p, để đứng dậy hít thở + dọn dẹp nhà, vừa đỡ mỏi lưng khi ngồi máy tính lâu, vừa giữ không gian sống sạch sẽ.
- Hàng tuần Châu sẽ tự đặt ra cho mình thời gian cố định để dọn dẹp kĩ hơn mọi ngóc ngách trong nhà để giảm stress, thu xếp nhà cửa đồng thời thu xếp suy nghĩ của mình luôn.
- Hàng tháng hoặc mỗi 2 tuần, mình sẽ nhờ bên công ty dọn dẹp tới để hỗ trợ kĩ càng và chuyên nghiệp hơn.
Theo Nấm Nguyễn - An Trần (Tổ Quốc)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (29/10/25 22:06)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (29/10/25 21:46)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (29/10/25 21:20)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (29/10/25 21:10)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (29/10/25 20:53)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (29/10/25 20:00)